Nhìn lại thế hệ Liên Minh Huyền Thoại trẻ xuất sắc nhất – SKT T1 thời mùa 3

Lâm Nguyễn  - Theo Trí Thức Trẻ | 22/09/2015 03:43 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Hiện nay, làng Liên Minh Huyền Thoại thế giới đang liên tục đào tạo thế hệ trẻ nhưng nếu xét về hiệu quả, SKT T1 đầu mùa giải thứ 3 vẫn là thế hệ trẻ xuất sắc nhất từ trước tới nay.

Để đạt được thành quả như ngày hôm nay, đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại SKT T1 đã phải trải qua không ít khó khăn, gian nan, đặc biệt lúc còn chưa ai biết đến. Và kể từ ngày ấy, thế hệ vàng của làng thể thao điện tử đã xuất hiện, thống trị thế giới trong một thời gian rất dài. Biết bao nhiêu thế hệ trẻ khác nổi lên nhưng đều ngã gục nhanh chóng, chỉ tồn tại một thời gian rồi lụi tàn.


Cái ngày mới nổi dưới cái tên SKT T1 #2.

Cái ngày mới nổi dưới cái tên SKT T1 #2.

Đầu năm 2013, Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc đạt được những bước tiến vượt bậc trong làng thể thao điện tử thế giới. Hai đội tuyển nhà CJ Entus là Frost và Blaze thống trị khu vực Hàn Quốc và dần dần tạo khoảng cách so với khu vực còn lại của thế giới. Nếu các bạn không nhớ, chúng tôi gợi lại một chút dấu ấn: “Madlife nổi tiếng với Thresh hack não thần thánh, Flame cân cả thế giới với Kennen, Irelia,…”.

Ngày thế hệ vàng ra mắt giải đấu OGN Hàn Quốc, họ mang cái tên SKT T1 #2, một đội tuyển vô danh tiểu tốt không ai biết đến. Ngay trận đầu tiên ra mắt giải đấu OGN, họ chạm trán CJ Entus Frost – đội tuyển hạt giống số 1 tại giải đấu. Thời ấy, Faker quá bé nhỏ so với RapidStar – một game thủ dày dặn kinh nghiệm trên đấu trường quốc tế. Thế mà trong trận đấu đó, toàn đội SKT T1 #2 hành đối phương như hành gà, trái ngược những gì người ta dự đoán và kì vọng. Faker và đồng đội bắt đầu được chú ý tới trên đấu trường khu vực Hàn Quốc.


Ngay trận đầu tiên tại OGN, toàn đội hành nát hạt giống số 1.

Ngay trận đầu tiên tại OGN, toàn đội hành nát hạt giống số 1.

Từ đó, người ta bắt đầu tra tìm thông tin của một cậu bé làm mưa làm gió máy chủ Bắc Mĩ với vị tướng sở trường Riven. Nick name anh ta mang tên Barcode Killer, game thủ Outplay cả những thách đấu top đầu thông qua các Highlights. Tuy nhiên, gần như mọi người không biết mặt anh cho tới khi cái tên Faker xuất hiện trên bản đồ Liên Minh Huyền Thoại thế giới.


Faker thời mới xuất hiện.

Faker thời mới xuất hiện.

 

Ngày còn ẩn danh với nick name BarcodeKiller.

Kết thúc giải đấu OGN mùa xuân và OGN mùa hè, đội tuyển SKT T1 #2 phải thi đấu play-off để giành suất tham dự chung kết thế giới mùa 3. Họ lách qua cánh cửa thần kì để bước vào vòng bảng dưới sự ngưỡng mộ đến phát cuồng của bao nhiêu “Fan phong trào” lúc ấy. Buồn thay, Samsung Galaxy Ozone mới được người ta kì vọng hơn cả vì Imp nổi lên như cồn với vị tướng Vayne. Thậm chí, Imp còn gạ Doublelift Solo Vayne và câu nói “I’m the Greatest, everyone else is trash” bắt đầu từ ấy.

