Nguyên nhân khiến DOTA 2 Shanghai Major tồi tệ đến vậy chính là bởi tham nhũng?

Nga0Du  - Theo Trí Thức Trẻ | 09/03/2016 05:38 PM

Nếu những lời cáo buộc này đúng sự thật thì đây chắc chắn sẽ là vụ bê bối lớn nhất trong lịch sử DOTA 2 nói riêng và thể thao điện tử nói chung.

Liên quan đến Shanghai Major (giải đấu bị đánh giá là tồi tệ nhất trong lịch sử DOTA 2 chuyên nghiệp), mới đây trên trang reddit, một nhân vật giấu tên người Trung Quốc đã công khai phanh phui ra những thủ đoạn tham nhũng và trục lợi bất chính đến từ một thành viên quản lý cấp cao của Perfect World (PW).

Người bị chỉ mặt đặt tên ở đây là Jingling, người chịu trách nhiệm cao nhất về mảng DOTA 2 của PW đồng thời cũng cựu chủ tịch của LGD Gaming và KeyTV. Ở thời điểm hiện tại, sau khi chuyển tới làm việc tại PW, Jingling đã giao quyền điều hành KeyTV và LGD Gaming cho vợ là Ruru.

Theo như những gì mà nhân vật trên tiết lộ, ngân sách mà Valve hỗ trợ cho Perfect World để tổ chức sự kiện năm nay rơi vào khoảng 40 triệu NDT (~ 6,15 triệu USD). Với vị trí cao nhất của người điều hành trực tiếp Shanghai Major, Jingling có toàn quyền điều phối và sử dụng số vốn trên. Và đây chính là tiền đề để Jingling có thể thu lợi bất chính hàng triệu NDT từ giải đấu vừa qua.


Được trao bản quyền DOTA 2 tại Trung Quốc nhưng Perfect World đã có một giải đấu vô cùng tồi tệ.

Được trao bản quyền DOTA 2 tại Trung Quốc nhưng Perfect World đã có một giải đấu vô cùng tồi tệ.

Ngay từ khi đấu thầu đơn vị sản xuất nội dung cho Shanghai Major, cựu chủ tịch của LGD đã thể hiện rõ ý đồ trục lợi của mình. Theo ước tính sơ bộ, chi phí sản xuất nội dụng của Shanghai Major rơi vào khoảng 2,8 triệu NDT. Khi đưa ra đấu thầu, MarsTV ra giá 4 triệu, ImbaTV ra giá 5 triệu và cuối cùng là KeyTV với cái giá chuẩn xác đến không ngờ 2,8 triệu (vừa đúng với ước tính chi phí của PW).

Không nói thì ai cũng rõ, chồng đại diện cho chủ đầu tư, vợ là chủ thầu, vậy thì còn lọt đi đâu được nữa. KeyTV đương nhiên thắng thầu và trở thành đơn vị sản xuất nội dung cho Major mùa đông.

Kết quả thì như chúng ta cũng đã biết, sản phẩm của cái bắt tay ma quỷ kia là 2 ngày đầu tiên của Main Event tồi tệ trên mức tưởng tượng. Trước công tác tổ chức quá yếu kém, Valve đã phải thay “tướng giữa dòng” và xa thải toàn bộ ekip sản xuất nội dung của KeyTV. Nhìn lại sự cố này, chỉ thấy càng thêm thương 2GD và đồng cảm với Valve. Có lẽ Gaben đã phải vì đại cục mà buộc lòng phải thí một “con tốt”.


Tội cho chàng trai đó…

Tội cho chàng trai đó…

Bên cạnh việc mập mờ trong công tác sản xuất nội dung, những cáo buộc này còn chỉ trích Jingling dùng đến 7 triệu NDT để thuê một đơn vị thi công nghiệp dư và không có kinh nghiệm. Trước khi Main Event diễn ra, ban quản lý của Mercedes Benz Arena đã dành hẳn 1 ngày cho PW để cải tạo và lắp đặt các thiết bị phục vụ cho sự kiện.

Tuy nhiên, đơn vị thi công trên đã làm việc vô cùng ỳ ạch và các công tác chuẩn bị chỉ hoàn tất vào đúng sáng ngày đầu tiên của Main Event. Sự chậm chễ này khiến cho màn khai mạc không được diễn tập và gần như đã bị hủy bỏ. Tuy nhiên, vào phút cuối, PW vẫn tổ chức khai mạc trong sự lúng túng và vô cùng thiếu chuyên nghiệp. Trước sự yếu kém của khâu thi công, câu hỏi đặt ra rằng cả một núi tiên lên đến 7 triệu NDT đã đi đâu và được sử dụng như thế nào?

Chưa dừng lại ở đó, Jingling còn bị tố cáo đã cố tình cát xén nhiều khoản để dồn kinh phí đặt những phòng khách sạn hạng sang nhất cho các đội game tham gia Major. Với hành động này, Jingling sẽ được khách sạn trích hoa hồng rất cao và cộng điểm vào thẻ membership của anh ta.

Đến cả bàn ghế tử tế cho caster tác nghiệp cũng không chuẩn bị nổi thì không hiểu đơn vị thi công và lắp đặt được thuê để làm gì ?

Ở thời điểm hiện tại, những cáo buộc của nhân vật giấu tên kể trên đang trở thành chủ đề cực nóng của cộng đồng reddit thế giới. Tuy chưa có bất kỳ bằng chứng xác thực nào được đưa ra nhưng nó cũng đủ để Valve và PW phải ngồi lại với nhau để xem xét lại vấn đề. Hy vọng trong thời gian tới đây, sự việc sẽ mau chóng được sáng tỏ và chúng ta sẽ có được câu trả lời chính xác nhất từ Valve.

Cũng liên quan đến Jingling, mới đây, vợ của anh là Ruru (chủ tịch đương nhiệm của KeyTV và LGD Gaming) lại đang vướng vào một vụ lùm xùm với game thủ Sylar. Cụ thể, do không thể thống nhất về việc gia hạn hợp đồng, Sylar và LGD Gaming đã đường ai nấy đi và để lại cho nhau những lời lẽ không mấy tốt đẹp. Trong khi, Sylar tố Ruru cố tình “đá” anh ra khỏi LGD vì không vừa mắt thì phu nhân của Jingling lại đáp trả rằng Sylar đã quá tham lam lương bổng nên không thể ký hợp đồng tiếp với anh ta.


Ruru, chủ tịch LGD Gaming và KeyTV đồng thời cũng là phu nhân của Jingling.

Ruru, chủ tịch LGD Gaming và KeyTV đồng thời cũng là phu nhân của Jingling.

Ở thời điểm hiện tại, trong bối cảnh các sự việc vẫn chưa có những bằng chứng rõ ràng và thuyết phục, chúng ta vẫn chưa thể khẳng định được ai đúng ai sai. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn rằng gia đinh của Jingling và Ruru (một trong những cặp đôi quyền lực nhất trong làng eSports Trung Quốc) sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong thời gian tới.