Liên Minh Huyền Thoại: Lee Sin và bài học nhớ đời khi đánh rank

Chidotoji  - Theo Trí Thức Trẻ | 22/10/2015 04:33 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Người chơi Lee Sin đã tính toán rất cẩn thận, thế nhưng vẫn còn một nước mà anh ta không tính tới và cái giá phải trả là quá đắt.

Mới đây, trong trận đấu xếp hạng tại máy chủ Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc, người chơi Lee Sin đã gặp phải tình huống có một không hai trong lịch sử.

Cụ thể, ngay ở thời điểm đầu trận đấu, tận dụng pha di chuyển hớ hênh của Orianna bên phía đối phương, Lee Sin cùng các đồng đội đã tấn công và kéo đi một lượng máu cực lớn. Orianna lúc này buộc phải biến trở về nhà để hồi máu nhằm tránh thọt khi đợt lính đầu tiên xuất hiện. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà người chơi Orianna này lại đứng ở một vị trí rất lỗi, đủ tầm để Lee Sin (Q) vào.

Với những người chơi Lee Sin ở đẳng cấp cao, họ hoàn toàn có thể nhanh chóng phát hiện ra lỗi vị trí này. Anh chàng Thầy Tu Mù đã tính toán rất kỹ, chọn thời điểm Orianna gần biến về để (Q) và lao vào tiêu diệt. Nếu (Q) trượt thì cũng coi như phá đối phương, tạo lợi thế cho đồng đội.

Thực tế, pha đá (Q) này của Lee Sin này đã trúng, và người chơi này nhanh chóng kích hoạt (Q) lần 2 để bay vào tiêu diệt Orianna, sau đó có thể tùy tình hình mà sử dụng Tốc Biến ngược trở ra.

Mọi sự đều đã được tính toán cẩn thận, thế nhưng Lee Sin lại quên mất rằng đối phương có Evelynn, một vị tướng luôn ở trong trạng thái tàng hình. Evelynn đã rất khôn khéo khi chủ động đứng nấp trước mặt Orianna (Lee Sin không biết điều này), đồng thời Orianna cố tình đứng hớ hênh để dụ Lee Sin lao vào.


Cái bẫy hoàn hảo.

Cái bẫy hoàn hảo.

Kết quả thì ai cũng có thể đoán biết được, bay vào trụ trước mặt 2 vị tướng đối phương ở cấp độ 1, lên bảng đếm số là điều không thể tránh khỏi.

Bài học rút ra là trong các trận đấu, dù có tính toán kỹ đến đâu thì vẫn sẽ có những điều không ngờ tới xảy ra.