Lại thêm một cao thủ AoE Trung Quốc gục ngã trước thần đồng đất Việt

YLTĐ  | 14/10/2011 10:00 AM

Chim Sẻ Đi Nắng tiếp tục thể hiện khả năng đánh random tuyệt vời của mình khi hạ gamer Trung Quốc với tỷ số áp đảo.

Chuyến du đấu của đoàn AoE Việt Nam tại Quảng Châu – Trung Quốc vừa qua đã để lại cho các game thủ nước bạn rất nhiều ấn tượng mạnh về chúng ta, đặc biệt là cách đánh ở thể loại solo cũng như team Random. Với tinh thần tăng cường giao lưu, cọ xát và học hỏi, guild Siêu Tinh của Trung Quốc đã quyết định tổ chức một cuộc thi đấu giao hữu với các game thủ Việt.
 
Guild Siêu Tinh cũng được coi là một thế lực trong làng AoE Trung Quốc với sự góp mặt của Ngạo Thế Quần Hùng. Chắc hẳn các bạn cũng đã biết đến cái tên Ngạo Thế Quần Hùng – Gamer đã từng đả bại cả ShenLong, Chiến Tướng lẫn Tiểu Thủy Ngư (tam đại cao thủ AoE) để ngạo nghễ bước lên ngôi vương giải vô địch R Shang. Trận giao hữu này diễn ra với hai thể thức thi đấu là: 1 vs 1 Random đời ba luật Trung Quốc. 3 vs 3 Random đời ba luật Trung Quốc.
 
Trận giao hữu giữa guild Siêu Tinh và các game thủ AoE Việt.
 
Cần phải giải thích một chút sự khác nhau giữa luật Việt Nam và luật Trung Quốc. Đầu tiên phải kể đến là việc luật nước bạn cho phép đánh cả thành chòi và được bơm từ đời hai. Tiếp theo đó, ngựa dò khi sinh ra sẽ không được phép chọc dân đối phương ngay, chỉ khi đi kèm với một đơn vị quân đời ba nào đó (chém, lạc đà...) thì mới được tấn công.
 
Những điều luật này đã hạn chế vô số điểm mạnh của chúng ta (lên đời sớm, chém dị). Đại diện của AoE Việt Nam tham gia kèo 1 vs 1 Random không ai khác chính là thần đồng Chim Sẻ Đi Nắng (CSDN). Game thủ trẻ tuổi này đã từng hạ gục cả Biaxin lẫn Chiến Tướng (2 game thủ khá nổi tiếng của Trung Quốc), và chỉ chịu thua trước No.1 ShenLong bởi sự chênh lệch về quân (2 lần ShenLong random vào Shang).
 
Luật Trung Quốc hạn chế rất nhiều điểm mạnh của game thủ Việt.

Đại diện guild Siêu Tinh lần này không phải Ngạo Thế Quần Hùng mà lại là Dai Dai, rất nhiều khán giả Việt đã cảm thấy nuối tiếc bởi họ rất muốn xem CSDN vs NTQH, đó có thể coi là một trận đấu siêu kinh điển. Tuy nhiên, Dai Dai cũng là một game thủ không dễ chơi chút nào, nhất là lại đánh theo luật nước bạn.
 
Thế nhưng, dù gặp nhiều bất lợi, CSDN vẫn thể hiện được đẳng cấp vượt trội của mình khi thi đấu random. Trận đấu đầu tiên CSDN cầm Phoenician còn Dai Dai cầm Greek. Thoạt đầu, thần đồng Việt đã gặp đôi chút khó khăn khi đội bạn bất ngờ đánh cả thành (lúc đầu bên Việt Nam đều tưởng là đánh đời ba không thành chòi).
 
Tất cả đều bất ngờ khi Dai Dai đánh cả thành.

Mặc dù vậy, nhờ bản lĩnh vững vàng cùng với lợi thế về quân, CSDN đã nhanh chóng làm chủ hoàn toàn trận đấu và buộc Dai Dai phải chấp nhận thất bại đầu tiên. Trận đấu thứ 2, thậm chí Dai Dai còn phải mất tới gần 20 phút mới lên được đời ba. Cầm Roman, game thủ Trung Quốc sử dụng chiến thuật bo kín thành rồi buôn dân xây ruộng lên đời, tuy nhiên anh lại gặp phải một CSDN quá dị với chiến thuật công pháo kẹp lạc đà sau đó lên cung A một áo.
 
Dân của Dai Dai luôn trong tình trạng “tập chạy”, trong khi đó CSDN lại có thể yên ổn làm ăn mà không gặp quá nhiều sự quấy rối từ đối thủ. Tỷ số lúc này đã là 2-0 nghiêng về CSDN.
 
Trận đấu thứ 3, một lần nữa Dai Dai lại vào Roman trong khi đó CSDN cầm Phoenician. Kịch bản của trận thứ 2 tiếp tục được lặp lại, Dai Dai bo thành cực rộng sau đó buôn dân lên đời. Tuy nhiên, lần này thì game thủ Trung Quốc đã ép đời sớm hơn một chút, tuy nhiên anh vẫn không thể đỡ được chiến thuật chém, cung kẹp pháo của CSDN. 3-0 là tỷ số cuối cùng của kèo solo Random.
 
Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong thể thức 3 vs 3 random luật Trung Quốc.

Bước sang thể thức thứ hai, random 3 vs 3 luật Trung Quốc. Đại diện của Việt Nam là CSDN, Tiểu Bạch Long và Dinosaur. Mặc dù cả ba đã thi đấu hết sức cố gắng, nhưng do thi đấu trên sở trưởng của đội bạn, hơn thế nữa, đây là lần đầu tiên CSDN thi đấu với luật có thành chòi nên việc chúng ta để thua với tỷ số 1-2 là điều đã được dự đoán từ trước.
 
Các game thủ Trung Quốc tỏ ra quá hung hãn.

Chứng kiến CSDN bá đạo ở thể loại solo Random, chắc hẳn không chỉ tôi mà rất nhiều fan hâm mộ AoE khác đang rất mong đợi trận tái đấu giữa thần đồng đất Việt với No.1 AoE Trung Quốc ShenLong – người duy nhất của nước bạn mà CSDN chịu thua trong cả ba thể loại (Shang, Assyrian và Random). Hi vọng rằng trận tái đấu này sẽ sớm diễn ra và vận may sẽ không tiếp tục mỉm cười với Thần Long.