Liên Minh Huyền Thoại: Easyhoon đầu quân cho Trung Quốc vì muốn đối đầu với Faker

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 01/12/2015 10:15 PM

Việc Easyhoon rời SKT chỉ vì một lý do đơn giản là cái bóng của Faker quá lớn.

Như chúng tôi đã đưa tin cách đây không lâu, SKT đã mất đi 3 thành viên bao gồm Marin, Tom và Easyhoon. Với riêng Marin, anh đã quyết định nghỉ ngơi một thời gian trước khi tìm hướng đi cho riêng mình. Và mới đây nhất là Easyhoon, chúng tôi được biết anh chàng này đã tìm được bến đỗ cho riêng mình là một đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại của Trung Quốc.

Thông tin này đã được chính Easyhoon công bố vào ngày hôm nay trong một cuộc phỏng vấn ngắn. Theo đó, trong mùa giải 2016 tới, anh sẽ chính thức chơi cho đội tuyển tỷ phú Trung Quốc - Vici Gaming. Bên cạnh đó, việc Easyhoon rời đi đã được rất nhiều người suy đoán là do Faker, quả đúng là như vậy. Tuy nhiên, các dự đoán như do Easyhoon và Faker không ưa nhau đều là sai. Việc Easyhoon rời SKT chỉ vì một lý do đơn giản là cái bóng của Faker quá lớn.

“Đầu năm nay, khi hai đội SKT hợp làm một, tôi biết rằng mình sẽ phải cạnh tranh suất đánh chính với một game thủ vô cùng xuất sắc. Tôi biết rằng mình sẽ phải ngồi dự bị, nhưng hi sinh một chút cũng đáng. Tôi đã nói chuyện rất nhiều với hai HLV, và cả hai đều thuyết phục rằng, sự có mặt của tôi chắc chắn sẽ giúp sức cho đội.” - Easyhoon chia sẻ.

Những chia sẻ trên của Easyhoon đã khẳng định một điều rằng cái bóng "cây đa cây đề" của Faker là quá lớn khiến cho Easyhoon không thể hiện được gì nhiều khi thường trực ở vị trí dự bị mặc dù đã ra sức chứng tỏ bản thân. Chính vì vây, Hoon phải tự chọn cho mình lối đi riêng.

Giải Mùa Xuân, tôi được xuất phát trong một số trận và đã có những chiến thắng thuyết phục. Đến giải Mùa Hè, mặc dù gần như không được thi đấu nhưng tôi không một lời than phiền. Faker đã thi đấu quá xuất sắc và tôi không thể có bất cứ cơ hội nào. Chiến thắng chung của cả đội mới là điều quan trọng nhất.

Quả thật như lời Easyhoon nói. Với siêu sao đường giữa Faker, SKT T1 đã có một mùa giải vô cùng hoàn hảo khi dễ dàng vươn lên vị trí đứng đầu tại Hàn Quốc và đoạt chức vô địch Liên Minh Huyền Thoại thế giới. Nhìn lại trong Chung Kết Thế Giới vừa qua, Easyhoon chỉ được xuất chiến trong hai trận đấu thủ tục với H2K và BKT. Sau đó thật bất ngờ, trong trận đấu bán kết rất quan trọng với Origen, Easyhoon được ra trận ngay từ đầu và giành chiến thắng liên tiếp ở hai ván đấu nhưng sau đó ở ván đấu thứ 3, Faker vẫn được tung ra và Easyhoon lại trở về băng ghế dự bị.

Trong trận Bán Kết CKTG 2015, tôi đã được trao cơ hội thi đấu trên sân khấu lớn. Một ván rồi hai ván, tôi rất hài lòng với những màn trình diễn của mình. Tôi đã tin rằng mình sẽ vẫn được chơi tiếp ván ba. Nhưng cuối cùng, Faker đã được tung vào và tôi phải bước xuống. Ở dưới, khán giả hô vang: “Faker! Faker!

"Tôi muốn đối đầu với Faker !"

Theo một nguồn tin đáng tin cậy, Easyhoon sẽ nhận được khoảng 850.000 USD mỗi năm - một số tiền lớn khi chuyển sang thi đấu cho Vici Gaming.