Gởi fan DOTA 2 Việt Nam: Đừng bao giờ nói sai sự thật

Chidotoji  - Theo Trí Thức Trẻ | 11/06/2015 11:59 PM

Chuyên mục tâm sự game thủ của chúng sẽ mang đến những câu chuyện, những cái nhìn muôn màu muôn vẻ về đời sống của cộng đồng người chơi.

Tâm sự game thủ mang lại cho người đọc một cái nhìn tổng quát hơn về đời sống, những điều khó nói, éo le của những con người yêu game, gắn bó với game trong thời gian qua. Và bây giờ, chúng ta sẽ đến với câu chuyện anh chàng protoble11**@gmail.com, một game thủ Liên Minh Huyền Thoại cho rằng fanboy DOTA 2 Việt Nam thường xuyên nói sai sự thật.

Trong cuộc sống, kể cả trong thế giới game, việc con người có những suy nghĩ đối lập, thậm chí cực kì gay gắt. Nhưng, chúng ta mặc dù không cùng chí hướng nhưng vẫn nên tôn trọng sự thật. Tôi nhận ra, các bạn fan, tôi gọi thẳng là fanboy DOTA 2 nhé, không bao giờ dám nhìn nhận sự thật, thậm chí là cố gắng nói sai lệch một cách trắng trợn.

Fanboy DOTA 2 không bao giờ dám nhìn nhận sự thật?

Fanboy DOTA 2 không bao giờ dám nhìn nhận sự thật?

Điển hình như việc dìm hàng lẫn nhau, tôi có thể đảm bảo, trong số rất nhiều người tôi quen có chơi Liên Minh Huyền Thoại, họ hầu như không quan tâm DOTA 2 là cái gì, thậm chí tôi hỏi nhiều người có chơi DOTA 2 không? Họ trả lời 1 cách ngay thơ: "DOTA 2 là cái gì thế?".

Điều này chứng tỏ, đa số người chơi Liên Minh Huyền Thoại, họ không quan tâm game khác như thế nào, họ chỉ biết chơi và trung thành với tựa game yêu thích. Không thích xỉa xói, moi móc và đá đểu game hoặc người chơi game khác, đó là bản tính của đa số gamer Liên Minh Huyền Thoại tại Việt Nam.

Nhiều người chơi Liên Minh Huyền Thoại còn không biết DOTA 2 là cái gì?

Nhiều người chơi Liên Minh Huyền Thoại còn không biết DOTA 2 là cái gì?

Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, một bộ phận khá đông đảo fanboy DOTA 2 luôn tự cố gắng đề cao chính mình. Họ tự hào vì mình có một tựa game đồ họa đẹp, gameplay cực khó, free toàn bộ tướng, cộng đồng hài hòa với nhau, và số tiền thưởng TI 4 trên trời. Để rồi họ tự phong cho mình danh hào trí thức, rằng DOTA 2 là nhất, là đỉnh của đỉnh, không game nào hơn DOTA 2 của họ.

Và cách để họ cho mọi người biết là: Vào các forum của những tựa game đối thủ, dìm hàng bôi bác game thủ của những tựa game đó bằng đủ thứ lí lẽ như game đồ họa của con nít, cách chơi đơn giản, tiền thưởng thấp, trẻ trâu chơi nhiều, hay chửi bới,...

Thậm chí, không chỉ vào forum của các tựa game đối thủ mà những tựa game chẳng liên quan như: CF, Warface, MU online thời trước... các gamer "trí thức" của chúng ta cũng lâu lâu chen vào 1 câu: "Mày chơi Liên Minh Huyền Thoại hả, thôi chuyển qua DOTA 2 đi, game đó chơi trẻ trâu bỏ xừ, chơi làm gì?".

DOTA 2 trí thức, Liên Minh Huyền Thoại trẻ trâu?

DOTA 2 "trí thức", Liên Minh Huyền Thoại "trẻ trâu"?

Và đỉnh điểm để tôi gửi bài viết này lên GameK, chính là không những 1 mà đến 2 bài viết do một vài gamer "trí thức" đã đăng tải trên Gamek bôi bác nặng nề tựa game yêu thích của tôi.

Họ bảo, họ chơi đã đến cấp 12, chơi cho vui nhưng muốn đập phím vì không được nhường lane, team không có đi rừng,... và họ kết luận: "Tại sao đến giờ vẫn có người chơi Liên Minh Huyền Thoại". Họ có vẽ không hiểu rằng, trong vòng 20 cấp độ đầu tiên, gamer không có định nghĩa đi rừng, phải trên cấp độ 25, khi mởi được vài bảng ngọc cấp 3 thì gamer mới đủ sức đi rừng vì quái rừng sát thương rất to và trâu máu.

Thậm chí, lúc tôi cấp độ 30, gặp một bạn chạy khắp bản đồ để farm quái rừng, để 1 mình tôi trên top cầm Kennen 1 chọi 2, tôi đã lớn tiếng: "Mày làm cái gì thế, sao chạy lông nhông khắp bản đồ mà không lên giúp tao". Một con người không hiểu rõ cơ chế của game, đánh game vài chục trận, cấp độ thấp với đám trình kém đã vội đánh đồng cả một cồng đồng lẫn một tựa game đáng chơi.

Không thể đánh giá game hay dở chỉ sau một thời gian ngắn chơi thử.

Không thể đánh giá game hay dở chỉ sau một thời gian ngắn chơi thử.

Bạn nên nhớ, ở Philippines với Malaysia, học sinh cấp 1 và cấp 2 chiếm một phần lớn gamer DOTA 2 của hai nước đó.

Và, khi 1 fan Liên Minh Huyền Thoại viết bài phản pháo, họ Bảo: "DOTA 2 có một cộng đồng rất đàng hoàng, đúng mực, luôn giúp đỡ nhau...". Vâng, trong lớp cấp 3 cũ của tôi, đa số đều chơi DOTA 2, và chỉ có tôi và thằng bạn thân chơi Liên Minh Huyền Thoại. Lúc mới vào học, họ rất niềm nở, nhưng khi biết tôi chơi Liên Minh Huyền Thoại, biết họ đã hành xử thế nào không? Hai đứa tôi bị cô lập trong lớp, suốt ngày thui thủi, đi chơi không được đi chung và đủ thứ ngăn cách xảy ra, chỉ vì tôi chơi Liên Minh Huyền Thoại.

Vâng, cộng đồng trí thức của các bạn đấy, một cộng đồng ra nước ngoài không dám tự nhận mình là người Việt Nam, còn bị bạn bè quốc tế hắt hủi, vào chơi gặp người Việt Nam là bị họ nói bằng đủ thứ ngôn ngữ để mắng, gamer chuyên nghiệp thì bán độ, Train Bet thì gặp đủ thể loại lừa lọc Item.

Văn minh, trí thức bán độ kiếm tiền?

Văn minh, trí thức "bán độ kiếm tiền"?

Bạn bảo chơi DOTA 2 được tiền ư? Xin lỗi, chơi game để giải trí, để thoải mái tâm hồn, bạn đánh 1 trận DOTA 2 hơn cả tiếng, mệt nhọc mà không có tí vui vẻ, vì trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến món Item sẽ xuất hiện khi kết thúc trận. Trận đấu đi qua không để lại tí dư âm nào ngoài việc sẽ kiếm thêm vài $ sau khi bán vật phẩm.

Tôi xin nói thẳng là dù không hiểu biết nhiều về gameplay DOTA 2, nhưng cái cộng đồng này thì tôi đã nhờn mặt rồi. Đôi lời tâm sự của một Gamer Liên Minh Huyền Thoại cảm thấy bị xúc phạm vì một bài viết nào đó của Fanboy nào đó trên Gamek.

Và tôi tự hào, vì ngoài một vài gamer cày thuê rank, Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam lẫn thế giới hầu như không có các vụ bán độ, chứ không như DOTA 2, nơi các "322 scandal" đẫy rẫy.

***Lưu ý: Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả, các bạn có thể gửi phản hồi cũng như ý kiến của mình về chủ đề này bằng cách để lại bình luận phía dưới hoặc gửi mail tới địa chỉ info@gamek.vn. Mọi thắc mắc sẽ nhanh chóng được giải đáp.

>> Dìm DOTA 2 cũng không khiến Liên Minh Huyền Thoại khá lên được đâu