DOTA 2 The International ngày 4: Nhà Vua băng hà?

Chidotoji  - Theo Trí Thức Trẻ | 12/07/2014 04:16 PM

Nhà đương kim vô địch DOTA 2 The Internation 3 Alliance đang thi đấu cực kì thất vọng.

Trước thềm DOTA 2 The International 4, với màn trình diễn đầy máu lửa của Alliance qua đó giành chứ vô địch DreamLeague Season 1, giải đấu tiền TI 4 với sự góp mặt của nhiều đội chơi lớn, thì việc Alliance hoàn toàn ngụp lặn ở dưới đáy bảng xếp hạng với chỉ có vỏn vẹn 5 chiến thắng đã khiến không ít người hâm mộ làng DOTA 2 nói chung và Alliance nói riêng cảm thấy thất vọng.

Qủa thật, nếu không nhìn vào tên đội chơi hay những cái tên quá đỗi quen thuộc như Loda, Bulldog, chả ai có thể lầm nhận ra Alliance khi họ trình diễn một lới chơi thiếu hồn, sự hiểu quả thứ đã xem là thương hiệu của ‘Liên Minh’ Alliance gần như đã trở thành sự xa xỉ. Sự sụp đổ của Alliance có lẽ cũng đánh dấu cho ngày tàn của lối chơi Rat Doto cổ điển ở đấu trường chuyên nghiệp và sự đi lên của lối chơi máu lửa mạnh mẽ thiên về các pha combat tổng đẹp mắt.

DOTA 2 The International ngày 4: Nhà Vua băng hà?

Dù rằng chúng ta nhiều khả năng sẽ không còn nhìn thấy Alliance ở phần còn lại của giải đấu nữa (họ thật ra vẫn còn cơ hội nếu thắng cả 2 trận còn lại gặp 2 đối thủ truyền kiếp Na’Vi và EG), người hâm mộ Alliance cũng không lấy điều này làm buồn mà hãy hy vọng rằng thất bại này sẽ là 1 khoảng lặng ngắn để toàn đội nhìn lại chính mình, để rồi trở lại mạnh mẽ hơn và trình diễn lối chơi sẽ là khuôn mẫu cho metagame mới.

Cùng chung số phận với Alliance, ta cũng thấy có thêm một vài cái tên nổi bật từ làng game DOTA 2 Châu Âu như Fnatic và cả Empire. Sau những vụ lùm xùm với nhân sự tham gia TI4 lần này (chọn lựa giữa Era và Excalibur), Fnatic cũng đang chìm nghỉm ở cuối bảng xếp hạng với 5 thắng và 8 thua. Thế nhưng cơ hội đi tiếp với chiếc vé vòng 3 của Fnatic tỏ ra rộng hơn nhiều so với Alliance khi 2 trận cuối gặp các đối thủ khá ngang sức và hoàn toàn có thể giành chiến thắng: Titan và Cloud9.

Nhiều người cũng cho rằng việc Era trở lại (khiến Excalibur chỉ tham gia TI4 với vai trò HLV) đã phần nào lấy đi sự nhịp nhàng và hưng phấn của Fnatic thời gian gần đây và đổ hết trách nhiệm về phía tay chơi này, thế nhưng người viết lại cho rằng Fnatic có lẽ đã dắt tay cùng với Arrow về nước từ lâu nếu có Excalibur thi đấu, bởi nhìn nhận một cách khách quan, tay chơi trẻ 16 tuổi này chỉ có thể chơi tốt có 3 hero: Tinker, Tiny và Meepo, những hero carry còn lại anh này chỉ chơi tròn vai không hơn không kém sẽ dễ khiến những đội chơi khác dễ dàng bắt bài từ sớm trong các lượt ban-pick so với 1 Era bản lĩnh, đầy kinh nghiệm và hero pool rất tốt.

DOTA 2 The International ngày 4: Nhà Vua băng hà?

Còn nhắc đến Empire thì chỉ có thể nói diễn tả với 2 từ: thất vọng. Dù rằng vẫn còn đó những tên tuổi thành viên đã làm nên tên tuổi của 1 Đế Chế với lối chơi chắc chắn và đẹp mặt ở các giải đấu tiền TI4 và giành vô số danh hiệu cao trong năm vừa qua (DOTA 2 Champions League S3 là 1 ví dụ), họ thi đấu ở giải đấu lần này như đang trong tình trạng mơ ngủ và đón nhận những thất bại bất ngờ trước những đối thủ có thể xem là ngang cơ hoặc yếu hơn về đẳng cấp (thua trước Titan, Liquid, Cloud9). Để rồi đến khi họ nhận ra nguy hiểm đang gần kề để giành 2 chiến thắng cuối ngày (trước Fnatic và NewBee) thì có lẽ đã là quá muộn màng (chỉ còn 1 trận đấu với Arrow trong khi khoảng cách với nhóm an toàn là 2 chiến thắng).

Nhưng nói về thất vọng thì phải nói đến 1 trong những niểm hy vọng của DOTA 2 ĐNA, Arrow Gaming. Nổi lên sau khi được đầu tư rất mạnh mẽ và chỉ trong vòng 1 năm từ đội chơi hạng 2 khu vực trở thành 1 trong những tên tuổi đáng gờm trong khu vực ĐNA, và việc giành 1 trong 2 chiếc vé đi TI4 là hoàn toàn xứng đáng. Thế nhưng người hâm mộ hoàn toàn thất vọng khi Arrow Gaming đã không còn có thể giữ được bản sắc của mình nữa.

Họ thi đấu như mơ ngủ và 1 lối chơi thiếu kinh nghiệm, rời rạc chứ không muốn nói là bạc nhược trước các đối thủ. Với việc chỉ giành được có…2 chiến thắng và để thua đến 11 trận. Arrow xứng đáng với danh hiệu máy ATM điểm cho bất kì đội nào (trừ Liquid và Na’Vi.NA) và coi như đã có 1 vé trong 6 chiếc vé về nước sớm khi họ cách nhóm an toàn đến 2 điểm. Trong khi Arrow Gaming thể hiện lối chơi quá thảm hại, phong độ ổn định của Titan (tiền thân là Orange, hạng 3 TI3) trở thành niềm hy vọng duy nhất của eSport ĐNA.

Trong khi đó, việc Vici Gaming với 10 chiến thắng và chỉ thua 3 trận, cùng với EG giữ vị trí đầu bảng, trên cả những đội chơi được đánh giá mạnh hơn đến từ Trung Quốc như DK (hạng 3 với 9-5), iG (hạng 3 với 9-5) và NewBee (hạng 7 với 7-7). Với QQQ aka 357, huyền thoại của làng DOTA và DOTA 2 thế giới, ở vị trí HLV, Vici Gaming trình diễn lối chơi hủy diệt nhưng vẫn rất chắc chắn và giành được chiến thắng rất thuyết phục trước những đối thủ trên cơ mình, đặc biệt thắng tất cả những đội chơi từ Trung Quốc khác ở giải (LGD, DK, NewBee) trừ iG (chưa thi đấu).

Cùng với 1 EG cũng rất bản lĩnh và mạnh mẽ, họ đang được xem là 2 thế lực mới của làng DOTA 2 thế giới và nhiều khả năng sẽ là nhà vô địch mới và giành mức giải thưởng lớn nhất cho giải đấu lớn nhất hành tinh lần này (tổng giải thưởng lên đến 10,000,000+).

Bảng xếp hạng

DOTA 2 The International ngày 4: Nhà Vua băng hà?

>> DOTA 2 The International ngày 3: Sự thống trị của DOTA 2 Trung Quốc