Những huyền thoại CS 1.6 đang thành danh trên đấu trường CS:GO (Phần 2)

HakieS  - Theo Trí Thức Trẻ | 30/07/2015 02:33 PM

Họ đều là những cái tên xứng đáng trong danh sách những huyền thoại của làng Counter-Strike thế giới. Thế nhưng họ vẫn đang tiếp tục chinh phục những đỉnh vinh quang mới với CS:GO

NEO

Một huyền thoại đến từ Ba Lan, Filip Kubski là một trong những huyền thoại mà khả năng spray, tap hay sử dụng AWP ở mức vô cùng thuần thục. Kể từ những năm 2006 – 2007 thì NEO đã được coi là một trong những game thủ xuất sắc nhất khi mà năm 2007 anh dành được giải thưởng “Player of the Year” và kế tiếp đó hai năm, cái tên NEO vẫn được gọi tên.

Cho đến 2010 thì NEO cùng team của mình có một sự chững lại khi đội hình của họ có sự xáo trộn và điều đó làm cho 2010 trở thành một điểm trừ trong sự nghiệp của NEO nhưng điều đó cũng chỉ làm cho vị trí của NEO trong Top 20 tụt xuống vị trí thứ 7, vẫn trong Top 20 và phong độ không hề giảm.

Giải đấu IEM5 European Championship Finals tổ chức năm 2011 chứng kiến sự xuất sắc của NEO cho dù team Frag eXecutors của NEO chỉ cán đích ở vị trí thứ 3. Giữ mức đánh giá cao nhất giải (1.33), là thành viên mang về ưu thế cho đội cũng như là người mà fan hâm mộ yên tâm nhất khi anh vẫn còn sống sót ở round đấu.

 

Và khi chuyển sang ESC Gaming cho đến thời điểm CS:GO ra đời thì NEO vẫn là một “quái thú” khi thi đấu. Chuyển sang CS:GO đã làm cho NEO mất không ít thời gian để làm quen và không lâu sau đó ở Copenhagen Games 2013 đánh dấu sự trở lại của NEO ở CS:GO.

Đầu năm 2014, cùng với Jarosław “pasha” Jarząbkowski và Wiktor 'TaZ' Wojtas thì NEO góp một phần không nhỏ đưa Virtus.Pro lên ngôi vương ở giải đấu lớn EMS Katowice 2014. Tiếp nối thành công của toàn đội, Virtus.Pro gặp lại NiP ở trận chung kết giải Copenhagen Games 2014 nhưng không thể lặp lại chiến tích 2-0 hồi đầu năm mà đã chịu thất thủ với tỉ số 2-1 (12-16 de_train, 16-6 de_inferno, 16-13 de_dust2).

 

Ở thời điểm hiện tại, NEO đã ở tuổi 28 và tuổi tác cũng góp phần làm cho việc anh thi đấu ở CS:GO ngắn hơn cũng như lu mờ hơn thời điểm CS1.6, song không vì thế mà NEO trở thành gánh nặng cho team. Năm 2015 không phải là một năm đẹp đẽ của riêng NEO cũng như toàn đội Virtus.Pro nhưng huyền thoại thì vẫn là huyền thoại. Những tượng đài như NEO sẽ vẫn được nhắc đến kể cả khi anh đã từ giã sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của mình.

n0thing

Jordan "n0thing" Gilbert là một trong những số ít game thủ gạo cội của series Counter-Strike đến từ khu vực Châu Mỹ. Gilbert xuất hiện lần đầu ở các giải đấu vào năm 2008 khi anh bắt đầu với team Evil Geniuses và nhờ phong độ chói sáng của mình thì Gilbert cũng nhận được giải thưởng “eSports Player of the Year” ở khu vực Châu Mỹ cũng như giải thưởng “Best Newcomer of the Year”.

Năm 2010 là năm mà Gilbert cùng với đội tuyển Evil Geniuses lần đầu tham gia giải đấu lớn - IEM4 World Championship. Gilbert và những người bạn đã gây ra một sự bất ngờ dành cho mọi người khi vượt qua vòng bảng và đi thẳng tới bán kết trước khi phải chịu thất bại trước một đối thủ rất mạnh thời điểm đó là Na`Vi. Nhưng thất bại ở vòng bán kết không ảnh hưởng nhiều đến Gilbert khi anh là thành viên chói sáng nhất của Evil Geniuses. Vài tuần sau đó thì team của Gilbert giành được danh hiệu đầu tiên là ESEA-Invite Season 5 nhờ màn trình diễn xuất sắc của Gilbert với mức đánh giá trên 1.27.

