Fnatic 2012 – Một năm để trở thành kẻ thống trị tuyệt đối

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 10/01/2013 01:16 PM

Năm 2012 là một năm đầy thay đổi và thách thức của LoL - Fnatic với rất nhiều các kết quả đa dạng từ thất vọng cho đến sự thống trị tuyệt đối.

Năm 2012 là một năm đầy thay đổi và thách thức của LoL - Fnatic với rất nhiều các kết quả đa dạng từ thất vọng cho đến sự thống trị tuyệt đối.
 
Fnatic 2012 – Một năm để trở thành kẻ thống trị tuyệt đối 1
 
Fnatic đã trải qua một chặng đường khó khăn để trở thành một team nổi tiếng như ngày hôm nay. Fnatic đã không thực sự gây được sự chú ý trước những team “sừng sỏ” khác cho đến khi họ đăng quang ngôi vô địch tại Season 1 World Championships.
 
Tuy nhiên, sự khởi đầu của Fnatic tại Season 2 có thể không được tốt như thường lệ và họ kết thúc giải với vị trí thứ 9 và 10. Sau đó, Fnatic đã nhận ra rằng tốt hơn hết là nên loại bỏ các ngôi sao như Mellisan và cựu huyền thoại AP Shushei. Có lẽ họ không phù hợp với lối chơi của Team, và sau sự thay đổi đó, mọi thứ đã bắt đầu được cải thiện.
 
Fnatic 2012 – Một năm để trở thành kẻ thống trị tuyệt đối 2
Huyền thoại AP Shushei.
 
Sau khi có 2 thành viên mới sOAZ và Rekkles, với sự Support của nRated thì Fnatic vẫn chưa cho thấy sự “hứa hẹn” nào. Nhưng họ đã thực sự gây shock cho cả thế giới bằng việc vô địch Dreamhack Winter 2012, bảo vệ thành công ngai vàng tại mùa giải trước. Họ tiếp tục có phong độ khá tốt khi xếp vị trí thứ 2 ở IPL 5 và IEM Cologne.
 
Kết thúc năm 2012 đầy thành công, Fnatic lại phải thay đổi đội hình chính của mình và nói lời tạm biệt với game thủ AD trẻ tuổi Rekkles. Bây giờ Fnatic đang kiếm tìm một AD khác để có thể tiếp nối những thành công vẻ vang của họ trong năm 2013.
 
Fnatic 2012 – Một năm để trở thành kẻ thống trị tuyệt đối 3
Từ trái qua phải: Cyanide, sOAZ, Rekkles, nRated, xPeke.