Nhật kí chơi Liên Minh Huyền Thoại của một pro DOTA 2 (Phần 2)

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 15/04/2014 04:41 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Cùng đến với những trải nghiệm về Liên Minh Huyền Thoại đầu tiên của một game thủ DOTA 2 lâu năm.

bài viết trước khá nhiều bạn hiểu nhầm hoặc cố tình không hiểu. Người ta chẳng bao giờ mất 5 phút để đọc 1 bài báo. Nhưng sẵn sàng bỏ cả ngày để comment cãi lộn.

Tôi đã nói rõ, tôi từng chơi League of Legends (Liên Minh Huyền Thoại) lúc nó beta, sau đó bỏ. Khoảng 1 năm trước lập nick Garena Việt Nam để chơi cùng bạn bè nhưng rất ít chơi. Thời gian gần đây muốn làm nhật kí trải nghiệm mới thật sự chơi lại và chơi đều hơn, chơi hàng ngày. 3 trận đánh Jax cũng là gần đây và không liên quan gì đến 1 năm hay 3 năm trước cả. Có lẽ các bạn quá lười đọc nhưng rất chăm cãi nhau.

Nhật kí chơi Liên Minh Huyền Thoại của một pro DOTA 2 (Phần 2) 1

Tôi cũng chẳng chê Liên Minh Huyền Thoại không hay, tôi cũng chẳng bảo nó trẻ trâu, tất cả đều là trải nghiệm thực tế, có stream video quay lại, ai xem video đều có thể thấy rõ điều đó. Bạn bảo không có cãi nhau ingame, nhưng rành rành là có vậy người viết cảm nhận như tôi phải giả dối bạn đọc sao?

Rất nhiều bạn bảo mình hãy lấy 1 nick Lv 30 và đánh rank hay sang Server khác để làm cảm nhận cho đúng. Tại sao lại phải vậy? Tôi là người Việt, DOTA 2 chơi server Sea, pt bạn Việt, gặp Việt Nam cũng nói tiếng Việt, cãi lộn bằng tiếng Việt, tôi chẳng ngại ngần nhìn nhận thẳng rằng ý thức game thủ Việt Nam là kém, văn hóa tiếp thu và phát biểu ý kiến kém (Bộ phận thanh niên chung ở Việt Nam chứ không chỉ Game thủ).

Còn về Level. Game cũng như cuộc sống, có phố này hẻm kia, tôi ra đường sao thì viết nhật kí như vậy. Tôi vẫn thấy thích thú hơn.

Ngày 2

Hôm nay ăn hành 3 game win 2. Pick mấy con lạ lạ chơi như Draven, Tryn, với con gì có skill Q dương cung lên 1 lúc thì bắn ấy nhỉ (Varus sau khi hỏi được). Thật sự mình pick theo yêu cầu của mấy bạn xem stream.

Draven đánh rất hay nhé, mình ném được 2 rìu, mặc dù ping luôn ở mức 300 nhưng thấy quen rồi vì DOTA 2 cũng ping 300 suốt. Harras rất thích. Hmm mình thấy thú vị ở 1 điểm là mọi người hôm nay rất thích chửi, mà không ai chửi mình. Dù thắng hay thua, họ chửi vu vơ, chửi người khác. Mình đánh cả gần 6 tiếng nhưng không  một ai nói gì đến mình. Có vài câu chat như Ghê – Hay – Mày hên, nhưng cảm thấy thế đã rất hay và ngon lành rồi. Mình thấy họ không pro không noob nhưng thân thiện hơn ngày đầu tiên. Có lẽ hôm nay mình hên.

Nhật kí chơi Liên Minh Huyền Thoại của một pro DOTA 2 (Phần 2) 2

Khi pick 1 con mới, mình chả hiểu mô tê nó ra sao. Chỉ biết dùng thử. Con Tryn gì ấy còn không  hiểu skill gì ko mất mana hahaha làm cứ đứng ở lane canh canh skill. Mọi người mới bảo ko mất mana mới biết.

Con này khá là bá cứ bay vô đánh nhau là chúng nó chạy hoài à. Mình nhận thấy ở lv đầu dễ firstblood. Nhưng mình chưa biết cách lên đồ với đánh late. Trước giờ cũng có đánh late bao giờ đâu kể cả DOTA 2.

