Highlights tứ kết 2 chung kết thế giới mùa 5: Đẳng cấp người Hàn lên tiếng

Lâm Nguyễn  - Theo Trí Thức Trẻ | 17/10/2015 08:27 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Với đẳng cấp trên cơ vượt trội so với đối phương, đại diện Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc SKT T1 không quá khó khăn để vượt qua Ahq e-Sports Club tại tứ kết chung kết thế giới mùa 5.

Trước trận đấu này, rất nhiều người hi vọng vào một cuộc chiến Liên Minh Huyền Thoại vô cùng hấp dẫn bởi cả 2 đội tuyển đều thể hiện bộ mặt rất xuất sắc ở vòng bảng. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, các đại diện Đài Loan tiến bộ vượt bậc, họ không hề thua kém các đội tuyển đến từ châu Âu, Bắc Mĩ, Trung Quốc và chỉ thua Hàn Quốc có một chút xíu mà thôi. Trong loạt trận Bo5 tại tứ kết 2 chung kết thế giới mùa 5 ngày hôm qua, những gì Ahq làm được thật sự khiến chúng ta phải học hỏi rất nhiều.

Trận 1: Kinh nghiệm lên ngôi

Hai đội quyết định đồng ý với chiến thuật đổi đường trong khoảng thời gian đầu tiên của trận đấu. Tuy nhiên, điểm khác biệt đến từ một đội quyết tâm phá trụ bằng được còn một đội chỉ để trụ còn một giọt máu nhỏ mà thôi. Bởi vậy, Bengi có thời gian luồn ra đằng sau, lấy được 2 mạng đường dưới và trụ còn sót lại. Thế trận hơi nhinh một chút cho SKT T1.


Pha băng trụ cực hiểm của SKT T1.

Pha băng trụ cực hiểm của SKT T1.

Tuy nhiên, đại diện đến từ Đài Loan lại sở hữu một đội hình cực mạnh trong khoảng thời gian giữa trận đấu như Darius, Diana, Kalista, Rek’Sai nên họ vẫn cân bằng so với người Hàn Quốc, thậm chí còn đáp lễ không nhân nhượng. Đáng tiếc, do chiến thuật Juggermaw quá mạnh khi thời gian kéo dài, Faker cầm Lulu chỉ cần Buff cho Tristana trong tay Bang là đi đến chiến thắng.


Dù ngang ngửa ở giữa trận, Ahq không đối đầu được với Juggermaw về lâu về dài.

Dù ngang ngửa ở giữa trận, Ahq không đối đầu được với Juggermaw về lâu về dài.

 

Highlights Trận 1 tứ kết 2.

Trận 2: Tahm Kench tỏa sáng rực rỡ

Ở trận đấu thứ 2, người chơi hỗ trợ của SKT T1 là Wolf sử dụng cho mình vị tướng Tahm Kench để bảo kê cho cả Ryze lẫn Kalista sở trường của Faker và Bang. Không phải Bang hay Faker tỏa sáng mà chính chàng béo đội lốt sói này có những pha xử lí tình huống trên cả tuyệt vời với vị tướng bị cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại trên thế giới hắt hủi Tahm Kench.


Wolf xử lí tình huống với Tahm Kench thật nuột!!!

Wolf xử lí tình huống với Tahm Kench thật nuột!!!

Quá nhiều lợi thế ở đầu trận, SKT T1 dần dần Snowball cho tới khi đối phương không thở nổi nữa. Cả Ryze và Kalista đều mạnh trong khoảng thời gian phút thứ 20-35 nên người Hàn tận dụng điều đó và kết thúc trận đấu ở phút 28.

 

Highlights Trận 2 tứ kết 2.

Trận 3: Faker ngậm hành nhưng vẫn thắng

Nhiều người vẫn cho rằng kèo Fizz với Kassadin thì Fizz kèo trên hơn rất nhiều. Tuy nhiên, Fizz chỉ nhỉnh hơn một chút nhưng do cầm thiêu đốt, WestDoor luôn chơi chủ động trước Faker (Kassadin còn đi đường thắng Leblanc). Trong một kèo đấu cầm tướng tủ sở trường, WestDoor lấy được liên tiếp 3 mạng của Faker mặc dù anh chàng này ở tận trong trụ.


Best Fizz trên thế giới đây chăng???

Best Fizz trên thế giới đây chăng???

Đã có khoảng thời gian lớn Ahq hơn hẳn lượng tiền so với đối phương nhưng chỉ vì đường dưới bị thọt, Bang chơi quá xuất sắc, anh kéo dần SKT T1 về thế trận cân bằng. Đáng tiếc cho người Đài Loan, thay vì chờ đợi rồng 5 họ lại lao vào hang Baron không lối thoát để rồi chấp nhận kết cục cay đắng. Đúng là ra biển lớn tâm lí thi đấu bị ảnh hưởng rất nhiều, đặc biệt với anh chàng Call Team.


4 rồng, người Đài Loan vẫn quá nóng vội!!!

4 rồng, người Đài Loan vẫn quá nóng vội!!!

 

Highlights Trận 3 tứ kết 2.

Lời kết

Nhìn Flash Wolves và Ahq thi đấu, chúng ta chợt thấy rằng họ đã cách xa chúng ta quá rồi. Được đầu tư, phát triển một cách khoa học, học vươn lên trở thành “Đại gia” Liên Minh Huyền Thoại trên thế giới chỉ trong thời gian ngắn. Bangkok Titans gục ngã nhanh chóng trước SKT T1 mà người Thái vô địch cả Đông Nam Á trong khi đó người Đài Loan chỉ thua một chút về kĩ năng và chủ yếu thiếu sót về kinh nghiệm. Chỉ 1-2 năm nữa, rất có thể Đài Loan ngang ngửa Trung Quốc, Hàn Quốc và vượt cả Châu Âu lẫn Bắc Mĩ trong làng thể thao điện tử thế giới mà thôi.


SKT T1 chiến thắng hoàn toàn xứng đáng.

SKT T1 chiến thắng hoàn toàn xứng đáng.