Huyền thoại AoE Việt và trận chung kết không tưởng

PV  | 11/06/2012 02:00 PM

Ngay cả sau khi trận đấu đã kết thúc thì khán giả vẫn không thể tin vào mắt mình.

Trong trận chung kết giải đấu VEC vừa qua, một Vĩnh Phúc đang ở đỉnh cao phong độ đã khiến team Hà Nội phải đổ mồ hôi hột. Thậm chí đã có những lúc tất cả mọi người đều đã nghĩ rằng Vĩnh Phúc sẽ là ông vua của giải đấu này khi họ đè timeline đối thủ với mức chênh lệch lên đến 70-30 ở trận đấu quyết định cuối cùng.
 
Vào thời điểm đấy, ngay cả đến các game thủ thuộc team Hà Nội cũng đã lắc đầu chào thua, nhưng vẫn còn một người không nghĩ như vậy, anh chính là huyền thoại Linda – đội trưởng mẫu mực của team Hà Nội. Ở cái timeline bị đè mạnh đến như vậy đồng thời chủ lực Hoàng Mai Nhi cũng đã bị ốp bung nhà, Linda quyết định bật 4 khi anh chỉ còn 25 dân và không còn bất cứ đơn vị quân nào.
 
 
Nhưng chính các quyết định đấy đã làm cục diện xoay chuyển một cách không thể tưởng tượng nổi. Liên tục nhận đồ bơm từ đồng đội, Linda một lúc điều khiển 3 đạo C Yamato đi quẩy khắp bản đồ. Nó khiến cho các game thủ team Vĩnh Phúc không những không thể ra khỏi nhà mà còn liên tục chết dân. Tận dụng thời cơ này, Hoàng Mai Nhi (cầm Minioan) đã nhanh chóng hồi timeline với tốc độ khủng khiếp.
 
 
Càng đánh team Vĩnh Phúc càng tỏ ra đuối thế hơn, và khi Hoàng Mai Nhi lên đời 4 thì mọi thứ đã chính thức ngã ngũ bất chấp Shang bên Vĩnh Phúc lên được đạp đôi. Một trận bật ngược quá kinh khủng của team Hà Nội, từ đây chúng ta có thể thấy được vai trò quan trọng đến thế nào của huyền thoại Linda. Có thể anh không còn ở đỉnh cao phong độ, nhưng kinh nghiệm đánh team của anh là điều mà các hậu bối sau này còn phải học hỏi nhiều mới mong đạt được.
 
Xem thêm:

eSport