Bước vào chung kết thế giới mùa 3, đội tuyển SKT T1 #1 gây thất vọng, Faker cùng đồng bọn chính thức mang tên SKT T1. Niềm hi vọng Samsung Galaxy Ozone gây thất vọng mạnh mẽ thì SKT T1 lại thắng giòn giã sau khi vòng bảng kết thúc. Dần dần đánh bại các đối thủ khó chịu, đội tuyển của chúng ta giành chức vô địch hoàn toàn xứng đáng, chính thức đánh dấu thế hệ vàng của Liên Minh Huyền Thoại thế giới.


Chính SKT T1 chứ không phải Samsung Galaxy Ozone lên ngôi vô địch mùa 3.

Chính SKT T1 chứ không phải Samsung Galaxy Ozone lên ngôi vô địch mùa 3.

 

SKT T1 2013-2014 Montage - Thế hệ vàng của thể thao điện tử thế giới.

Ở SKT T1 là lối chơi chặt chẽ xung quanh Faker, thậm chí Bangkok Titans đang đi theo con đường của người Hàn Quốc. Họ lấy đường giữa làm trọng tâm, người đi đường giữa có thể chịu camp đến từ đối phương nhưng xạ thủ và đường trên sở hữu nhiều khoảng trống để tỏa sáng. Năm 2013, SKT T1 đạt đến độ chín của kĩ năng cũng như phong độ, việc họ lên đỉnh thế giới gây bất ngờ nhưng cũng là tất yếu của thời gian.

Mặc dù bất ổn trong khoảng thời gian dài, các thành viên cũ SKT T1 cũng không còn sát cánh bên nhau nhưng khi đã tìm được bến đỗ mới, họ vẫn quá khác biệt so với phần còn lại. Nếu một ngày nào đó, SKT T1 còn tụ họp, kèo đấu lịch sử với Samsung White sẽ phân chia rõ ràng: “Ai mới là đội tuyển mạnh nhất lịch sử Liên Minh Huyền Thoại”. Tuy nhiên, nếu bước lên từ con số 0 với hai bàn tay trắng, SKT T1 mới đáng được nhắc tới hơn cả.


Đáng tiếc, mỗi người giờ một nơi.

Đáng tiếc, mỗi người giờ một nơi.

Trải dần theo từng mùa nắng mưa, làng Liên Minh Huyền Thoại đang liên tục thay máu, đưa thế hệ trẻ thế chỗ các lão tướng để thực hiện kế hoạch lâu dài. Team SoloMid, Alliance (Nay là Elements), Najin E-mfire và nhiều đội tuyển khác cũng đã thực hiện nhưng để lật đổ đế chế mạnh gần như không thể.

Mới đây, Fnatic thay 4/5 lão tướng tại giải đấu khu vực, họ cũng đạt được 2 LCS Châu Âu mùa xuân và mùa hè. Bởi vậy, các fan đang hi vọng Fnatic làm nên kì tích ở chung kết thế giới năm nay.


Fnatic đang sở hữu quá nhiều tài năng trẻ.

Fnatic đang sở hữu quá nhiều tài năng trẻ.

Một đội tuyển khác đang tích cực thay máu để chuẩn bị cho mùa giải năm sau là CJ Entus. Họ đang gấp rút tuyển thành viên ở mọi vị trí, đưa 3 game thủ dự bị Helper, Trick và Bdd lên vị trí chính thức và loại bỏ các lão tướng khi có thể.


CJ Entus bắt đầu thay máu.

CJ Entus bắt đầu thay máu.

Như vậy, sau bao nhiêu cuộc thay máu chiến lược trong làng Liên Minh Huyền Thoại thế giới, SKT T1 xuất sắc hơn cả so với phần còn lại. Từ một đội tuyển vô danh tiểu tốt, họ bước lên ngôi vương của thế giới chỉ sau vài tháng ra mắt, tạo tiền đề để toàn đội phát triển không ngừng. Và cho tới hiện tại, SKT T1 chắc chắn là ứng cử viên số 1 cho giải đấu Liên Minh Huyền Thoại lớn nhất hành tinh sắp tới. SKT T1 – chặng đường dài từ khi non trẻ cho tới thành công.


Để đạt thành công như hiện tại, thế hệ vàng SKT T1 đã phải hi sinh quá nhiều.

Để đạt thành công như hiện tại, thế hệ vàng SKT T1 đã phải hi sinh quá nhiều.