Nguyên nhân nào khiến cho SKT T1 tụt xuống vị trí “đèn đỏ” ở LCK mùa xuân 2016?

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 22/02/2016 05:59 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Ở thời điểm hiện tại, SKT T1 đang chìm sâu xuống vực thẳm với kết quả thi đấu tệ hại. Chúng ta cùng đến với nguyên nhân thất bại thảm hại của SKT T1 trong 2 vòng đấu vừa qua tại LCK mùa xuân 2016.

SKT T1 - đội tuyển đương kim vô địch Liên Minh Huyền Thoại thế giới và LCK 2015 đang thực sự chìm sâu trong khủng hoảng. Trở về cách đây 5 tháng trước, ở CKTG diễn ra tại Châu Âu, SKT T1 mang đến cho người ta cảm giác bất khả chiến bại. Fan hâm lúc ấy luôn tự hỏi: “Đội tuyển nào có thể cắt chuỗi mạch thắng của SKT T1”. Câu trả lời là không, SKT T1 chỉ thua duy nhất 1 game đấu trong trận chung kết đối đầu với KOO Tigers. Faker và Bengi trở thành nhà vô địch lần thứ 2 và đầu tiên trong lịch sử.


Đương kim vô địch CKTG mùa 5 - SKT T1.

 

Đương kim vô địch CKTG mùa 5 - SKT T1.

 

Thế nhưng, trở về Hàn Quốc sau CKTG, SKT T1 thay đổi hoàn toàn 180 độ. Những nhà đương kim vô địch “độc cô cầu bại” trở thành những con người bình thường, bất cứ đội tuyển nào cũng có thể đánh bại họ. Tại LCK mùa xuân 2016, SKT T1 thi đấu 9 và để thua đến 4 trận đấu. Kết quả này khiến Faker và đồng đội tụt xuống vị trí “đèn đỏ”, có nguy cơ không được vào vòng loại trực tiếp của LCK mùa xuân.

Nếu như vào năm trước, SKT T1 cũng có khoảng thời gian khởi đầu khá khó khăn và chật vật. Tuy nhiên, thầy trò Kkoma lúc đó chỉ thua sút một chút trước Koo Tigers mà thôi. Còn ở hiện tại, đứng trên đầu của SKT T1 có đến 5 đội tuyển. Nếu cứ giữ nguyên kết quả hiện tại, chưa nói đến tấm vé tham dự chung kết thế giới mùa 6, mà việc có được vào vòng trong LCK hay không với SKT T1 còn là dấu hỏi lớn!

Sai lầm chiến thuật của Kkoma


Kkoma phải chăng cũng đang mắc những sai lầm lớn!!?

Kkoma phải chăng cũng đang mắc những sai lầm lớn!!?

Tuần vừa qua, SKT T1 gặp 2 đối thủ cũng không phải quá mạnh: Longzhu Gaming và Afreeca Freeca (trước tuần 6, cả 2 đội tuyển này đều xếp sau SKT T1). Đối mặt với Longzhu Gaming, SKT T1 đã để thua tan nát cả 2 game đấu. Coco, Cpt Jack tỏ ra trên cơ hoàn toàn trước những nhà vô địch thế giới Faker, Bang. Từ đầu mùa giải, SKT T1 thường xuyên khởi đầu với tình thế thua sút trước đối thủ. Nhưng với đẳng cấp ngôi sao, Faker và đồng đội vẫn có thể lật ngược được thế cờ và giành chiến thắng. Tuy nhiên, dần dần các đội tuyển khác cũng nhận ra được bài học, thắng đường SKT T1, họ lấy dần lợi thế, bóp nghẹt đối thủ và từ từ giành chiến thắng. Đó chính là cách mà Longzhu Gaming đả bại nhà đương kim vô địch thế giới SKT T1.

Hơn nữa trong trận đấu này, sai lầm lớn về mặt chiến thuật và chỉ đạo của huấn luyện viên. Khi mà Kkoma kiến quyết để Bengi sử dụng Udyr. Vị tướng mà vốn phải đến phiên bản 6.3 mới có sức mạnh vượt trội (LCK sử dụng phiên bản 6.2), hơn nữa lại pick sớm nên bị Longzhu chọn đội hình nhiều khống chế counter. Có thể nói, sự sa sút đến từ cả đội ngũ HLV đầu não của SKT T1.

Faker, Bang... không còn là chính mình

Xem Faker thi đấu, fan hâm mộ luôn được thấy những pha xử lý đỉnh cao, không thể tin nổi, gồng gánh cả đội đến chiến thắng. Chắc hẳn không ít bạn còn nhớ đến tình huống Riven quay mặt né choáng, chém "bay đầu" Cassiopeia của Nagne trong trận chung kết LCK mùa hè, hay tình huống pentakill với Leblanc,..Thế nhưng vào lúc này, Faker lại đang đi xuống về phong độ. Linh hồn của SKT T1 phải chăng đã quá tải, kiệt sức trước lịch thi đấu và luyện tập dày đặc và đã không còn là chính mình nữa.

Từ đầu mùa tới giờ, Faker thi đấu không được tốt, và người gồng gánh cả đội SKT T1 có được 5 chiến thắng chính là siêu xạ thủ Bang. Và điều gì lo lắng nhất cũng phải đến, Bang cũng thi đấu kém, SKT T1 ngay lập tức nhận 2 thất bại liên tiếp.

Trong trận đấu với Afreeca Freeca, sau khi giành chiến thắng ở game 1, SKT T1 tiếp tục có những lợi thế lớn ở những phút đầu tiên game 2. Nhưng một pha thi đấu sai lầm của Bang đã phá hủy tất cả!!! Kalista của Bang đã "dũng cảm" đến mức, một thân một mình lùa Kassadin của đối phương, khi mà thậm chí còn không có tầm nhìn. Kết quả, Bang bị bắt, SKT T1 thua combat và chết đến 4 người, thua ngược tại trận đấu thứ 2. Rồi sau đó để Afreeca Freeca lội ngược dòng chung cuộc với tỷ số 2-1.

SKT T1 trước kia nổi tiếng với khả năng lội ngược dòng thần thánh, nay lại chính là đội tuyển thường xuyên "cầm vàng rồi để vàng rơi". Và chúng ta lại nhớ đến câu nói của BLV nổi tiếng của LCK vào năm 2014 về SKT T1: "Sông có lúc, người có khúc, có nghĩa là, một bông hoa phải tàn, không ai đứng trên đỉnh vinh quang mãi được.".