Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc và cuộc khủng hoảng lực lượng chưa từng có trong lịch sử

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 03/12/2015 09:34 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Thị trường chuyển nhượng Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc đang xảy ra cơn khủng hoảng chưa từng có từ trước tới nay.

Hàn quốc - "ông trùm" thế giới ở bộ môn Liên Minh Huyền Thoại đang có những cơn chao đảo trên thị trường chuyển nhượng. Các đội tuyển Hàn Quốc lớn nhỏ lần lượt không thể giữ chân nổi những ngôi sao của mình. Các tuyển thủ thay vì ký hợp đồng mới với đội tuyển lại chọn cách dứt áo ra đi, bất chấp một tương lai vô cùng mờ mịt.

Mở đầu cho chuỗi ngày đen tối của Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc lại bắt đầu ở chính SKT T1. Đội tuyển vĩ đại nhất trong lịch sử, vừa mới giành chiếc cúp vô địch Chung Kết Thế Giới danh giá.


Ngày 25/11, SKT T1 thông báo 3 thành viên chủ chốt của họ là: Jang “MaRin” Gyeong-hwan, Lee “Easyhoon” Ji-hoon và Im “T0M” Jae-hyeon chính thức rời đội tuyển.

Ngày 25/11, SKT T1 thông báo 3 thành viên chủ chốt của họ là: Jang “MaRin” Gyeong-hwan, Lee “Easyhoon” Ji-hoon và Im “T0M” Jae-hyeon chính thức rời đội tuyển.


Ngày 30/11, đội tuyển xếp thứ 6 LCK mùa hè - Jin Air GreenWings thông báo họ mất 3 thành viên là Cpt Jack, TrAce và Chaser.

Ngày 30/11, đội tuyển xếp thứ 6 LCK mùa hè - Jin Air GreenWings thông báo họ mất 3 thành viên là Cpt Jack, TrAce và Chaser.


Ngày 1/12, 3 thành viên chủ chốt của CJ Entus Shin “CoCo” Jin-yeong, Ambition” Chan-yong và Seon “Space” Ho-san chính thức thanh lý hợp đồng. Đội hình chính của CJ chỉ còn lại 2 thành viên thuộc thế hệ vàng là Shy đường trên và “Thánh kéo” Madlife ở vị trí hỗ trợ.

Ngày 1/12, 3 thành viên chủ chốt của CJ Entus Shin “CoCo” Jin-yeong, Ambition” Chan-yong và Seon “Space” Ho-san chính thức thanh lý hợp đồng. Đội hình chính của CJ chỉ còn lại 2 thành viên thuộc thế hệ vàng là Shy đường trên và “Thánh kéo” Madlife ở vị trí hỗ trợ.


Cũng ngày 1/12, cơn ác mộng đến với Najin e-mFire khi 6 thành viên trong đội hình là Ggoong, Watch, Cain, Pure, Ohq, Tank tuyên bố rời đội. HLV trưởng Park “Reach” Jung-suk cũng ra đi tìm tương lai mới.

Cũng ngày 1/12, cơn ác mộng đến với Najin e-mFire khi 6 thành viên trong đội hình là Ggoong, Watch, Cain, Pure, Ohq, Tank tuyên bố rời đội. HLV trưởng Park “Reach” Jung-suk cũng ra đi tìm tương lai mới.


Ngày 2/12, Najin e-mFire chính thức thành đội tuyển “ma” khi tất cả các thành viên và huấn luyện viên còn lại cũng rời đội tuyển. Tượng đài một thời của Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc nhiều khả năng sẽ biến mất khỏi dòng lịch sử.

Ngày 2/12, Najin e-mFire chính thức thành đội tuyển “ma” khi tất cả các thành viên và huấn luyện viên còn lại cũng rời đội tuyển. Tượng đài một thời của Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc nhiều khả năng sẽ biến mất khỏi dòng lịch sử.


Cũng ngày 2/12, Piccaboo, Nagne, Fixer, Edge, và Mach cũng sẽ rời KT Rolster. Đương kim Á Quân LCK chỉ còn lại 3 thành viên là Ssumday, Score và Arrow.

