Liên Minh Huyền Thoại SKT T1 K: Coi chừng vết xe đổ của NaJin Sword!

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 04/04/2014 01:26 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Việc SKT T1 K bị loại chưa tới mức thảm họa nhưng họ sẽ phải nỗ lực rất nhiều để đảm bảo vị trí của mình trong bối cảnh các đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại khác đang có sự vươn lên mạnh mẽ.

SKT T1 K đã phải xuống thi đấu ở sân chơi hạng 2 NLB và tới lúc này, người ta bắt đầu nhớ lại một nhà vô địch Liên Minh Huyền Thoại OGN cũng đã phải xuống thi đấu ở sân chơi hạng hai chỉ sau một mùa giải vô địch: NaJin Sword.

Nhìn lại lịch sử

Mùa giải OGN Winter 2013 kết thúc với việc đội tuyển của siêu sao MakNooN là NaJin Sword đăng quang chức vô địch sau khi đè bẹp Azubu Frost 3-0 ở trận chung kết. Lúc ấy, NaJin Sword là một tập thể cực mạnh với những cái tên đáng gờm như MakNooN hay PraY, CaiN. Đặc biệt, lúc ấy, MakNooN được xem như một siêu sao, một con quái vật thực sự ở đường trên. Anh ta được xem là người đi đường trên hay nhất Hàn Quốc và thế giới với những màn trình diễn siêu hạng.

Liên Minh Huyền Thoại SKT T1 K: Coi chừng vết xe đổ của NaJin Sword! 1
NaJin Sword lên đỉnh ở mùa đông và xuống dốc ngay mùa xuân.

Dẫu vậy, ở mùa giải tiếp theo với vị thế là đương kim vô địch, NaJin Sword đã gây thất vọng thực sự khi chỉ đứng thứ 4 ở vòng bảng và bị loại ở vòng tứ kết dưới tay của chính CJ Frost (tiền thân là Azubu Frost). NaJin Sword phải xuống thi đấu ở sân chơi hạng hai là NLB và kể từ đó tới nay tên tuổi của NaJin Sword chỉ còn là dĩ vãng. Họ đã không thể bì kịp với những cái tên mới nổi, trong đó có chính SKT T1 K (trước đây là SKT T1 2) của Faker hiện tại.

Những “cái dớp” và nguyên nhân thực tế

Đồng thời vô địch cả OGN và giải chung kết thế giới, SKT T1 K đã “vô tình” mang theo những cái dớp khá linh ứng từ trước tới nay. Nào là việc hai đội tuyển chị em cùng một bảng, nào là không có đội nào bảo vệ thành công chức vô địch OGN, nào là cái dớp của một đội tuyển vô địch thế giới,... Những người duy tâm hoàn toàn có thể lấy minh chứng là sự ngụp lặn của những cái tên lớn như Fnatic, Taipei Assassins hay chính NaJin Sword ở trên.

Liên Minh Huyền Thoại SKT T1 K: Coi chừng vết xe đổ của NaJin Sword! 2
Những Fnatic hay TPA đều vấp phải cái “dớp” vô địch thế giới.

Tuy chỉ là những yếu tố duy tâm nhưng không thể phủ nhận sự xác đáng của nó. Trước hết, về tâm lý, việc luôn phải nhập cuộc với vị thế của một nhà vô địch luôn là một sức ép. Hơn thế nữa, là đội tuyển số 1, bạn sẽ luôn bị đối thủ dò xét tùng chút một để nghiên cứu, mổ xẻ chiến thuật. Những yếu tố đó đã tạo ra những “sức nặng” không hề nhỏ lên cái đầu và đôi tay của những chàng trai trẻ. Bên cạnh đó, những yếu tố chủ quan như lựa chọn đội hình không phù hợp hay một số thành viên thi đấu dưới sức cũng góp công không nhỏ tới kết quả mà SKT T1 K đang phải trải qua.

Liên Minh Huyền Thoại SKT T1 K: Coi chừng vết xe đổ của NaJin Sword! 3
Faker và các đồng đội sẽ lại phải nỗ lực rất nhiều.

Hơn tất cả chính là sự phát triển vũ bão của LMHT Hàn Quốc. Trình độ người chơi ngày càng được nâng cao và cách biệt giữa họ gần như bị san lấp ngay lập tức. Khi MakNooN bá đạo ở đường trên, những cái tên khác như Shy hay Flame cũng đuổi kịp rất nhanh. Faker chinh phục Hàn Quốc bằng những màn trình diễn hủy diệt thì cũng gần như ngay lập tức, những dị nhân khác như Pawn, Nagne cũng xuất hiện để bám đuổi theo. Điều này khiến cho vị thế số 1 của Faker nói riêng và SKT T1 K nói chung luôn bị đe dọa. Bất cứ một sự lơ là hay chủ quan đều bị trả giá.

Liên Minh Huyền Thoại SKT T1 K: Coi chừng vết xe đổ của NaJin Sword! 4
Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc luôn có những “dị nhân” xuất hiện nối tiếp nhau.

Việc SKT T1 K bị loại chưa tới mức thảm họa nhưng họ sẽ phải nỗ lực rất nhiều để đảm bảo vị trí của mình trong bối cảnh các đội tuyển khác đang có sự vươn lên mạnh mẽ. Bằng tài năng và sự tập trung của mình, Faker và các đồng đội có thể chứng minh đây chỉ là một tai nạn nhất thời. Hãy cùng hi vọng vào sự trở lại của họ trong thời gian tới.