Những học viên Liên Minh Huyền Thoại của SKT T1 năm ấy giờ về đâu?

Lâm Nguyễn  - Theo Trí Thức Trẻ | 20/07/2015 11:19 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Không nhiều game thủ Liên Minh Huyền Thoại biết đến đội quân học viên của SKT T1 ngày nào. Bây giờ, họ đã tìm được những vị trí nhất định cho bản thân.

Ngày trước, đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại SKT T1 có một đợt tuyển các học viên nhằm 2 mục đích: hỗ trợ team chính thức luyện tập và bổ sung lực lượng khi cần thiết. Trải qua thời gian dài, ban lãnh đạo và huấn luyện đều đã đẩy họ đi đến những môi trường thuận lợi hơn để phát triển tài năng. Đội quân này bao gồm: Smeb, Huni, Reignover, Rush, SKT Scout, Fury và Piccaboo. Tương lai họ ra sao, chúng ta cùng điểm qua ở bài viết này nhé.

http://orig13.deviantart.net/79ab/f/2014/126/3/c/skt_t1_k_wallpaper_by_nervyzombie-d7hd095.png

1. Đường trên: Smeb và Huni

Smeb chỉ là một game thủ bình thường, thậm chí dưới bình thường trước khi Liên Minh Huyền Thoại mùa 5 bắt đầu khởi tranh. Smeb ra nhập HUYA Tigers, sau đó đội tuyển đổi tên thành GE Tigers và KOO Tiger, tại đây, anh chính thức trở thành một hung thần của làng thể thao điện tử Hàn Quốc.

Trong LCK mùa xuân 2015, Smeb xứng đáng là người chơi đường trên xuất sắc nhất Hàn Quốc với các vị tướng Rumble, Maokai, Gnar,… Có thể nói anh trưởng thành hơn rất nhiều kể từ ngày tham gia Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp. Dù KOO Tigers không còn thành công như hồi trước nhưng đội tuyển này vẫn rất đáng gớm ở thời điểm hiện tại, đặc biệt khi chung kết thế giới đang tới gần. Còn về Smeb, anh đã tìm được chỗ đứng nhất định cho bản thân, không còn lạc lõng và vô định như trước.

http://i.imgur.com/3CCHa0o.png

Đây không phải Smeb, game thủ đâu đẹp trai thế!!!

Huni cũng giống như Smeb, anh là game thủ được yêu thích nhất tại LCS Bắc Mĩ trong nửa đầu 2015. Với phong cách cực kì hổ báo, kĩ năng cá nhân hoàn hảo kèm theo khâu phối hợp với đồng đội chuẩn mực, anh luôn làm điểm tựa lớn nhất của Fnatic, kể cả khi Rekkles chưa quay về. Luôn luôn tạo rất nhiều cảm xúc cho cả bản thân và khán giả đồng thời tỏa sáng lúc cần thiết, khán giả ở dưới tung hô: “Huni, Huni, Huni,…” vang cả khán phòng lúc trận đấu đang diễn ra và kết thúc.

Huni dù mang quốc tịch Hàn Quốc nhưng chắc chắn sẽ là điểm tựa của châu Âu ở chung kết thế giới sắp tới bởi Fnatic đang đứng đầu bảng với thành tích toàn thắng. Chúng ta cùng chờ đợi các bạn nhé.

http://i.imgur.com/ZRNJ556.jpg

Huni vẫn luôn cảm xúc mỗi khi thi đấu.

2. Đi rừng: Reignover và Rush

Cả Reignover và Huni đều gia nhập Fnatic vào đầu năm 2015 để tham dự LCS mùa xuân 2015 nhưng dấu ấn của Reignover không thể bằng Huni. Dù khá xuất sắc trong đội hình Fnatic nhưng lối chơi của Reignover có vấn đề, không ổn định trong nhiều tình huống. Với game thủ chuyên nghiệp, việc thi đấu ổn định là bắt buộc bởi chỉ 1 sơ sẩy có thể làm cho toàn đội mất kiểm soát trận đấu.