Cũng ngày 2/12, Piccaboo, Nagne, Fixer, Edge, và Mach cũng sẽ rời KT Rolster. Đương kim Á Quân LCK chỉ còn lại 3 thành viên là Ssumday, Score và Arrow.

Như vậy, chỉ sau chưa đầy một tuần, các ông lớn của LCK mất đi hơn 20 tuyển thủ của mình. Những tên tuổi kỳ cựu như Marin, Ambition, Watch có, những tài năng trẻ có như Ohq, Tank. Ngoại trừ Easyhoon đã “có nơi có chốn” thì hơn 20 tuyển thủ còn lại vẫn đang trong giai đoạn tìm kiếm bến đỗ mới. Chuyện này sẽ không chỉ nằm trong biên giới Hàn Quốc. Châu Âu, Bắc Mĩ hay Trung Quốc cũng sẽ “đại loạn” TTCN trong một vài ngày tới đây.

Sự “chảy máu” lực lượng của Hàn Quốc trong năm nay có thể bằng tất cả những năm trước cộng lại. Sự ra đi của 10 tuyển thủ anh em nhà SamSung năm ngoái không gây quá nhiều ảnh hưởng đến chất lượng Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc. LCK vẫn là giải đấu đáng xem nhất trên thế giới. Chức vô địch vẫn thuộc về người Hàn, thậm chí rằng họ có đến 2 đội vào đến trận chung kết. Thế nhưng, cuộc khủng hoảng của năm nay là hoàn toàn khác. Có đến 4 ông lớn của LCK mất 3 thành viên trở lên, trong đó Najin e-mFire đứng trước nguy cơ giải thể.

Những nguyên nhân chính lý giải cho cơn khủng hoảng nhân sự này là:

Thay đổi “chết người” của KeSPA

Trước năm 2015, mỗi tổ chức như SKT, SamSung, Najn có thể sở hữu 2 đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại. Với hình thức đó, các tổ chức vừa có khả năng quản lý song song tốt để cùng phát triển, vừa có sân chơi cho những tuyển thủ. Thế nhưng bắt đầu từ năm 2015, các tổ chức tham dự LCK chỉ được có duy nhất 1 đội tuyển tham dự. Chính điều này đã khiến cho những đội tuyển tan rã (điển hình như nhà SamSung) hay những ngôi sao tài năng như Easyhoon, Impact phải ngồi dự bị. Nếu không cạnh tranh được một vị trí trong đội hình chính, không muốn ngồi dự bị, bạn buộc lòng phải ra đi.

Chế độ đãi ngộ… không cao

Đây có lẽ là một trong những lý do quan trọng khiến nhiều tuyển thủ Hàn Quốc dứt áo ra đi đến vậy. Ví dụ điển hình như Imp từng phát biểu: “Tiền lương ở Trung Quốc gấp 4 lần ở Hàn Quốc”. Sự nghiệp tuyển thủ chuyên nghiệp không dài, nơi nào trả lương cao, hơn nữa lại cao nhiều lần thì đương nhiên họ sẽ tìm đến. Ngoại trừ lương, các ông chủ đại gia Trung Quốc còn nổi tiếng với khoản chi thưởng đậm.

Stream ở Trung Quốc cũng thu nhập cao hơn nhiều ở Hàn Quốc. Một thần đồng 12 tuổi Trung Quốc kiếm được hơn 100 triệu/tháng từ stream, không biết tuyển thủ chuyên nghiệp từ Hàn Quốc sang còn sẽ được hợp đồng lớn đến thế nào.


Imp gây sốc với phát biểu về lương bổng giữa Trung Quốc và Hàn Quốc.

Imp gây sốc với phát biểu về lương bổng giữa Trung Quốc và Hàn Quốc.

Kết

Hàn Quốc là nơi “ngọa hồ tàng long”, họ luôn biết cách sinh ra những tài năng trẻ bù đắp vào chỗ trống của những huyền thoại ra đi. Cách làm eSports của người Hàn đi từ gốc lên, vì thế cơn khủng hoảng này vẫn rất khó có thể xóa bỏ vị trí độc tôn của họ ở Liên Minh Huyền Thoại. Hãy cùng chờ xem KeSPA sẽ làm gì để giải quyết và đưa Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc về đúng với quỹ đạo của nó.