Không phải vì Tiền, đây mới là lý do MaRin quyết tâm rời SKT T1 sang Trung Quốc

Chidotoji  - Theo Trí Thức Trẻ | 10/12/2015 04:55 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Mới đây trong buổi phỏng vấn nhanh của mình, MaRin đã tiết lộ lý do khiến anh quyết tâm rời SKT T1, sang Trung Quốc thi đấu cho LGD Gaming.

Như chúng tôi đã đưa tin, mới đây MaRin đã chính thức ký vào bản hợp đồng thi đấu cho đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại Trung Quốc - LGD Gaming. Bản hợp đồng này có thời hạn 2 năm với mức lương không được tiết lộ. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin uy tín thì MaRin sẽ bỏ túi mỗi năm khoảng 21 tỷ VNĐ trong thời gian thi đấu.


LGD MaRin.

LGD MaRin.

Ngay sau khi gia nhập LGD Gaming, MaRin đã có một buổi phỏng vấn với giới truyền thông, trong đó game thủ này cũng tiết lộ lý do anh quyết tâm rời SKT T1.

SKT T1 là một đội tuyển rất mạnh và có thể mang lại cho anh nhiều vinh quang, nhiều danh hiệu hơn nữa, tại sao anh lại quyết tâm ra đi?

Trên thực tế, SKT T1 đã từng trải qua những thời điểm hết sức khó khăn, nhất là trong năm 2014. Tuy nhiên, tôi và toàn đội đã nỗ lực hết sức mình để vươn tới thành công, và chúng tôi đã đạt được điều đó ở mùa giải 2015 với chức vô địch Liên Minh Huyền Thoại thế giới.


Ở SKT T1, tất cả đều phải xếp sau Faker.

Ở SKT T1, tất cả đều phải xếp sau Faker.

Nó là thành quả của cả một tập thể, nhưng lúc nào Faker cũng là người được nêu tên, được khán giả hô vang. Dù các thành viên khác, trong đó có cả tôi thi đấu tốt đến thế nào đi chăng nữa thì Faker vẫn luôn là số 1. Ngay cả khi Faker không xuất hiện trong trận đấu, anh ta vẫn được nhắc tới khi toàn đội chiến thắng.

Nói như vậy không phải tôi ghen tị hay ghét Faker, nhưng ai cũng có cái tôi của riêng mình, cũng muốn mình trở thành số 1. Tôi sẽ không thể đạt được điều đó nếu còn thi đấu cho SKT T1, đó là lý do thôi thúc tôi ra đi, tìm kiếm cho mình những thử thách mới ở một đội tuyển mới. LGD Gaming là một đội tuyển đầy tham vọng, tôi hoàn toàn có thể chinh phục mọi thứ mình muốn tại đây.

Chuyển sang một môi trường mới dường như là một thử thách không hề đơn giản. Phải chăng bạn đã có dự định sang Trung Quốc và gia nhập LGD Gaming từ lâu rồi?

Sự thật là LGD Gaming luôn đưa ra những bản hợp đồng với tiền lương, thưởng cực kỳ khủng. Cách đây 1 năm, họ cũng đã từng liên hệ với tôi, nhưng khi đó trong đầu tôi vẫn chỉ nghĩ tới chức vô địch thế giới với SKT T1.

Ngay sau khi đăng quang CKTG mùa 5, tôi đã tự nhủ rằng, không sớm thì muộn chắc chắn LGD Gaming sẽ lại liên hệ với mình. Và như các bạn cũng đã biết, tôi đã gia nhập một đội tuyển tốt, mạnh mẽ về nhiều mặt, có tham vọng lớn.

Anh sinh năm 1991, không quá trẻ nếu so với độ tuổi trung bình của game thủ chuyên nghiệp Hàn Quốc, anh nhận xét sao về điều này?

Tôi đã 26 tuổi, trông khá già so với các đồng nghiệp phải không nào? Nhưng tôi không nghĩ tuổi tác sẽ ảnh hưởng tới kỹ năng cá nhân của mình. Tôi có niềm tin mãnh liệt vào việc mình sẽ tiếp tục sự nghiệp đỉnh cao thêm 3 năm nữa. Nhưng dù sao chúng ta cũng không thể nói trước được điều gì phải không nào, do đó tôi sẽ cố gắng hết sức ở mùa giải 2016 tới đây. Tôi phải đạt được thành công tại Trung Quốc trước khi quá muộn.

Khi rời SKT T1, tại sao anh không chọn một đội tuyển Hàn Quốc khác để đầu quân? Khi đó, chẳng phải anh sẽ có nhiều cơ hội để đối đầu với Faker để khẳng định bản thân hơn hay sao?

Thực ra, trước đó tôi đã từng muốn gia nhập KOO Tigers, nhưng ở đó đã có Smeb, một game thủ vô cùng tài năng. Không phải tôi không xuất sắc bằng anh ta, chỉ là tôi không muốn tranh giành vị trí của một người bạn mà thôi.

Những tuyển thủ Hàn Quốc đã xuất ngoại trước đó, họ đều cho rằng tiếng Trung Quốc rất khó học, thức ăn thì không hợp khẩu vị, anh có lo lắng vì điều đó?

Mục đích của tôi sang Trung Quốc là làm việc, luyện tập và thi đấu. Mọi khó khăn đều chỉ là thử thách ý chí của bản thân mà thôi. Muốn trở thành tuyển thủ hàng đầu thế giới, bạn phải biết cách vượt qua mọi thứ. Nếu muốn an bình, tôi đã ở lại và tiếp tục là một SKT T1 MaRin. Tôi không hề lo lắng về bất cứ điều gì khi đặt chân tới Trung Quốc.

Ban lãnh đạo, các thành viên SKT T1 đã từng giúp đỡ anh rất nhiều, họ đã nói gì khi anh quyết định rời đi?

Tôi thực sự biết ơn đội ngũ ban lãnh đạo cũng như các thành viên khác của SKT T1, họ đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Họ luôn ủng hộ mọi quyết định của tôi, kể cả việc tôi rời SKT T1, họ còn chúc tôi sớm gặt hái thành công tại Trung Quốc. HLV còn gửi tặng tôi một món quà chia tay tuyệt vời.

Bạn có lời nào muốn nhắn nhủ tới fan hâm mộ, những người đã, đang và sẽ cổ vũ hết mình cho bạn không?

Chắc hẳn các bạn đã chóng mặt với những tin tức chuyển nhượng liên quan đến tôi phải không, tôi thực sự xin lỗi vì điều đó. Nhiều fan hâm mộ Hàn Quốc lo lắng cho tôi khi phải thi đấu xa quê hương, nhưng các bạn hãy yên tâm, trong quãng thời gian 2 năm tại LGD Gaming, tôi sẽ luyện tập chăm chỉ để không phụ lòng mọi người. Cảm ơn các bạn đã luôn yêu quý và ủng hộ tôi.


Chúc MaRin có được những thành công trong màu áo mới tại Trung Quốc.

Chúc MaRin có được những thành công trong màu áo mới tại Trung Quốc.