DOTA 2: Na`Vi – Sự sụp đổ đã được báo trước của một tượng đài

zhimzhim  - Theo Trí Thức Trẻ | 19/10/2015 02:59 PM

Cho tới thời điểm hiện tại, vẫn có khá nhiều fan hâm mộ DOTA 2 không muốn tin vào sự thật rằng Na`Vi đã chính thức giải tán.

Như vậy là cuối cùng, cái tin mà không một fan hâm mộ DOTA 2 lâu năm nào muốn nghe nhất cũng đã xảy ra. Đội tuyển DOTA 2 chuyên nghiệp Natus Vincere – hay còn gọi với cái tên thân quen là Na`vi đã chính thức disband. Đây cũng là một điều đã được dự báo từ trước, sau chuỗi khủng hoảng trầm trọng cả về phong độ lẫn tinh thần của Dendi và đồng đội, thế nhưng vẫn có khá nhiều fan hâm mộ thấy bất ngờ và không muốn tin vào hiện thực.

Có thể coi đây là một thông tin không bất ngờ, khi rất nhiều người đã tiên liệu vào một tương lai u ám đang chờ đợi Na`vi nếu họ tiếp tục đà sa sút vốn có của mình. Thế nhưng, không ít fan hâm mộ lại đón nhận thông tin trên theo một chiều hướng khá bất ngờ và sốc. Không sốc làm sao được khi mới ngày nào, đó còn là một Na`vi hùng mạnh, sừng sững trên đỉnh vinh quang của thế giới.

Một Na`vi từng làm mưa làm gió ở 3 mùa The International đầu tiên, và đó cũng là một Na`vi đi vào lòng người với phong cách cống hiến, đẹp mắt dù kết quả có là thua hay thắng. Và đó là, hay chính xác hơn đã từng là Na`vi – đội tuyển DOTA 2 có lượng fan hâm mộ vẫn được cho là đông đảo nhất trên thế giới tại thời điểm hiện tại. Nếu xét theo chuỗi thành tích cùng phong độ bết bát kể từ thời điểm The International 4 kết thúc thì rõ ràng người hâm mộ có lý do để hiểu cho quyết định của nhà tài trợ, hay cụ thể ở đây là tập đoàn Natus Vincere.

Dù tốn không ít tiền cũng như tâm huyết đầu tư, thế nhưng Na`vi chưa bao giờ trở lại là chính mình kể từ thời điểm mà những Puppey, Kuroky dứt áo ra đi. Có đôi lần, hình bóng của những vinh quang trong quá khứ hiện về, như khi cặp đôi ArtStyle và Funn1k comeback cũng như trong chiến tích đứng đầu tại vòng loại The International 5 khu vực châu Âu của Na`vi. Tuy nhiên, những tia hy vọng sau một chuỗi trận khả quan của Na`vi chỉ như lấp lóe rồi vụt tắt hẳn.

Để rồi điều gì đến cũng phải đến, Na`vi sa sút, hay phải nói chính xác là xuống cấp dần dần và rồi disband có lẽ là cái đích cuối cùng mà không một ai muốn nghĩ tới, nhưng nó vẫn xảy ra như một điều đã được lập trình từ trước.

Dù cho có nhận được những lời an ủi, chia sẻ từ cộng đồng DOTA 2 thế giới, nhưng cũng khó ai có thể thông cảm được cho những trận thua mất mặt của Na`vi. Gần như không ai biết tới Golden Boys – một đội tuyển DOTA 2 còn quá xa lạ của thế giới, cho tới khi họ nghiền nát những nhà vô địch The International 1 với tỷ số 2-0 đầy thuyết phục.

Chỉ cần nhìn qua chuỗi phong độ thời gian gần đây của Na`vi thì chúng ta cũng đủ hiểu tượng đài một thời của DOTA 2 thế giới đã xuống cấp trầm trọng đến thế nào. 12 trận đấu gần đây nhất, Na`vi chỉ thắng được 1 trước Team Monkey đang khủng hoảng của SingSing. Còn lại là những trận thua đầy mất mặt.

Nếu như việc Dendi cùng đồng đội thất bại trước những Team Secret, Monkey, Alliance hay NiP còn có thể hiểu được, khi đây đều là những tên tuổi có thực lực của DOTA 2 thế giới. Thế nhưng làm sao có thể giải thích được những trận thua, hoặc hòa đầy bạc nhược của Na`vi trước những cái tên vô danh hoặc không hề được đánh giá cao như Golden Boys, No Logic Gaming, hay thậm chí là cả CIS Rejects.

Nếu để ý kỹ, Na`vi bắt đầu sa sút kể từ sau khi The International 4 kết thúc, thời điểm mà những bất đồng, rạn nứt nội bộ đã khiến cặp đôi Kuroky – Puppey chia tay với màu áo thợ nhuộm. Để rồi sau đó, liên tục là những sự thay đổi về mặt nhân sự nhằm thay thế cho bộ đôi support tài năng kia, nhưng cuối cùng thì gần như không ai có thể khỏa lấp khoảng trống quá lớn mà Kuroky, và đặc biệt là Puppey để lại.

Lần lượt những Goblak, Fng hay thậm chí cả huyền thoại ArtStyle cũng không thể để lại ấn tượng như Puppey trước kia, trong khi những Dk.Phobos, VANSKOR hay sau này là PSM thì chỉ mang lại những cảm giác não nề cho các fan hâm mộ. Duy chỉ có Sonneiko là được đánh giá ở mức độ tròn vai, nhưng chỉ thế là chưa đủ để gánh vác một Na`vi đã cực kỳ rệu rã. XBOCT ngày càng chứng minh mình xứng đáng với danh hiệu “quả tạ vàng”, trong khi Dendi có vẻ đã quá mệt mỏi, và dù vẫn phát biểu đầy lạc quan nhưng không ít người cũng nhận ra sự chán chường đằng sau mỗi trận đấu của anh.

Còn đâu những tình huống xử lý bay bướm, đẹp mắt và đầy ngẫu hứng đã thành thương hiệu của Dendi. Mỗi trận đấu của Na`vi với anh bây giờ giống với nghĩa vụ hơn là một trò chơi như cái cách mà anh tận hưởng các trận đấu trong quá khứ. Một khi tâm trí không thoải mái, sẽ khá khó để Dendi có thể làm nên điều gì khác biệt, nhất là trong bối cảnh hầu hết đồng đội đều sa sút và trông vào anh như một điểm tựa cuối cùng.

Có muôn vàn nguyên nhân để đổ lỗi cho một thất bại, thế nhưng cuối cùng thì bạn vẫn thua game đấu đó. Tương tự là trường hợp của Na`vi, khi dường như không một ai có lỗi trong sự sụp đổ của tượng đài này. Trách những Dendi, XBOCT ư, nếu không có họ thì đã không có một Na`vi oai hùng đến thế. Trách tổ chức Natus Vincere ư, càng không đáng.

Có lẽ Na`vi đã đi hết một chu kỳ thành công của mình, và chí ít thì câu chuyện về Dendi và đồng đội sẽ tạm thời khép lại với một kết thúc không được tốt đẹp cho lắm. Tuy nhiên không ai dám khẳng định đó sẽ là chương cuối cùng của một Na`vi hùng mạnh và đã trở thành biểu tượng của DOTA 2 thế giới. Biết đâu đấy, thời gian tới chúng ta sẽ lại có một Na`vi phiên bản mới, khát khao, mạnh mẽ và đặc biệt là quyết tâm hơn trước.