Những huyền thoại LMHT Hàn Quốc lỡ hẹn chung kết TG mùa 3

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 15/09/2013 0:00 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Đã có không ít những ngôi sao nổi tiếng của LMHT Hàn Quốc phải ngồi nhà và theo dõi giải đấu lớn nhất hành tinh qua màn hình.

Với việc chỉ có 3 đội là NaJin Black Sword, Samsung Galaxy Ozone (MVP Ozone) và SKT T1 được tham dự chung kết mùa 3, đã có không ít những ngôi sao nổi tiếng của LMHT Hàn Quốc phải ngồi nhà và theo dõi giải đấu lớn nhất hành tinh qua màn hình. Chúng ta sẽ cùng tới với những cái tên nổi bật nhất.

Shy và MadLife của đội CJ Entus Frost

Việc CJ Entus Frost không thể vượt qua được KT Rolster Bullets ở vòng 2 vòng loại khu vực Hàn Quốc đã khiến hàng loạt những ngôi sao của đội tuyển này phải ngồi nhà. Đáng tiếc nhất có lẽ là hai người chơi được xếp vào hàng huyền thoại của họ là Shy – người đi đường trên và Madlife – hỗ trợ. Shy đã có 1 năm thi đấu khá đáng buồn với CJ Frost khi đội của anh không giành thêm được danh hiệu vô địch nào. Dù vậy, công bằng mà nói, Shy vẫn thi đấu rất tốt nhưng đồng đội của anh thì lại không được như vậy. Điều đó đã khiến Shy phải ngồi nhà và nhìn những người đồng nghiệp ở đường trên như Homme hay Impact thi đấu.

Những huyền thoại LMHT Hàn Quốc lỡ hẹn chung kết TG mùa 3 1
Thánh Shen – Shy và thánh kéo – Madlife.

Tương tự như Shy là Madlife - “thánh kéo” của CJ Frost. Tại sân khấu này 1 năm trước, Madlife bước ra ánh sáng với tư cách là một trong những người chơi hỗ trợ đầy tiềm năng. Trải qua 1 năm, anh đã trở thành số 1 thế giới. Tuy nhiên, tài nghệ của anh sẽ lại phải đợi tới những giải đấu quốc tế khác bởi cùng với Shy, anh sẽ phải ở nhà nhường chỗ cho những tên tuổi khác. Đây sẽ là một tổn thất lớn trong show diễn hoành tráng cuối mùa giải năm nay bởi Madlife có khả năng đem lại sự khác biệt rất lớn.

InSec – KT Rolster Bullets

Những huyền thoại LMHT Hàn Quốc lỡ hẹn chung kết TG mùa 3 2
Huyền thoại Lee Sin cũng không thể góp mặt tại chung kết mùa 3.

Nổi danh ở vị trí đi rừng nhưng ngay cả khi chuyển lên đường trên, InSec vẫn thi đấu cực hay. Cùng với Ryu và KaKao, InSec tạo thành trục xương sống rất mạnh của KTB. Dẫu vậy, trước một Faker quá thần thánh của SKT T1, KTB của InSec đã thua trong cả trận chung kết HOT6iX Summer và vòng loại khu vực Hàn Quốc. Cùng với Shy, Madlife và Ambition, InSec là thành viên của đội tuyển siêu sao Hàn Quốc đăng quang tại giải đấu Siêu Sao Đại Chiến nhưng không dược tham gia chung kết thế giới.

Flame, Ambition – CJ Entus Blaze

CJ Blaze đã yếu đi khá nhiều so với thời điểm cách đây chừng 1 năm về trước. Nói một cách chính xác hơn, ở thời điểm này, thực lực của các đối thủ cạnh tranh của họ đã tăng lên khá nhiều. Điểm sáng duy nhất của Blaze cho tới lúc này là cặp đôi Flame và Ambition. Tuy nhiên, họ đã thất bại trong việc cố gắng gồng gánh cả đội tới chung kết thế giới.

Những huyền thoại LMHT Hàn Quốc lỡ hẹn chung kết TG mùa 3 3
Cặp đôi song sát của CJ Blaze lần thứ hai liên tiếp lỗi hẹn với chung kết thế giới.

Với cá nhân Flame, năm 2013 là một năm thi đấu chói sáng của anh khi đã lột xác hoàn toàn từ một người chơi tròn vai để trở thành ngôi sao sáng nhất của CJ Blaze. Rất nhiều trận, nhờ sự xuất sắc của Flame mà Blaze giành được chiến thắng. Cùng với Shy hay InSec, Flame xứng đáng là người đi đường trên hay nhất của Hàn Quốc.

Ambition cũng là một cái tên đáng nói khi anh đã có màn thể hiện ấn tượng tại giải đấu siêu sao đại chiến. Xuyên suốt toàn giải HOT6iX Summer, màn trình diễn của Ambition cũng rất đáng khen. Tuy vậy, trước những ngôi sao đang nổi như Dade, Faker, Ryu,... Ambition vẫn bị đánh giá thấp hơn một chút và việc anh không thể đưa CJ Blaze tới chức vô địch vòng loại Hàn Quốc đã khiến người chơi này phải chấp nhận ngồi ở nhà thêm một vòng chung kết thế giới nữa.

Những huyền thoại LMHT Hàn Quốc lỡ hẹn chung kết TG mùa 3 4
Đội hình siêu sao Hàn Quốc sẽ chỉ còn 1 mình PraY tham dự chung kết mùa 3.

Như vậy, trong đội hình siêu sao Hàn Quốc tại giải Siêu Sao Đại Chiến hồi tháng 5 vừa qua, chỉ còn lại đúng một mình PraY của NaJin Sword là sẽ tiếp tục góp mặt tại chung kết mùa 3. Liệu với những cái tên hoàn toàn mới, các đội tuyển Hàn Quốc có thể hoàn thánh sứ mệnh bước lên đỉnh thế giới mà họ đã dang dở lần trước hay không?