Liên Minh Huyền Thoại: SKT T1 quá đẳng cấp nên chỉ cần tung đội hình dự bị?

Lâm Nguyễn  - Theo Trí Thức Trẻ | 05/05/2015 11:29 AM

Chức vô địch giải đấu Liên Minh Huyền Thoại LCK Hàn Quốc của SKT T1 đã nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều về đội hình xuất phát vừa qua.

Mới đây, sau trận thắng vô cùng thuyết phục trước GE Tigers trong trận chung kết Liên Minh Huyền Thoại LCK, SKT T1 lên ngôi vô địch trong sự hân hoan của toàn bộ khán giả có trong địa điểm thi đấu và các fan trên toàn thế giới. Tuy nhiên, điểm khác biệt đến từ đội hình xuất phát của đội tuyển này khi họ tung Easyhoon và Tom ngay từ những phút đầu tiên. Chúng ta nhìn lại những ý kiến trái chiều của cộng đồng game thủ Việt các bạn nhé.

Easyhoon-600x400.jpg

1. SKT quá đẳng cấp nên chỉ cần tung đội hình dự bị

Với nhiều fan hâm mộ trên mảnh đất hình chữ S này, SKT là một thế lực, một tượng đài không thể sụp đổ trong làng Liên Minh Huyền Thoại thế giới. Dù có chệch choạc về phong độ hay đội hình, đẳng cấp SKT luôn luôn là mãi mãi. Vì vậy, không ít người chơi tung hô SKT lên tận trời sau chức vô địch vô cùng thuyết phục vừa qua. Cụ thể, nhiều fan nghĩ rằng Faker chẳng cần thi đấu đối phương đã thua tan nát rồi, nếu có Faker, đối phương thua “không thể cản phá”.

ao tuong faker.PNG

Thánh ảo tưởng đây rồi.

Như chúng ta đã biết, Faker mãi mãi là tượng đài ở đường giữa của làng Liên Minh Huyền Thoại thế giới kể từ khi tới tận tay các game thủ. Tuy nhiên, Easyhoon cũng không phải vừa với phong cách gánh team điển hình bằng phong cách rùa thời còn gắn bó với T1 S. Với lối chơi chắc chắn, hiệu quả dựa trên nền tảng kĩ năng có sẵn, Easyhoon từng có khoảng thời gian thi đấu hiệu quả hơn cả Faker hồi đầu mùa giải. Ngoài ra, ở solo Queue, Easyhoon không hề thua kém với Faker, thậm chí Faker cảm thấy khó chịu với phong cách của anh chàng “mặt lạnh như tiền” này.

ngủ.jpg

Biết thế ở nhà ngủ cho khỏe - Faker.

2. Tại sao không cho Faker thi đấu ở game 3?

Trong tâm trí nhiều fan hâm mộ, họ đáng tiếc vì Faker không được chạm tay vào bàn phím để nâng cao chức vô địch một cách đúng nghĩa nhất. Nhiều người tin tưởng rằng Huấn Luyện Viên của SKT không cần tung ra “Át chủ bài” để vô địch nhằm chứng tỏ rằng đội tuyển của chúng tôi dựa trên đẳng cấp chứ không phải là ăn may. Còn về phía GE Tigers, các bạn chỉ là hiện tượng của giải đấu mà thôi.

ko can at chu bai.PNG

Cũng có thể đúng theo ý HLV SKT.

Tuy nhiên, lí do chuẩn xác hơn đến từ các bạn có nhận định: “Tung Easyhoon và Tom vào để thăm dò đối phương xem làm sao, ai ngờ Easyhoon liên tục Outplay Kuro”. Tiếp theo đà đó, các thành viên của SKT T1 giành chiến thắng ở các game đấu còn lại để lên ngôi vô địch. Dù buông lỏng đối thủ ở ván đấu thứ 3, các game thủ vẫn tỏa sáng đúng lúc. MVP của trận đấu không ai khác chính là anh chàng Easyhoon điềm tĩnh, ít nói.

Picture 1

Mục đích đưa Tom và Easyhoon để thăm dò GE Tigers.

3. Những nhận định khách quan hơn

Trong bất cứ môn thể thao nào, đặc biệt ở lĩnh vực thể thao điện tử, các yếu tố khách quan hoặc ngoại cảnh tác động không hề nhỏ tới kết quả của trận đấu. Vì vậy, khoảng cách giữa chiến thắng và thất bại vô cùng mong manh. Chúng tôi mong rằng các game thủ Việt sẽ có cái nhìn khách quan, đa chiều hơn về bất cứ vấn đề gì. Điều đó sẽ giúp mọi người có cái nhìn thấu đáo hơn về cuộc sống cũng như thế giới ảo chúng ta đang tham gia.

mat thon.jpg

Faker ở ghế dự bị nhưng vẫn theo sát các đồng đội.

Như bạn Trương Huyền Trường đã nhận xét: “HLV cho Easyhoon và Tom ra trước vì sợ Faker vs Bengi bị bắt bài! Game 1 thắng được 1 phần cũng do GE Bị bất ngờ không thích nghi kịp! Cho đánh tiếp trận 2 thể hiện phong độ cao thì tiếp game 3! Bởi mới biết yếu mà đông cũng nguy hiểm, đằng này vừa mạnh lại đông... không lạ khi các chú GE phơi áo! Mà đúng Easyhoon làm Mid team kia Out play”. Câu Comment này nhận được nhiều lượt like nhất và được rất nhiều game thủ đồng tình. Phải công nhận Easyhoon đã làm đối phương hoàn toàn bất ngờ về lối chơi mới của SKT đã áp dụng. Còn Tom, anh kiểm soát bản đồ trên cả tuyệt vời, nhất là khu vực sông, tạo điều kiện cho đồng đội tự tin đi đường.

chot.PNG

Bình luận chuẩn xác và khách quan của game thủ.

4. Niềm hi vọng mới.

Phải nói tới đội hình của SKT. Công nhận là nhiều sao thật đấy nhưng lối chơi quá dễ bị bắt bài từ đối phương. Sự thành công vừa qua đem lại những hi vọng mới cho ban huấn luyện cùng các fan bởi những chuyển biến mới về lối chơi và cách dùng nhân sự. Nếu xét đúng thực lực, chỉ có Edward Gaming mới đủ tầm xứng với SKT ở thời điểm này.

hi vong.PNG

Niềm hi vọng mới từ fan chân chính.

5. Bài toán khó ở Mid Season Invitational

Như các bạn đã biết, mỗi đội chỉ được mang 6 thành viên tới Mid Season Invitational. Vì đội hình ổn định ở hiện tại của SKT có 7 người nên buộc phải loại 1 trong 4 người Easyhoon, Faker, Tom hoặc Bengi. Nói thẳng luôn, Faker không thể bị loại bởi nếu xuống tinh thần, ai sẽ là thủ lĩnh vực dậy toàn đội. Tom dù đang có phong độ tốt nhưng chưa đủ kinh nghiệm thi đấu quốc tế và các trận cầu đỉnh cao, trận đấu với CJ Entus đã nói lên điều đó. Vậy sẽ loại ai bây giờ? Một câu hỏi đang chờ câu trả lời ở trước mắt. Quá khó cho ban huấn luyện đội tuyển SKT. Dù sao, các fan SKT đâu, hãy cố vũ cho đội tuyển cưng tại MSI vào giữa tháng năm đây nhé!!!

SKT-T1-ava.jpg

Loại ai bây giờ???

>> Những sự kiện Liên Minh Huyền Thoại đáng nhớ nhất trong tháng 4