"Nghẹn ngào" trước tâm thư Marin gửi cho người thay thế mình tại SKT

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 28/11/2015 11:00 AM

Mới đây, trước khi chính thức chia tay với SKT, Marin đã để lại những lời nhắn tới người thay thế vị trí đi đường trên trong tương lai

Trong năm vừa qua, toàn đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại SKT T1 chứng tỏ rằng: “Họ là đội tuyển vĩ đại nhất lịch sử” bởi sự càn quét khủng khiếp trên chặng đường bước tới ngôi vô địch. Từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Bắc Mĩ, Châu Âu, Đài Loan, tất cả đều nhanh chóng ngã gục trước vó ngựa hủy diệt dưới tay đại diện mạnh nhất Hàn Quốc. Tuy nhiên trong năm tới, các thành viên SKT T1 không còn được sát cánh bên nhau nữa vì nhiều lí do khác nhau bởi Marin, Tom và Easyhoon đều vướng mắc với một số điều khoản hợp đồng đã đề ra.

Riêng Marin, anh chưa xác định được đường đi nước bước trong năm tiếp theo. Năm nay, anh cũng đã gần 25 tuổi (sinh ngày 12/2/1991), cũng phải tính chuyện tương lai nên tài năng sáng giá nhất năm 2015 quyết định tạm thời thư giãn, nghỉ ngơi đôi chút.

Mới đây, trước khi chính thức chia tay với SKT, Marin đã để lại những lời nhắn tới người thay thế vị trí đi đường trên tại SKT của mình trong tương lai. Đáng chú ý hơn, đa số nội dung trong lời nhắn này đều nhắm tới người bạn thân đi đường giữa của anh - Faker, cụ thể là làm thế nào để hiểu Faker và hỗ trợ Faker một cách tốt nhất.

Những điều căn dặn trước khi rời khỏi SKT của Marin:

1. Luôn đặt niềm tin vô điều kiện và hỗ trợ thật tốt cho người đi đường giữa.

2. Biết chơi Maokai càng tốt.

3. Bất cứ lúc nào cũng phải theo dõi tình hình bản đồ, đặc biệt là vị trí đường giữa.

4. Nếu đồng đội đang chiếm ưu thế thì hãy hết sức bình tĩnh, đừng nôn nóng vì có thể bất kỳ thao tác nhỏ nào cũng rất dễ gây ra lỗi, nhưng nếu đang thua tới nơi thì hãy im lặng và thật tập trung.

5. Faker thích người có nụ cười ấm áp, vì vậy hãy cười thật nhiều với cậu ấy.

6. Nếu thấy cậu ấy cô đơn, hãy đến bên cạnh cậu ấy.

7. Đừng dễ dàng rời bỏ cậu ấy.

Qua đó chúng ta có thể thấy rằng, mặc dù đi theo con đường mới nhưng tình đồng đội hay lớn lao hơn nữa là tình bạn giữa Faker và Marin sẽ không thể thay đổi dù thế nào đi nữa. Bên cạnh đó, điều đó cũng cho thấy việc Marin ra đi chắc chắn không phải do lục đục nội bộ. Mặc dù hiện tại, chúng ta chưa biết Marin sẽ "đi đâu về đâu" trong tương lai nhưng hãy chúc anh thành công trên con đường mình đã chọn.

Một số hình ảnh về độ thân thiết của đôi bạn Faker và Marin: