G-1 League: EG ngã ngựa trên đường đua đến Trung Quốc

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 09/11/2012 02:00 PM

Lối chơi chặt chẽ của Trung Quốc lại phát huy tác dụng.

Trong trận đấu giành quyền dự vòng chung kết on Lan tối qua, EG (Mỹ) đã không thể vượt qua LGD của chủ nhà Trung Quốc. Bất lợi về “ping” đã ảnh hưởng nhiều đến đội game của Maelk.
 
G-1 League: EG ngã ngựa trên đường đua đến Trung Quốc 1
 
Ở game đầu tiên, EG đã bị bắt bài khi họ dùng lại “bộ đôi hiệp sĩ” Chaos Knight và Omni Knight từng hiệu quả trước TongFu. Đến mid game, thời điểm mà những Sladar, Chaos đang mạnh, EG cố gắng kiểm soát trận đấu nhưng LGD rất khôn ngoan, tránh combat không cần thiết và giành thời gian cho carrier farm. Đến khi cả ba Storm, Lifestealer, Bounty Hunter đã mạnh mẽ, kết quả game đấu đã được định đoạt.
 
G-1 League: EG ngã ngựa trên đường đua đến Trung Quốc 2
 
Bước sang game thứ hai, EG cố gắng tận dụng tele của Furion để gank từ sớm. Nhưng LGD bằng những hero cơ động như Darkseer, Night Stalker và nhất là Track từ hero đang nổi Bounty Hunter đã đáp trả bằng cách quấy phá đội hình EG triệt để. Ưu thế dần nghiêng về LGD và câu “GG” được xướng lên vào phút thứ 38.
 
Như vậy Orange eSports (Malaysia) là đại diện nước ngoài duy nhất tham dự vòng chung kết on LAN diễn ra tại thành phố Phúc Châu vào ngày 17/11 tới đây. Giành ngôi vô địch gần như là một "điệp vụ bất khả thi” của Mushi và đồng đội khi đối thủ của họ là ba team mạnh nhất Trung Quốc hiện nay.
G-1 League: EG ngã ngựa trên đường đua đến Trung Quốc 3
 
Các bình luận viên Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp những trận đấu hấp dẫn này tại các kênh stream như sau:
 
Xem thêm:

eSport

DotA 2