MYM 2 lần liên tiếp cho BP nếm mùi thất bại chỉ trong 1 tuần

SmiLe  | 14/02/2011 10:00 AM

Cùng dõi theo kết quả các cuộc nội chiến DotA của Châu Âu trong đêm qua.

MYM vs. Na'Vi trong trận chung kết F4F 3.1
 
Như chúng tôi đã giới thiệu trước đây, vào đêm qua, MYM đã có một ngày thi đấu khá mỹ mãn khi vượt qua được đối thủ đáng gờm BP (LOST.eu cũ) tại vòng bán kết F4F 3.1. Có thể nói, đây là điều không mấy bất ngờ bởi trước đó mấy ngày, chính MYM là đội đã khiến cho BP phải đo ván 2-0 tại vòng bảng Intel Challenge: SuperCup.
 
MYM 2 lần liên tiếp đả bại BP chỉ trong 1 tuần.
 
Tuy nhiên, sang đến trận bán kết F4F 3.1 vào đêm qua, BP cũng đã phần nào chứng tỏ được sự đáng gờm của mình khi vươn lên dẫn trước ngay từ game 1. Điều này cũng đã khiến cho MYM phải gặp khá nhiều khó khăn nhưng chung cuộc, với bản lĩnh vượt trội, Misery đã một lần nữa vượt mặt những người đồng đội cũ trong BP.
 
Khác với các giải đấu chuyên nghiệp khác, F4F 3.1 dường như chỉ là một sân chơi dành cho game thủ DotA Châu Âu. Bằng chứng của việc này là các đội thường sử dụng mode -ap trong trận đấu cũng như map được sử dụng đã quá cũ - 6.69c.
 
Ở trận bán kết còn lại, Na'Vi dễ dàng vượt qua team DotA Thụy Điển Fearz với tỉ số 2-0. Tuy mới được thành lập nhưng vào thời điểm hiện tại, Na'Vi liên tục thể hiện được phong độ rất đáng khen ngợi của mình tại các giải đấu trong khu vực.
 
Dendi và ArtStyle vẫn tiếp tục tỏa sáng ở Na'Vi.
 
Trận chung kết F4F 3.1 lần này giữa MYM và Na'Vi có thể coi là một cuộc so tài rất cân sức bởi chỉ mới đây thôi, 2 đội vừa hòa nhau 1-1 trong khuôn khổ vòng bảng Roccat DotA GosuCup.
 
Các bạn có thể download replay trận đấu giữa MYM và BP trong khuôn khổ vòng bán kết F4F 3.1 tại đây.
 
Softarea Gaming DotA League - Sân chơi mới game thủ Châu Âu
 
Sang đến năm 2011 này, trái ngược lại với không khí ảm đạm của khu vực Châu Á, nền DotA Châu Âu hiện đang liên tục hoạt động một cách cực kì sôi nổi với rất nhiều giải đấu online được tổ chức. Ngoài các giải đấu giành cho những đội game chuyên nghiệp như Roccat DotA GosuCup, Pick League, Farm 4 Fame..., các game thủ Châu Âu còn có cơ hội được luyện tập hàng ngày ở những sân chơi chất lượng cao khác nữa mà LOST Leagues là một ví dụ điển hình.
 
Nếu như các bạn chưa biết thì vào cuối năm 2010, LOST đã quyết định tổ chức một giải đấu đặc biệt của riêng mình mà trong đó, chỉ có những top player được chọn bởi ban tổ chức mới có thể tham gia. Giải đấu được mang tên "LOST DotA Champions League" (LDCL) và giới hạn chỉ trong phạm vi Châu Âu.
 
LDCL - mô hình một sân chơi lí tưởng để nâng cao trình độ game thủ trong khu vực.

Theo nhận định, LDCL sẽ có quy mô giống như một giải đấu khác đang được tổ chức cũng ở Châu Âu hiện nay - EEDL (Elite European DotA League) khi các game thủ tham dự sẽ tự chọn bạn chơi với mình. LDCL sẽ được tổ chức thi đấu vòng tròn tính điểm, và có lẽ đây giống như một sân chơi để các game thủ luyện tập, trau dồi kinh nghiệm hơn là một giải đấu cạnh tranh thực thụ.
 
Và mới đây, một giải đấu khác cũng có nội dung tương tự sẽ được tổ chức bởi Softarea Gaming. Theo đó, Softarea Gaming sẽ tổ chức một sân chơi DotA mà khi tham gia, game thủ sẽ được tự lựa chọn tham gia các trận đấu cùng những người bạn của mình (không nhất thiết phải là những người đồng đội cùng team) và tất nhiên họ đều là những người chơi chuyên nghiệp.
 
 
Bước đầu, sân chơi này sẽ kéo dài trong khoảng 45 ngày và khi kết thúc, 3 game thủ có số điểm cao nhất sẽ nhận được khoảng 500 USD phần thưởng cho mỗi người. Để đảm bảo uy tín cũng như quảng bá cho giải đấu của mình, Softarea Gaming đã mời được 4 game thủ khá nổi tiếng trong làng DotA Châu Âu về làm đại diện, đó là ThePlaymatE (MYM), Pgg (The Retry), SaM- và Angel.
 
Với việc liên tục tổ chức các giải đấu chuyên nghiệp, phải chăng người Châu Âu đang muốn gấp rút nâng cao chất lượng, trình độ các game thủ, team DotA của mình để có thể cạnh tranh cùng các đội game Châu Á trong năm 2011 này.