Nhật kí chơi Liên Minh Huyền Thoại của một pro DOTA 2 (Phần 2) 3

Mình cũng chưa thấy kiểu combo, combat gì để lại cảm xúc. Nói chung là đẩy trụ. Tầm 10 phút có đồ là 2, 3 con tập trung đập 1 cái trụ là nó đổ liền à. À để ý thấy mấy bạn có vẻ chưa có kinh nghiệm def với push. Ai def mặc ai, ai push mặc ai. Việc ai ngấy làm không quan tâm tới người khác.

Thế nên có 1 game tí thua, ông Jax team kia ham giết người không def nhà. Team mình cứ thế push. End game luôn. Trong khi ông Jax giết được con gì bắn bóng tạo giáp ấy. Chả quan trọng.

Well well, biết thêm vài hero, vài combo, hiểu thêm 1 chút, Skill cooldown khá lẹ, thiên hướng đốt máu, slow con nào cũng có, 1 chút bay nhảy. Lao vào hero đối phương hoặc nhảy ra, Slow thì 80% các con trong game đều có.

Mình mới chơi nên chỉ đọc skill vào nhìn map không để ý phần chat. Nhưng cứ đọc chat là thấy chửi nhau. Đặc điểm dễ thấy ở mọi trận đấu, dù thắng hay thua. Chính vì chỉ tập trung vào game nên mình thấy game hay hơn, chả để ý đọc chat nữa.

Chơi 2 hôm rồi, mình đọc guide và hỏi bạn bè bên LoL nhiều hơn và thấy rằng, LoL đi theo hướng casual nhẹ nhàng hơn 1 chút khi có rất nhiều skill bay nhảy, slow (Active skill) có nghĩa là bạn có thể xả skill ra và sẽ có tác dụng ngay. Cái hay của nó là ai cũng có thể tham gia tập và hiểu ngày skill tung ra, hào hứng hơn khi nhìn thấy ngay tác dụng và đòn đánh cũng như animation của nó, phối hợp với nhau giết này nọ (Đã chơi game 5vs5 gọi bạn bè vào rủ nhau gank là sướng nhất) và LoL làm rất tốt việc này với hầu hết con nào cũng có slow, stun, bay nhảy.

Nhật kí chơi Liên Minh Huyền Thoại của một pro DOTA 2 (Phần 2) 4
LoL đi theo hướng casual nhẹ nhàng hơn 1 chút khi có rất nhiều skill bay nhảy, slow. 

Với việc có tốc biến, bọc giáp, hồi máu, tăng tốc, đốt máu,.. cho mỗi tướng cũng làm cho những bạn đã chơi DOTA 2 sẵn rồi, có kĩ năng sẵn chút thì rất nhiều pha lật kèo và highlight theo kiểu 1 hit giết ngược.

Nhưng vẫn thiếu 1 cái gì đó khó khó tôi đang tìm kiếm  hmmm. Điển hình như như hiệu ứng ngày và đêm, tầm nhìn, fog.  À lại nói chuyện Fog, trong Liên Minh Huyền Thoại có cái bụi, khá là hay nhưng thấy nó hơi đơn giản khi cắm mắt miễn phí, dường như công việc của support nhẹ đi cả nghìn cân. Khi có những trận đấu thọt nhưng bản đồ vẫn sáng. Né lùm cũng không quá đặc biệt khi chui vô lùm với nhau là thấy nhau rồi.

Nhật kí chơi Liên Minh Huyền Thoại của một pro DOTA 2 (Phần 2) 5
Bụi là một điểm khác biệt giữa Liên Minh Huyền Thoại và DOTA 2.

Fog ở đây là tầm nhìn vật lí như trong DOTA 2, né Fog đôi khi còn hồi hộp và ướt mồ hôi tay hơn cả một mình cân team. Bạn thử tưởng tượng 1 khu vực bé xíu, chỉ vài khe trốn, 4 5 thằng đầu trâu mặt ngựa đầy máu đầy mana truy đuổi và bạn đang né qua né lại ở một vài gốc cây sau chúng. Hay đang là ban ngày, tầm nhìn đang ngon, đuổi theo một hero ít máu, nhưng bỗng dưng trời đổ màn đêm mất tầm nhìn và hụt mất con mồi.

Tôi bắt đầu thấy Liên Minh Huyền Thoại hay, chơi nó nhiều hơn, hiểu nó hơn, nhưng vẫn chỉ là làm nhật kí trải nghiệm mà thôi.