Một trong những điều thú vị đáng để nhắc tới của DotA 2

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 25/03/2013 12:05 AM

DotA 2 thực sự đã có rất nhiều sự thay đổi thú vị.

Thế giới của DotA 2 một tập hợp một thế giới đa dạng gồm các hành tinh, đại dương ,núi rừng nhiệt đới, thành phố, làng mạc…. Các nơi có thể kể đến là: 

Một trong những điều thú vị đáng để nhắc tới của DotA 2 1

Mad Moon - nhà tù cổ đại, bây giờ đã bị rơi và trở thành cát bụi.
Vương quốc Slom - Nơi sinh của Karroch, Beastmaster và Banehallow, Lycanthrope.
Đỉnh Nishai - Nơi sinh của Raigor Stonehoof, Earthshaker.
Vách đá Emauracus, nơi có lời đồn về sự giam cầm một sinh vật cổ xưa sở hữu một sức mạnh to lớn - Nơi bắt đầu cho sự giác ngộ của Purist Thunderwrath, Omniknight.
Shadeshore Ruins - Nơi sinh Sven, Rogue Knight. Miền Nam Shadeshore được bao phủ trong rừng ngập mặn ăn thịt, tuy thế không có nghĩa không tồn tại sự sống ở đây.
Tidemarsh - một vùng của những linh hồn bất hạnh lang thang hoặc bị dẫn dắt bởi các cư dân địa phương sống sót. 

Một trong những điều thú vị đáng để nhắc tới của DotA 2 2

Road Feral, nơi Sven đã đặt chân qua. Nó nằm dưới chân của dãy núi Wailing.
Riftshadow Ruins - Nhà của năm anh chàng Meepoo, Geomancer.
Thousand Tarns - bị xóa sổ bởi chính người của họ, Axe chiến binh của Red Mist.
Thảo nguyên giông tố Druud - quê nhà của tộc Oglodi, Axe, Disruptor và Warlock. Nơi đây có lẽ cũng là nơi sống của Bradwarden, Warrunner của họ cùng với bộ tộc 4 chân khác.

Một trong những điều thú vị đáng để nhắc tới của DotA 2 3

Đấu trường cổ đại Omexe - Proving Ground của Centaur.
The Vigil Keep nhà của những Vigil Knights.
Quần đảo nhiệt đới Ash - nơi Aurel, người kỹ sư đồng thời là nhà phát minh Gyrocopter sinh sống sau khi đã về hưu.
Tu viện Turstarkuri, nơi bị tàn phá bởi Legion of Dead God (Quân đội của Thần Tử Vong) - nhà tạm thời cho Anti-Mage.
The Isle Mask, sau khi bị nhấn chìm bởi những con sóng giờ đã nằm dưới biển sâu - Nơi sinh ra Yurnero, Juggernaut.
The Ivory Isles đã biến mất với người bảo vệ của họ, một thanh kiếm thiêng, nơi đây Yurnero, Juggernaut đã tự giác ngộ ra bản thân mình.
Khu rừng Nightsilver – được bảo vệ bở Mirana, công chúa  mặt trăng, và Luna Moon Rider.
Đền thờ của Mene – liên quan đến Mirana, nơi dành riêng để thờ phụng nữ thần Selemene.
Thung lũng Knollen - Nơi sinh của Kardel Sharpeye, Sniper.
Barrens Hazhadal - Nơi sinh của Chen, Holy Knight.
Phía Bắc giá lạnh của Icewrack, nơi có con sông băng Blueheart – nơi sống của Rylai, The Crytal Maiden.
Desert of Misrule (Sa mạc cuồng loạn) – nơi sống của Lina, Slayer.
Vương quốc Candoness – nơi con rồng Uldorak quấy nhiễu trong một thời gian dài, sau nó đã bị giết bởi Davion, Hiệp sĩ Rồng.
The Bleeding Hills - Nơi sinh của Rhasta, Shadow Shaman, nơi nằm giữa Tidemarsh và Ruelands.
Hoven, nhà của Clinkz, Bone Fletcher.
Ruelands, nơi có một cuộc chiến tranh đẫm máu, nơi ba vương quốc chiến đấu với nhau để giành quyền tìm kiếm vàng nằm trong khu vực này. Alas, là người chiến thắng và bắt đầu tìm kiếm, nhưng không có vàng, do đó tất cả ba vương quốc đều tàn lụi. Giới hạn bởi Ruelands Tidemarsh và Dãy núi Wailling.

Một trong những điều thú vị đáng để nhắc tới của DotA 2 4

Dãy Wailing Mountains, nơi Thunderkeg Elementalist và Raijin sáp nhập với nhau tạo thành một Storm Spirit. 
Thành phố đổ nát, nằm sâu trong dãy núi khóc lóc, quê nhà của cổ tộc Oyo và Brewmaster của họ, Mangix sinh ra và thành danh ở đây. 
Núi Joerlak, nơi nổi tiếng với các thợ rèn bậc thầy, dẫn dắt bởi Magnus và nữ chúa của mình, nhưng sự phun trào đột ngột của nó dẫn đến diệt vong nơi đây.
Cao nguyên Violet, nơi bao phủ trong bóng tối vĩnh viễn sau một thí nghiệm sai lầm khủng khiếp – nơi đây cũng đã từng là nơi làm việc của Boush, Tinker.

Một trong những điều thú vị đáng để nhắc tới của DotA 2 5

The Trembling Islands, nơi người dân Claddish sinh sống - quê hương của Đô đốc Kunkka.
The Narrow Channel, nằm ở đâu đó xung quanh quần đảo The Trembling Islands, được gọi là vịnh tàu đắm.
Fields of Carnage Endless, nơi không có gì có thể bị phân hủy cũng như thối rữa hoàn toàn – nơi sống của Pudge, Butcher.
Quoidge, nằm xa về phía bắc của Fields of Carnage Endless
The Sands of the Scintillant Waste - Nơi sinh của Crixalis, Sand King.
Empire of Bones, Ivory Forest và Throne of Bones – nơi sống của Ostarion, Skeleton King.
Đỉnh núi mù sương Xhacatocatl – Nơi sinh ra và lớn lên của Strygwyr, Bloodseeker.
Các miệng núi lửa đang cháy âm ỉ của ngọn Pyrotheos – nơi ở của Black Arachnia, Broodmother.
Kim tự tháp Magnetic, giờ đây đã không còn chủ nhân nữa.
Crey, một thành phố dưới biển sâu, từng đượcSlithice, Naga Siren bảo vệ 1 lần.
Nhà tù Dark Reef, nơi những sinh vật biển tồi tệ nhất từng tồn tại sẽ bị nhốt vào đây - nơi trước đây giam giữ Slark Nightcrawler.

(Còn nữa)