Lão làng eSport thế giới chính thức "về vườn" sau 10 năm gắn bó

Invisible  | 30/06/2011 10:00 AM

Luôn là một trong những game thủ StarCraft và StarCraft 2 hàng đầu, Yellow nổi tiếng với chủng tộc Zerg sở trường. Sau 10 năm gắn bó với đấu trường chuyên nghiệp, anh đã chính thức nói lời chia tay.

Luôn là một trong những game thủ StarCraft StarCraft 2 hàng đầu, Yellow nổi tiếng với chủng tộc Zerg sở trường. Sau 10 năm gắn bó với đấu trường chuyên nghiệp, anh đã chính thức nói lời chia tay.
 
 Yellow - tượng đài của StarCraft Hàn Quốc.
 
10 năm thi đấu tại đấu trường chuyên nghiệp, điều mà ít ai có được. Đưa ra quyết định từ bỏ môi trường mà mình đã gắn bó trong thời gian dài như vậy chắc hẳn sẽ rất khó khăn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe tâm sự của lão làng Yellow sau khi chính thức giã từ sự nghiệp.
 
Xin chào bạn, Yellow, lý do gì đã khiến bạn quyết định giã từ sự nghiệp?

Khi còn ở Air Force ACE, tôi cũng đã một lần quyết định từ bỏ thi đấu chuyên nghiệp để trở lại với cuộc sống đời thường. Tuy nhiên, tôi không tài nào khoản lấp đi được những hẫng hụt khi ấy với một cuộc sống mới. Cuộc sống trước đây ở Air Force là một cuộc sống bận rộn với những bài luyện tập vô cùng căng thẳng, với người hâm mộ vây quanh và còn cả những trận thắng khó tài nào quên được.
 
Vì thế tôi đã quyết định trở lại. Tuy nhiên cuộc sống không phải lúc nào cũng là màu hồng, trở lại sau một thời gian dài vắng bóng khiến người ta khó mà hòa nhập được. Nói đơn giản là tôi không thể cạnh tranh vị trí chính thức trong đội hình, tôi cảm thấy mình không còn chỗ đứng nào nữa và một lần nữa đưa ra quyết định giã từ sự nghiệp.

Yellow ngày nay đã không còn là Yellow tươi trẻ, sung sức của 10 năm về trước nữa rồi. Vào độ tuổi 20, người ta vẫn còn rất nhiều nhiệt huyết và lòng đam mê, họ có thể làm tất cả những điều mà mình mong muốn. Tôi không thể chơi được như xưa nữa và cá nhân tôi cảm thấy thực sự có lỗi khi đã để các fan hâm mộ hy vọng rồi lại phải thất vọng.
 
Yellow (phải) và đối thủ truyền kiếp của mình Boxer.

10 năm trong sự nghiệp. Kỷ niệm nào là sâu sắc nhất đối với bản thân anh?

Đó chính là quyết định nghỉ hưu lần đầu tiên, lúc đó cảm giác trong tôi thực sự hỗn độn. Sau 10 ngày, tôi cảm thấy mình như suy sụp hoàn toàn. Nhưng ở buổi lễ chia tay, cùng được gặp lại và trò chuyện với những người hâm mộ nhiệt thành, trái tim tôi bỗng dưng lại rộn nhịp.

Nhìn vào những bức ảnh chụp buổi lễ hôm đó tôi có lức đã tưởng như mình bật khóc, tôi cảm thấy thực sự biết ơn khi có nhiều người đến tham dự đến vậy. Mọi thứ đều ngọt ngào và khắc ghi rõ trong tâm trí của tôi. BoxeR, Nada, TheWinD... có quá nhiều người đã đến, tôi không thể nào quên được họ và những kỷ niệm đáng nhớ ấy.

Nhiều người nổi tiếng với những danh hiệu vô địch, còn bạn bạn lại nổi tiếng nhiều hơn với những vị trí á quân. Bạn có suy nghĩ gì về điều này không?

Tôi rất tự hào. Nhiều người cho rằng chỉ có danh hiệu vô địch là có giá trị thôi nhưng tôi lại nghĩ khác, miễn là bạn đoạt càng nhiều danh hiệu càng tốt, dù cho chỉ là về nhì đi nữa, thì điều đó cũng vô cùng ý nghĩa rồi. Thú thực, cảm giác của người về nhì cũng có những điều thú vị riêng của nó và tôi thích điều này. Tôi thực sự hài lòng.
 
Yellow và BoxeR.

Bạn dự định sẽ làm gì trong thời gian tới?

Tôi vẫn chưa quyết định chắc chắn. Tôi rất có thể tham gia vào công tác huấn luyện hay quản lý team StarCraft 2 nào đó chảng hạn. Tôi vẫn muốn mình có mặt tại môi trường này. Tuy vậy vẫn chưa có kế hoạch cụ thể, có lẽ sẽ cần một đến hai tháng để suy nghĩ.

Vậy còn khả năng sẽ một lần nữa quay lại thi đấu thì sao?

Khả năng này sẽ không xảy ra đâu, có chăng cũng chỉ xác suất 1% thôi (cười). BoxeR hôm nay cũng đã đến gặp tôi, chúng tôi đã nói chuyện với nhau và cũng đã đề cập chuyển đến team anh ấy để làm công tác huấn luyện.

Bố mẹ của bạn đã phản ứng ra sao với quyết định nghỉ hưu này?

Về cơ bản thì tôi tự đưa ra quyết định này và tôi tin tưởng vào chính mình. Tuy vậy, tôi cũng tôn trọng những phản ứng từ phía bố mẹ, lúc đầu cũng khá quyết liệt nhưng giờ cũng đã nguôi ngoai rồi.
 
Ai cũng một thời trẻ trai.

Cuối cùng, bạn có điều gì muốn nói không?

10 năm tham gia thi đấu chuyên nghiệp, tôi đã được gặp gỡ nhiều người và cũng đã trải qua rất nhiều thăng trầm. Phải thừa nhận rằng kỷ niệm của 10 năm qua là rất đáng nhớ, nhiều lúc cứ tưởng như mới ngày hôm qua thôi. Tôi sẽ nhớ mãi quãng thời gian khi tôi còn 20. Lúc đó tôi nhận được rất nhiều và cho đi chẳng được bao nhiêu, tôi cảm thấy có lỗi. Đối với cac fan hâm mộ, tôi cảm thấy vô cùng vô cùng biết ơn họ. Họ đã đem lại cho tôi rất nhiều cảm xúc, tôi chắc chắn không bao giờ có thể quên được.

Điều nữa tôi muốn nói đó là hy vọng rằng lớp trẻ ngày nay sẽ có thể tiếp tục phát triển eSport để có thể thành công rực rỡ hơn. Tôi cũng mong muốn sẽ gặp được nhiều người giống tôi, có thể tự hào mà nói đươc câu “Tôi đã từng chơi ở đấu trường eSport chuyên nghiệp”.

Theo SGamer