Liên Minh Huyền Thoại: xPeke - Chim đầu đàn đang giúp Origen bay cao tại CKTG

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 16/10/2015 05:07 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Cựu tuyển thủ huyền thoại của Fnatic tỏa sáng rực rỡ cùng với đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại do chính anh thành lập - Origen.

xPeke cùng với Origen đang thực sự có được những thành công ngoài sức tưởng tượng khi vừa giành chiếc vé đầu tiên vào vòng Bán Kết của CKTG năm nay. Từ một cái tên vô danh, Origen đã trở thành một thế lực đáng sợ của làng Liên Minh Huyền Thoại thế giới. Và người có công lớn nhất trong những thành công đó, chính là chàng tuyển thủ người Tây Ban Nha, xPeke.

Tên đầy đủ của xPeke là Enrique Cedeño Martínez, sinh ngày 24.4.1992 và mang quốc tịch Tây Ban Nha. Ngược dòng thời gian, xPeke là một trong những tuyển thủ nổi tiếng nhất trong lịch sử Liên Minh Huyền Thoại. Tên tuổi của anh gắn liền với những thành công của Fnatic, đặc biệt là quãng thời gian đội tuyển này bá chủ ở Châu Âu.


xPeke và Soaz hồi còn ở Fnatic.

xPeke và Soaz hồi còn ở Fnatic.

Tuy nhiên, sau những thất bại tại đấu trường quốc tế, đặc biệt là việc Fnatic không thể vượt qua được vòng bảng CKTG mùa 4 diễn ra tại Hàn Quốc. Tháng 12 năm 2014, xPeke tuyên bố ra đi khỏi Fnatic, thành lập một đội tuyển mới mang tên Origen.GG (Origen). Thời điểm đó, không nhiều người tin rằng đội tuyển này sẽ làm nên chuyện với dàn tuyển thủ được cho là đã “quá già” và nên giải nghệ.

Thế nhưng xPeke và Origen đã chứng minh rằng họ xuất sắc như thế nào ngay trong mùa giải đầu tiên đến với LCS EU. Họ đứng thứ 2 bảng xếp hạng với 12 chiến thắng và 8 trận thua. Tại CKTG năm nay, Origen gây nên cơn địa chấn khi tiễn những đối thủ sừng sỏ như LGD Gaming và Team SoloMid phải về nước. Ngày hôm qua, xPeke tiếp tục hạ gục thuyết phục “hiện tượng” của CKTG năm nay, Flash Wolves và hiên ngang vào vòng bán kết.

Những con bài Oriana, Anivia vốn không được ưa chuộng nhiều nữa tại mùa 5 lại vô cùng đáng sợ trong tay của xPeke. Với những vị tướng này, khi được kết hợp với Lulu, Origen có một đội hình bảo kê xạ thủ và kéo về late game cực mạnh. Những điều này đã được thể hiện rất rõ ràng trong trận Tứ Kết với Flash Wolves vào ngày hôm qua. xPeke không quá nguy hiểm ở giai đoạn đi đường, thậm chí là có phần “thọt” so với Maple. Thế nhưng, giai đoạn giữa và cuối trận đấu, những Tường Băng hay Bão Tuyết của Anivia trong tay xPeke chính là sự khác biệt đem đến những chiến thắng trong giao tranh cho Origen.

 

Pha dựng Tường Băng chia cắt đội hình Flash Wolves hoàn hảo của xPeke.

Dẫu biết rằng, những đối thủ của xPeke và đồng đội vừa qua vẫn chưa phải là những đội tuyển quá mạnh. Chặng đường phía trước đến với chức vô địch của Origen vẫn còn rất khó khăn và gian nan. Thế nhưng, không thể phủ nhận rằng Origen đã đem đến những luồng sinh khí mới cho Liên Minh Huyền Thoại thế giới.

Hàn Quốc và Trung Quốc không còn là những cái gì quá đáng sợ, những đội tuyển đến từ Châu u hoàn toàn có thể giành chiến thắng trước các đại diện Châu Á. Đối thủ của xPeke và đồng đội sẽ là đội chiến thắng trong cặp đấu Tứ Kết vào tối nay, SKT T1 và AHQ.

Một số thông tin về xPeke mà có thể bạn chưa biết

- Là tuyển thủ có 4 lần góp mặt trong chung kết thế giới

- Tướng yêu thích nhất của xPeke: Morgana

- xPeke có 3 tài khoản khác nhau: xPeke, xPeekee và Fnatic xPeke. Cả 3 tài khoản đều lọt vào top 10 EU West Ladder mùa thứ 2

- Nickname Peke theo tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là "Bé tí hon". Cái tên này xuất phát từ khi anh còn 12 tuổi, bạn bè luôn trêu chọc chiều cao quá khổ của anh

- xPeke là tuyển thủ xuất sắc nhất tại EU Regionals mùa thứ 3

- Anh đạt mức 500 mạng khi thi đấu LCS tại Sumper Split 2014, trong trận đấu với Alliance

- Bộ phim truyền hình yêu thích nhất: Lost - Mất tích

- Phim điện anh yêu thích nhất: Layer Laker - Hồ Layer

- Ban nhạc yêu thích nhất: Sum 41

- xPeke là người giữ thành tích đạt 300cs nhanh nhất trong lịch sử thi đấu LMHT, chỉ mất 21:52s trong cuộc đấu với ROCCAT tại 2014 EU LCS Summer Split, khi cầm Orianna

- Tại các trận đấu tại LCS, anh thường cầm AD theo hướng carry ở đường giữa

- Tình huống backdoor của xPeke tại IEM Katowice đã đưa cái tên "xPeke" trở thành biểu tượng cho các pha Backdoor "thần sầu" trên toàn thế giới

- Trong trận chung kết bảng B tại IEM Katowice, xPeke đã có một pha 1vs2 thần thánh với Kassadin, và sống sót với 39hp