LMHT Châu Âu - Thần đồng Rekkles đủ tuổi thi đấu cùng Fnatic

PV  - Theo PLXH / PLXH | 25/11/2013 03:58 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

xPeke cùng đồng đội 1 lần nữa được cải thiện sức mạnh khi Rekkles đã đủ tuổi thi đấu LMHT, thế chỗ vị trí xạ thủ của Puszu.

Rekkles đã sớm tham gia team LMHT Fnatic nhưng vì quy định về độ tuổi của các thành viên tham gia giải đấu, game thủ trẻ tuổi này đã không thể cùng những đồng đội của mình góp mặt ở LCS mùa trước. Thời điểm đó, Yellowstar đã tạm thời giữ vị trí xạ thủ của đội tuyển Châu Âu này và sau 1 thời gian thi đấu không thực sự thành công, Yellowstar đã chuyển sang vị trí hỗ trợ và thế chỗ cho anh là Puszu - 1 game thủ người Estonia.

LMHT Châu Âu - Thần đồng Rekkles đủ tuổi thi đấu cùng Fnatic 1
Fnatic chào đón sự trở về của Rekkles.

Giờ đây, Rekkles đã đủ 17 tuổi và sẽ trở lại đội hình của Fnatic ở vị trí xạ thủ, điều này cũng đồng nghĩa với việc Puszu sẽ không còn ở trong đội hình chính thức dưới sự chỉ đạo của đội trưởng xPeke. Dưới đây là phần phát biểu của Martin "Rekkles" Larsson:

“Tôi rất vui mừng thông báo rằng mình đã trở lại vị trí xạ thủ của Fnatic. Năm trước, tôi đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm và hi vọng rằng mình sẽ thi đấu tốt với team.

Sau khi dừng chơi chuyên nghiệp ở tháng 12/2012 và rời đội vì lí do liên quan đến độ tuổi, tôi cảm thấy hơi ức chế vì tôi không thể thay đổi quyết định này. Sự ức chế này theo đuổi tôi trong 1 thời gian dài, cả trong game lẫn ngoài đời, nhưng “sau cơn mưa trời lại sáng”, tôi quyết định gia nhập Copenhagen Wolves với with Youngbuck, Shook, Unlimited, and Cowtard ở vị trí dự bị (vẫn giữ hợp đồng với Fnatic).

Tôi học hỏi được rất nhiều với họ, nhắc lại 1 lần nữa, cả trong game lẫn ngoài đời, tôi muốn cảm ơn cả đội rất nhiều. Tôi vẫn trò chuyện với họ và cùng nhau xả láng ở các sự kiện, đó là bằng chứng về mối quan hệ khăng khít giữa chúng tôi - có thể cũng là lí do tại sao chúng tôi thắng nhiều giải đến vậy. Giờ đây khi trở lại với Fnatic, thay thế vị trí của Johannes "Puszu" Uibos, tôi muốn cảm ơn anh ấy vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cảm ơn Fnatic và những người hâm mộ đã ủng hộ tôi trong suốt năm trước và cả tương lai, không có các bạn, tôi sẽ không thể ở đây vào lúc này. Tôi rất hứng thú về những ngày sắp tới.”

Johannes "Puszu" Uibos:

“Khi trở về ngôi nhà chung của Fnatic, tôi không biết phải hi vọng điều gì. Đầu tiên, tôi thấy Rekkles đang ngủ trên giường mình và cảm giác được gặp 1 người chơi pro thực sự tuyệt vời đối với tôi. Lần đầu tiên đến đây, tôi không biết mình phải làm gì, chỉ biết chơi và cố gắng làm tốt nhất. Thời gian trôi dần và tôi đã quen với mọi thứ ở đây cũng như cảm thấy htoair mái hơn - thử làm những điều mà tôi chưa làm nhiều như giao hữu với những người khác trong phòng, giặt giũ, nấu nướng… 

Thậm chí nếu có vấn đề hoặc rắc rối gì, tôi vẫn cảm thấy tuyệt vời vì có cả đội ở bên, sẵn sàng giúp đỡ tôi theo mọi cách. Đó là 1 khoảng thời gian tuyệt vời và tôi không muốn thay đổi gì cả.

LMHT Châu Âu - Thần đồng Rekkles đủ tuổi thi đấu cùng Fnatic 2
Puszu - Xạ thủ tiền nhiệm của Fnatic có gương mặt khá giống Phồng Tôm.

Tôi phải cảm ơn Fnatic vì đã cho tôi 1 cơ hội như vậy và hi vọng đã khiến cả đội tự hào, như họ đã khiến tôi. Chúng tôi không đơn thuần chỉ là 7 người ở cùng nhà, chơi game, chúng tôi là 1 nhóm những người bạn, có thể thoải mái tếu táo với nhau mà không khiến ai cảm thấy đụng chạm, đó là những kỉ niệm rất vui và tôi sẽ nhớ. Tôi không thể hình dung việc ở trong 1 đội mà có những đồng đội tốt hơn như vậy, Fnatic thực sự rất ấn tượng. Tôi học hỏi rất nhiều về mọi người và hi vọng chúng tôi sẽ giữ liên lạc.

Tôi thậm chí có thể viết 1 cuốn sách về những đồng đội này và trở thành tác giả thành công nhất trong lịch sử, nhưng tôi sẽ không khiến họ nổi tiếng hơn đâu haha. Chúc cả đội những điều tốt nhất trong tương lai và hãy chiến thắng ở chung kết mùa sau cho tôi nhé!”.