Hi im Gosu: “Tôi đứng thấp thấp thôi nên chưa sẵn sàng thi đấu chuyên nghiệp”

Lâm Nguyễn  - Theo Trí Thức Trẻ | 23/12/2015 11:42 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Mới đây, xạ thủ Liên Minh Huyền Thoại “Tàng hình” Hi Im Gosu đã trả lời vô cùng khiêm tốn trong buổi phỏng vấn với giới chuyên môn.

Trước đây, Hi Im Gosu luôn luôn là cái tên cực kì bí ẩn trong làng Liên Minh Huyền Thoại thế giới. Với kĩ năng cá nhân tuyệt đỉnh thông qua các Video Montage cùng vị tướng chủ đạo Vayne, không ít người dành tình cảm cho anh thông qua kênh Stream cá nhân. Tất nhiên, vì bí ẩn đến vậy, Hi Im Gosu luôn luôn được cộng đồng tò mò phán xét, nhất là vấn đề giới tính. Chúng tôi đã dự đoán được giới tính thật của anh từ lâu vì tư duy chiến thuật, cách xử lí tình huống khoa học đến vậy không thể đến từ người con gái. Chi tiết bài viết các bạn có thể xem TẠI ĐÂY.


Cao thủ ẩn danh Hi im Gosu.

Cao thủ ẩn danh Hi im Gosu.

Và mới đây, anh bắt đầu bật mí về bản thân thông qua buổi Stream. Bắt đầu từ giọng nói, khẳng định Hi Im Gosu là con trai gần hơn bao giờ hết. Ngay lập tức, giới phóng viên cũng có buổi trò chuyện nho nhỏ với chàng trai này để tìm hiểu rõ hơn về cuộc sống và hướng đi của anh trong tương lai. Chúng ta cùng bắt đầu nhé:

Là một trong những Streamer đình đám trên các Platform và được nhiều người mến mộ, bạn thấy sao về điều này?

Đây chắc chắn là một công việc như mơ vậy. Ban đầu tôi chỉ Stream vui vẻ, thỏa sức niềm đam mê nhưng không ngờ lại đạt được thành quả như hiện tại. Tôi phải gác đại học một năm để theo đuổi con đường này.

Bạn được mệnh danh là một trong những người cầm Vayne xuất sắc nhất thế giới, bạn có thể chia sẻ một chút kinh nghiệm cho game thủ khi sử dụng tướng này không?

Mọi người cứ nghĩ rằng tôi cầm Vayne hay nhưng thực ra tôi sử dụng Kalista còn xuất sắc hơn (???) Về lời khuyên, tôi chỉ muốn nói với các bạn rằng hãy cố gắng nhẫn nhịn farm, đừng để chết và đối phương vượt quá xa. Vayne phụ thuộc rất nhiều vào hỗ trợ nên không thể “Tự lực cánh sinh” được.

Gần đây bạn đã quyết định lộ diện và trò chuyện với Fan trên Stream, tại sao vậy?

Vì hai lí do cơ bản nhất: Một là tôi muốn dấn thân theo con đường chuyên nghiệp, hai là cứ Stream như trước thì cảm thấy buồn tẻ lắm, giờ cũng đỡ tệ hơn nhiều rồi!!!

Liệu khán giả có thể trông thấy dung nhan của bạn trong thời gian tới hay không?

Có thể chứ *Cười lớn*.

Bạn nói rằng bạn muốn thi đấu chuyên nghiệp, có thật không vậy?

Tôi đã nhận được lời đề nghị từ một đội thi đấu LCS mùa tới và rất nhiều đội hạng hai khác. Tuy nhiên, khi xem xét kĩ lưỡng, tôi quyết định từ chối hết tất cả. Một phần vì lời đề nghị của họ chưa thực sự đủ “Hấp dẫn”, một phần vì tôi chưa sẵn sàng cho tất cả. Biết đâu được ấy!!!


Sắp đấu chuyên nghiệp chăng?

Sắp đấu chuyên nghiệp chăng?

Mặc dù chưa từng thi đấu trong màu áo đội tuyển chuyên nghiệp nào nhưng với những gì bạn đã chứng tỏ bản thân tại rank Thách Đấu, bạn đánh giá mình ở vị trí thứ mấy trong danh sách xạ thủ tài năng Bắc Mĩ?

Đánh giá cần phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Hiện tại tôi cũng nghĩ mình thấp thấp thôi, chắc chẳng so bì được với ai đâu *Tự ti*!!!

Mùa giải thứ 6 này có vẻ là thời xạ thủ, bạn thấy sao?

Các xạ thủ chắc chắn mạnh mẽ hơn nhiều so với mùa 5 nhưng mọi thứ rất hỗn độn nhưng với điểm “Ý Chỉ Thần Sấm” tất cả các vị tướng đều có thể gây “Tons of Damage”, kể cả vị trí hỗ trợ. Top 3 có lẽ là Tristana, Lucian và Kalista.

Ngoài tựa game Liên Minh Huyền Thoại, bạn còn đam mê nào khác không?

Nói chung là không nhiều. Tôi thích đi du lịch, năm vừa rồi tôi đi 7 nước khác nhau.

Bạn thấy sao về mấy Meme nữ “gán ghép”?

Tôi không quan tâm lắm, ban đầu thì có vẻ vui nhưng nhanh chóng dần trở nên nhàm chán.

Bạn có gửi lời gì tới fan hâm mộ không?

Cảm ơn tất cả mọi người, hi vọng trong tương lai các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ và “Chịu đựng” tôi.

Qua buổi phỏng vấn này, chúng ta thấy rằng thanh niên Hi Im Gosu có vẻ khá khiêm tốn và nhanh chán quá nhỉ!!! Dù sao đi chăng nữa, mọi người cùng chúc chàng trai này thành công với sự nghiệp sắp tới và lộ diện để fan cùng chiêm ngưỡng “Gương mặt vàng ngọc” nhé!!!