Mỗi ngày một game thủ Liên Minh Huyền Thoại (P5): Thần đồng Faker

Lâm Nguyễn  - Theo Trí Thức Trẻ | 03/08/2014 0:00 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Faker hiện đang là một trong những Pháp sư hay nhất thế giới Liên Minh Huyền Thoại.

Faker tên đầy đủ là Lee Sang-hyeok, sinh ngày 7/5/1996, quốc tịch Hàn Quốc, hiện tại là người đang trấn giữ đường giữa của SKT T1 K ở bộ môn thể thao điện tử Liên Minh Huyền Thoại. Faker nổi lên ở cuối mùa thi đấu thứ 2 và đầu mùa thi đấu thứ 3 với nick name “BarcodeKiller” ở sever Bắc Mĩ và sau đó là cái tên “Faker” tại OGN Spring 2013 của Hàn Quốc.

Picture 1

Chàng trai tài năng sinh năm 1996 SKT T1 K - Faker.

Kinh nghiệm chơi game đầu tiên của Faker là những game trên Warcraft III, đặc biệt là Frenzy và DotA. Anh bắt đầu chơi Liên Minh Huyền Thoại kể từ khi máy chủ Hàn Quốc khai mở vào tháng 12 năm 2011. Anh chơi Leblanc rất nhiều, điều này cho phép anh hoàn thiện rất nhiều kĩ năng khi đi đường. Faker được mời vào SKT T1 vào tháng 2 năm 2013 chơi cho đội hình hai. Đến tháng 6, anh được chuyển lên chơi cho đội hình một và giữ vững vị trí từ lúc đó đến nay.

Nổi tiếng là một thần đồng, Faker đã đánh bại từng người đi đường giữa của các team để trở thành người đi đường giữa xuất sắc nhất thế giới. Anh sở hữu một lối chơi thực sự rất đẹp mắt đối với tất cả mọi người trên thế giới, những gì tinh túy nhất của một game thủ đi đường đều hội tụ ở anh. Faker có khả năng farm cháy máy, khả năng đì đường, khả năng đọc và kiểm soát bản đồ, người mà không có khái niệm bị gank.

Hơn nữa, anh có khả năng căn sát thương cực kì tuyệt vời, sử dụng kĩ năng chuẩn xác, sự tinh quái và giữ vị trí trong giao tranh. Đầu óc nhạy bén, phản xạ nhanh khiến anh luôn tỏa sáng những lúc đồng đội cần. Những nhược điểm của từng vị tướng được Faker che lấp đi một cách khéo léo. Ở anh chàng này, Orianna cũng như là Leblanc hay Syndra vậy. Faker luôn là đầu tàu và là người có ảnh hưởng nhất trận đấu trong cả hai đội. Đánh với Faker, hầu như các team dù có mạnh đến đầu cũng chỉ muốn thủ hòa ở đường giữa.

Anh được mệnh danh là kẻ “phá game” nhiều nhất trong cộng đồng mạng khi từng vị tướng được Faker mang ra đường giữa là Riot sửa lại cho cân bằng với Meta Game. Alex Ich, người được coi là bộ não của châu Âu cũng phải phát biểu rằng: "Faker đã vượt quá giới hạn của một con người…”. Điều này cũng có ý mỉa mai nhưng cũng không thể phủ nhận tài năng của Faker.

Picture 4

Tốt nhất là Riot đừng nerf tướng, hãy nerf Faker lại !!!!!!!!

Khi phóng viên hỏi Link – Người đi đường giữa của Counter Logic Gaming rằng ai là người anh ta e ngại nhất tại giải All-star Paris 2014, anh trả lời rằng tất nhiền là Faker. Sở hữu cá nhân cao đã đành, Faker còn có một bộ tướng cực kì rộng. Bất cứ một tướng nào có thể mang ra đường giữa là anh có thể chơi được hết. Từ những vị tướng sát thương vật lí như Zed, Yasuo, Riven,… cho đến những pháp sư đường giữa, Faker có thể điều khiển và xử lí hơn các game thủ đẳng cấp khác một bậc. Nói về anh chàng 96 này, không có ngôn từ có cánh nào có thể diễn tả hết

Những tướng mang đậm thương hiệu Faker gồm có: Riven, Zed, Yasuo, Kassadin, Leblanc và đặc biệt là Orianna.

Picture 2

Orianna của Faker đã đem lại chức vô địch mùa 3 cho SKT T1 K.