Và cũng trong năm 2010, Gilbert được bầu chọn là game thủ Châu Mỹ xuất sắc nhất với 3 danh hiệu ESEA-Invite liên tiếp, về nhì ở giải IEM5 American Championship Finals và đứng thứ 6 trên thế giới về số mạng Gilbert cướp đi mỗi round đấu.

 

Cuối năm 2012, Gilbert chuyển sang thi đấu CS:GO sau khi đồng ý gia nhập Team Dynamic và đầu năm 2013 thì anh có trận ra mắt ở giải đấu ESEA Invite Season 13 Global Finals nhưng đã phải dừng bước ngay ở lượt trận đầu tiên khi thất thủ 2 -1 trước team VeryGames. Và sau thành tích khá bết bát khi ở Team Dynamic thì đến giữa năm 2013 Gilbert đầu quân cho compLexity cùng với Braxton 'swag' Pierce và đến cuối tháng 9/2013 thì Gilbert cùng với compLexity giành được danh hiệu đầu tiên của mình ở CS:GO là chức vô địch MSI Beat it! 2013 US Finals.

Sự nghiệp của Gilbert vẫn chưa ổn định cho đến tháng 9/2014 khi anh về với team Cloud9 cùng với Mike 'shroud' Grzesiek và Sean 'seang@res' Gares làm mưa làm gió ở khu vực Châu Mỹ.

 

god b

Fatih “Gob b” Dayik là một thành viên không quá xa lạ với đội tuyển mousesports (mouz) khi anh là nhân tố chính giúp mouz giành các rất nhiều các danh hiệu lớn nhỏ ở thời điểm 2008-2010 với 1 chức vô địch Intel Extreme Masters II và giành luôn giải thưởng 25K$ tại IEM IV European Championship Finals. Dayik là một trong những đội trưởng có chiến thuật vô cùng tốt khi anh là IGL (in-game leader) của mouz trong rất nhiều năm bất kể thời điểm nào.

 

Thời điểm CS:GO ra mắt thì Dayik lại không có sự khởi đầu tốt đẹp lắm với một huyền thoại 1.6 như anh khi anh phải thay đổi team rất nhiều, cũng có rất nhiều lần anh trả lời phỏng vấn sẽ dừng thi đấu chuyên nghiệp nhưng rồi với tình yêu mãnh liệt của mình thì đến đầu năm 2015 anh đã trở lại với mouz với vị trí IGL, đầu tàu đưa mouz đến với thành công cho dù đã không còn trẻ và sung sức như thời điểm mấy năm về trước nữa.

Cùng với Chris 'chrisJ' de Jong và hai tài năng trẻ của Đức là Denis 'denis' Howell và Timo 'Spiidi' Richter thì Dayik đang cùng với mouz trở thành một trong những đội tuyển có tiềm năng tiến sâu ở các giải đấu lớn và gây không ít khó dễ cho các ông lớn của làng CS:GO.

 

Hiko

Spencer "Hiko" Martin là một trong những game thủ làm cho cả thế giới CS:GO phải thốt lên khi có những pha xử lý không tưởng mà khó ai có thể làm lại được như anh. Hiko chỉ là một cậu bé 16 tuổi khi tham gia giải đấu LAN đầu tiên vào năm 2006 và cho đến cuối năm 2010 khi anh gia nhập Check-Six cùng với Danny "fRoD" Montaner và Tyler "Storm" Wood thì tên tuổi của anh mới được biết đến nhiều hơn.

Giải đấu IEM Global Challenge New York tổ chức vào tháng 10/2011 là khi Hiko bắt đầu được nhiều người biết đến hơn khi có một trận đấu vô cùng tốt và sòng phẳng với Christopher "GeT_RiGhT" Alesund và Patrik "f0rest" Lindberg của team SK Gaming khi Alesund và Lindberg là bộ đôi sát thủ ở thời điểm lúc đó.

 

Đến tháng 4/2012, Hiko gia nhập Area51 và cùng với đồng đội của mình thì Hiko đã giúp Area51 cán đích ở vị trí thứ 3 ở giải đấu lớn nhất làng CS:GO tại Pháp. Mặc dù là một game thủ tiềm năng nhưng sự nghiệp của Hiko không mấy tốt đẹp ở CS:GO khi anh lưu lạc rất nhiều team và không có sự ổn định, mới đây giải đấu ESWC 2015 thì Hiko đã là “stand-in” thay cho Georgi 'WorldEdit' Yaskin của team FlipSid3.

Chúng ta hãy cùng xem qua video “Inhuman Reactions” của Hiko đã làm điên đảo cả cộng đồng CS:GO.