Liên Minh Huyền Thoại: Nữ game thủ bức xúc tố quản lý team VCSA lộng quyền

Chidotoji  - Theo Trí Thức Trẻ | 06/07/2015 12:46 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Rất nhiều người chơi Liên Minh Huyền Thoại đã cảm thấy sốc khi đọc đoạn chia sẻ của nữ game thủ này về nội bộ team chuyên nghiệp.

Mới đây, một nữ game thủ có tiếng tại Sài Gòn đã đăng tải những dòng chia sẻ đầy bức xúc của mình trên facebook về việc quản lý team Liên Minh Huyền Thoại lợi dụng quyền lực để chèn ép các thành viên. Chủ đề này nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của rất nhiều người và tạo ra một câu hỏi lớn về nội bộ các team chuyên nghiệp hiện nay.

Nữ game thủ, người đã có đoạn chia sẻ tố cáo quản lý team LMHT chuyên nghiệp lộng quyền gây sốc.

Nữ game thủ, người đã có đoạn chia sẻ tố cáo quản lý team LMHT chuyên nghiệp lộng quyền gây sốc.

Để độc giả có cái nhìn chính xác nhất về sự việc này, chúng tôi xin phép trích nguyên văn đoạn chia sẻ của nữ game thủ kể trên:

"Chào mọi người, em là một game thủ đồng thời cũng là bạn của vài game thủ trong một team đang đánh VCSA . Chuyện là như vậy, 1 quản lí team VCSA muốn kick HLV team bởi có lẽ 2 người không cùng chung tiếng nói, nhưng các thành viên trong team không đồng ý vậy mà quản lí đó vẫn âm thầm gọi lên Garena (VED) và trình báo kick HLV team ra. Sau khi mọi thứ đã an bài thì mới thông báo với team.

Xét về mặt pháp lí thì đúng (quyền hạn của quản lý team) nhưng xét về mặt tình người thì liệu có đúng hay không? Một vài thành viên chia sẻ với em là hoàn toàn họ không muốn kick HLV thay đó họ lại muốn đổi quản lí nhưng không được (bởi quản lí cầm key, đồng nghĩa với việc là người có quyền lực nhất trong team).

Team Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp nào đang được nhắc tới đây?

Team Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp nào đang được nhắc tới đây?

Một thành viên chia sẻ với em thế này: 'Tôi không biết đâu, lúc quản lý chưa có key chỉ thuộc dạng quản lí bình thường thôi, anh ý đàng hoàng, dễ thương với mọi người lắm chứ không như bây giờ. Từ khi thành viên cũ rời đi đưa key cho ổng thì tính ổng thay đổi liền luôn. Đúng là lòng người khó đoán'.

Lúc chưa có HLV thì team được tài trợ ở 1 tiệm net quận 10, lúc đó là còn phải train ở phòng thường cùng với các người chơi khác, ồn ào và hơi ngộp (vì phòng nhỏ nhưng khá nhiều máy). Từ khi HLV vô là chính HLV đi nói chuyện với chủ net (người tài trợ) thì họ đã thay đổi và cho hẳn 1 phòng train riêng.

Nhờ HLV, team mới thoát khỏi cảnh phải train ở phòng thường với vô số sự bất tiện.

Nhờ HLV, team mới thoát khỏi cảnh phải train ở phòng thường với vô số sự bất tiện.

Nhưng không biết thời gian sau quản lí nói chuyện như thế nào với bên tài trợ mà họ đã không tài trợ cho team nữa. Khi vào anh HLV có nói chuyện với quản lí về lương bổng, và quản lí nói sẽ là từ 2-2,5 triệu/tháng, nhưng tới tháng thì chỉ đưa 1 triệu bảo là không còn được tài trợ nữa nên chỉ có 1 triệu.

Thế là team nháo nhào lên vì không còn nguồn tài trợ. Thế là chính em và HLV phải đi hỏi han, tìm kiếm tài trợ về cho team, và cuối cùng HLV tìm được nhà tài trợ mới. Tất cả chỉ chờ quản lí qua gặp trực tiếp và nói chuyện 1 lần nữa là xong. Thế nhưng, trong thời gian tìm nhà tài trợ thì quản lí đi du lịch, cũng chẳng thấy hỏi han hay hành động gì về tìm kiếm tài trợ cho team, cả team phải ráng chờ anh ta đi du lịch về và qua bên tài trợ nói chuyện lần cuối rồi chốt.

Vài người trong team cũng nói riêng với em là quản lí gì làm việc rất tệ. Khi làm việc trong một tổ chức thì đôi khi không cùng chung tiếng nói là điều bình thường. Nhưng đã làm việc trong 1 tập thể thì tại sao không nghĩ đến mọi người mà coi trọng tới quyền lực cá nhân? Quản lí gì mà chỉ biết nghĩ đến lợi ích của bản thân và tự quyết định trong khi cả team không đồng ý?

Một quản lí chỉ coi trọng lợi ích cá nhân liệu có thể giúp team đi lên?

Một quản lí chỉ coi trọng lợi ích cá nhân liệu có thể giúp team đi lên?

Thế không biết quản lí có nghĩ đến việc người ta bỏ bao nhiêu tâm huyết, giúp team tìm nhà tài trợ mới cực khổ cỡ nào hay không? Cho đến phút chót khi biết hành động của quản lí (kick HLV) thì team kiểu như bị sốc, chán nản và nói thôi ráng đánh hết mùa giải này xong giải tán. HLV khi nhận được thông tin bị kick còn nói với team thôi đừng nản, cứ cố gắng hết sức, đánh trụ hạng cho mùa giải kế!

Quản lí kiểu gì mà để cả team phải chán nản, tất cả đều muốn thay quản lí, chẳng biết quản lí có coi trọng đến việc mọi người nghĩ gì muốn gì? Họ cũng vì cái đam mê này nên họ cố gắng vì team vì đồng đội chứ chẳng phải vì cái gì khác đâu. Phải chi quản lí là của Garena thì hay hơn biết mấy!

Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam và con đường lên chuyên nghiệp vẫn còn gian nan lắm.

Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam đã thực sự đi lên chuyên nghiệp?

Bây giờ mọi chuyện cũng đã xong xuôi hết rồi nhưng vẫn muốn cho mọi người thấy cái cách làm việc của một quản lí mà chỉ biết bản thân mình, chẳng cần biết đến cái team cũng chẳng biết cách tôn trọng ý kiến cá nhân của từng thành viên, như thế thì chẳng ai đồng tình và nể phục đâu".

Nữ game thủ này post rất nhiều bài chia sẻ sự bức xúc trên facebook cá nhân của mình.

Nữ game thủ này post rất nhiều bài chia sẻ sự bức xúc trên facebook cá nhân của mình.

Một số hình ảnh về nữ game thủ xinh đẹp kể trên