Liên Minh Huyền Thoại: Vừa mừng vì thay xPeke, Froggen lại gặp thánh nerf Faker tại All Star

Lâm Nguyễn  - Theo Trí Thức Trẻ | 01/12/2015 04:56 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Như vậy, nhánh đấu Solo 1vs1 của giải đấu Liên Minh Huyền Thoại All Star 2015 đã chốt hạ, khá đen cho Froggen, anh vừa mới được thay thế xPeke lại đụng ngay Faker ngay tại vòng 1.

Mặc dù chế độ Liên Minh Huyền Thoại 1vs1 không thể sánh với 5vs5 ở bất cứ tiêu chí nào, Solo vẫn đem đến cảm xúc nhất định cho người xem. Đơn giản, kết quả sẽ phản ánh ngay hiện thực: “Ai hơn ai, ai tinh quái hơn ai, ai kĩ năng cao hơn ai” bởi đôi khi vô tình “Tạ” lại được đồng đội gánh khi chơi 5vs5. Mới đây, sau khi All Star WildCard kết thúc, Riot chốt sổ lịch thi đấu cho Solo 1vs1 tại All Star thế giới. Khá buồn cho Froggen, anh chạm trán ngay phải thánh nerf Faker ở trận đấu đầu tiên.


All Star 2015 đã sẵn sàng.

All Star 2015 đã sẵn sàng.

Như chúng tôi đã đưa tin sáng nay, ngôi sao thất sủng Froggen vui mừng thông báo rằng anh sẽ thay thế xPeke tại All Star 2015. Đáng tiếc, niềm vui chưa được hưởng trọn vẹn thì có lẽ tài năng này phải dừng bước trước game thủ Liên Minh Huyền Thoại vĩ đại nhất sau 5 mùa - Faker. Đơn giản, anh cùng nhánh với Faker và chạm chán thánh nerf ngay trận đầu. Cụ thể nhánh đấu như sau:


Nhánh đầu đầu tiên, chọn 1 vào chung kết.

Nhánh đầu đầu tiên, chọn 1 vào chung kết.


Nhánh đấu thứ 2 toàn quái vật, chọn 1 vào chung kết.

Nhánh đấu thứ 2 toàn quái vật, chọn 1 vào chung kết.

Tham dự giải đấu gồm có 30 tuyển thủ đến từ 6 khu vực khác nhau, trong đó Uzi và Karsa được lọt vào vòng 1/16 mà không cần thi đấu. Thoạt nhìn qua các kèo đấu, chúng ta có thể thấy một số cuộc chạm trán nảy lửa ngay từ vòng đầu tiên, ví dụ như: Marin và Clearlove, Pray và Huni, Rekkles và Score, Froggen và Faker.


Zai đẹp Marin cũng góp mặt.

Zai đẹp Marin cũng góp mặt.

Ngoài ra, nhánh trên có vẻ dễ thở hơn bởi các tuyển thủ chủ yếu đến từ khu vực Đài Loan và WildCard. Còn ở nhánh dưới, chỉ cần vào tới 1/16 thôi, các hảo thủ bậc nhất thế giới chính thức chạm trán với nhau.

Đáng tiếc nhất cho Froggen, tin mừng thay thế xPeke và cả Febiven chưa đến được bao lâu thì anh lại gặp Faker ngay trận đầu tiên. Đối đầu với Faker chưa bao giờ dễ dàng, chỉ có Pawn là người duy nhất có thể thủ hòa nhiều nhất với chàng trai bỏ quên đĩa bay này. Còn Froggen, dù tài năng có thừa nhưng chắc anh cũng linh tính không lành cho kết cục trận đấu.


Faker sử dụng Anivia cũng rất tuyệt.

Faker sử dụng Anivia cũng rất tuyệt.

Về trận đấu này, chúng tôi chỉ muốn có một kèo giữa 2 Chim Băng Anivia hoặc Karthus – Leblanc (Trong quá khứ, cả Froggen và Faker đều cho rằng solo Karthus mạnh hơn dù phần còn lại thế giới nghiên về Leblanc.


Solo Chim Băng không anh ơi!!!

Solo Chim Băng không anh ơi!!!

Còn các trận đấu khác, các hảo thủ cũng đã sẵn sàng nhận diện đối thủ của mình. Cuộc đua 1vs1 là cuộc đua dài hơi, đôi khi tài năng cũng không thể sánh với sự may mắn nên chúng ta cùng chờ đợi những bất ngờ trong loạt đọ chuột sắp tới nhé.