Faker thường không có thói quen sử dụng trang phục cho tướng của mình, đây cũng là một điểm khá đặc biệt và thích thú đối với người hâm mộ. Faker có nụ cười khá dễ thương và ở một số góc độ, anh chàng này nhìn rất đáng yêu. Tuy nhiên cũng giống các game thủ chuyên nghiệp khác, anh tương đối kiêu căng vì cho rằng mình là trung tâm của trận đấu nhưng không sao, mọi người được chứng kiến anh biểu diễn cũng mãn nguyện lắm rồi.

Picture 7

Zed “Mặc định” trong tay Kẻ Giả Mạo luôn rất đáng sợ ở một trình độ khác người.

Những điểm nhấn và thành tích trong sự nghiệp thi đấu của SKT T1 K – Faker:

- Được trao giải người đi đường giữa xuất sắc nhất Hàn Quốc năm 2013 do e-Sports Hàn Quốc bình chọn.

- Hoàn thiện tất cả những vị tướng ở đường giữa.

- Dustin Beck, phó chủ tịch của Riot nói rằng Faker là Michael Jordan của bộ môn Liên Minh Huyền Thoại.

- Faker có xu hướng chơi: Gragas, Fizz, Zed, Ahri và Orianna.

- Anh được coi là người chơi Liên Minh Huyền Thoại xuất sắc nhất thế giới do cộng đồng mạng, nhà báo và các game thủ nổi tiếng.

- Faker cầm Leblanc củ hành cả team MVP Blue khi kết thúc ván đấu với chỉ số 10-0-1.

- Anh đã nói rằng anh sai lầm khi sử dụng skin trong 1 game của OGN Winter Grand Finals 2013, khoảnh khắc mà anh sử dụng Riven thỏ ngọc. Anh nói rằng đây là sai lầm của các nhân viên Riot khi thử nghiệm trang phục tại các tài khoản. Thêm vào đó là việc sử dụng SKT T1 Zed tại giải All-star Paris 2014.

- Được rất nhiều người hâm mộ vì phong cách đánh chủ động và nhiều tình huống xử lí hấp dẫn, đỉnh cao.

- Faker sử dụng Riven với nick name: “BarcodeKiller” trên máy chủ Bắc Mỹ trong thời gian World Championship Season 3, đạt tỷ lệ chiến thắng 92% trong 24 trận.

- Sở hữu hai chậu hoa để giảm căng thẳng khi thi đấu.

- Nổi tiếng là người duy nhất “Master” Riven ở vị trí đường giữa.

- Được người chơi đường giữa của OMG – Cool gọi là : “Unkillable Demon King” (Vua quỷ bất tử).

Picture 3

The “Unkillable Demon King” – Cool ca ngợi anh.

- Xem các đồng đội của mình như là gia đình thứ hai của mình và nghĩ rằng bầu không khí gia đình bên cạnh khi có đồng đội ở bên.

- Là MVP và người chơi dẫn đầu KDA tại 2 giải HOT6iX Champions mùa hè năm 2013 và PANDORA.TV Champions mùa đông 2013-2014.

- Giành chức vô địch chung kết mùa 3 cùng SKT T1 tại Mỹ năm 2013.

Picture 6

Faker cùng SKT vô địch thuyết phục chung kết mùa 3 tại Mỹ.

Đội hình T1 K tại thời điểm hiện tại: Impact (Top), Bengi (Jungle), Faker (Mid), Piglet (ADC) và PoorManDu (Support).

SKT T1 K gặt hái được rất nhiều thành công cho tới thời điểm này. Sau khi vô địch chung kết thế giới mùa 3, T1 K còn bất bại tại các giải đấu trong nước trong một khoảng thời gian khá dài. Ở All-Star Paris, đánh bật sự hoài nghi của mọi người, SKT đã áp đảo so với phần còn lại của thế giới. Tuy nhiên, ở khoảng thời gian hiện tại, phong độ PoorManDu và Bengi không được cao nên thành tích T1 K giảm sút một cách đáng kể. Những trận thua trước nhà Samsung đã nói lên được điều đó. Cách đây 1 tuần, T1 K thua 1-3 trước SamSung White trong khuôn khổ giải LOL Summer 2014 Championships.

Picture 5

Đội hình SKT T1 K sẽ trở lại sớm thôi!!!

Nhưng thời gian cho tới chung kết mùa bốn còn dài, vì vậy chúng ta tin tưởng rằng SKT T1 K sẽ trở lại như một ông lớn trong làng Liên Minh Huyền Thoại thế giới.

Cùng thưởng thức video Best of Faker

>> Mỗi ngày một game thủ Liên Minh Huyền Thoại (P3): Thần rừng Diamondprox