Dẫu biết LCS không giống như LCK, chất lượng game thủ và sự khốc liệt không thể sánh bằng nhưng nếu cứ thi đấu thế này, Reignover sẽ đối mặt với nhiều khó khăn nếu bước ra biển lớn.

http://img.cdn.ved.com.vn/web/lmht360/wp-content/uploads/2015/04/ReignOver.jpg

Reignover cần ổn định hơn.

Rush cũng bị hắt hủi bởi ban lãnh đạo SKT T1 dù tài năng của anh là có thừa. Ngay sau khi bị loại, anh đang phân vân trong con đường tiếp tục theo game thủ chuyên nghiệp hoặc bước về con đường học. Chẳng biết làm gì, anh tiếp tục leo rank đơn dù đỗ đại học Hàn Quốc – đại học cực kì chất lượng trên thế giới về hệ thống giáo dục. Mới chơi gần 1 năm, bị ngắt quãng vài tháng, anh leo top 1 thách đấu chỉ sau 3-4 tháng Solo Queue. Và giờ thì sao, anh đang thăng hoa tại Team Impulse cùng Impact và được mệnh danh “Best Jungle NA”.

http://img.cdn.ved.com.vn/web/lmht360/wp-content/uploads/2015/05/tip_rush-600x400.jpg

Best Jungle NA: Rush.

3. Đường giữa: SKT T1 Scout

SKT T1 Scout là người để lại ít dấu ấn nhất trong hội đó. Hiện anh đang dự bị cho SKT nhưng còn mướt mùa mới được thi đấu, còn Easyhoon nữa mà.

Scout nổi tiếng với vị tướng Zed, kĩ năng cá nhân của anh cũng rất ổn nhưng đáng tiếc nhân tài không có đất dụng võ mà thôi. Scout chỉ Stream trên Azubu và đợi lời mời từ đội tuyển nào đó.

https://pbs.twimg.com/media/B9oVWMaCAAAYM4y.jpg

Bức ảnh hiếm hoi về Scout bên cạnh Easyhoon.

4. Xạ thủ: Fury

Fury nổi tiếng với vị tướng Lucian ở Rank đơn trên máy chủ Hàn Quốc và được coi là Best Lucian, anh nhiều lần lọt vào top 10 thách đấu.

Kĩ năng cá nhân của Fury thì tương đối ổn, chỉ có điều anh vào Combat hơi tù. Đó chính là lí do tại sao Fury không tỏa sáng mấy trong màu áo Samsung Galaxy từ đầu năm tới giờ. Dù sao, anh vẫn tìm được nơi để ổn định bản thân, may mắn hơn người đồng đội SKT T1 Scout của mình. Hiện tại, Samsung Galaxy vẫn thi đấu rất phập phù, giống hệt như phong độ của Fury vậy.

http://i1.wp.com/www.newsforlol.com/wp-content/uploads/2015/03/B-5xMjxUoAApwMW.png?resize=1023%2C712

Fury phong độ vẫn thất thường dù kĩ năng cao.

5. Hỗ trợ: Piccaboo

Piccaboo là người duy nhất được SKT T1 giữ lại sau đợt tuyển quân này. Một phần vì kĩ năng cá nhân của anh cũng khá ổn, một phần vì PoorManDu chấn thương và Wolf không quá xuất sắc. Giữ lại Piccaboo, SKT T1 chịu khá nhiều phản đối gay gắt từ người hâm mộ khi đã để các nhân tài ra đi.

Hiện tại, Piccaboo cũng đi luôn theo những người đồng nghiệp của mình. Ngày gia nhập KT Rolster, đội tuyển này từ bước khủng hoảng giành chiến thắng liên tiếp tại LCK mùa hè 2015. Điều này chứng tỏ rằng tài năng cũng như tầm ảnh hưởng của Piccaboo là có thừa, anh đủ tầm vươn tới chuyên nghiệp. Chỉ tiếc rằng SKT T1 quá nhiều nhân tài mà thôi.

http://anh.xemgame.com/images/2015/6/17/xemgame_piccaboo.jpg

Piccaboo bất ngờ gia nhập KT Rolster.