Điểm mặt những hero có style đáng thất vọng nhất DotA 2

PV  | 07/05/2012 0:00 AM

DotA 2 xuất hiện với sự đổi mới về phong cách, hình ảnh của hầu hết các hero, có những hero trở nên đẹp hơn, nuột nà hơn nhưng cũng chính điều đó đã khiến cho chúng không giữ được hình tượng vốn có của mình so với đàn anh DotA.

DotA 2 xuất hiện với sự đổi mới về phong cách, hình ảnh của hầu hết các hero, có những hero trở nên đẹp hơn, nuột nà hơn nhưng cũng chính điều đó đã khiến cho chúng không giữ được hình tượng vốn có của mình so với đàn anh DotA. Trong bài viết này chúng ta hãy cùng điểm mặt một vài hero có thể coi là nỗi thất vọng của DotA 2 hiện nay về mặt hình ảnh!
 
1. Anti-Mage
 
Là một hình tượng đỉnh cao của WarCraft III, người anh hùng Illidan Stormage hóa thân vào thành một Anti-Mage mạnh mẽ trong DotA, tuy nhiên ở đấu trường DotA 2 thì hình tượng này đã không còn...
 
AM trong DotA 2 thực sự không thể so sánh với hình ảnh quen thuộc dưới đây.
 
 
2. Juggernaut
 
Nhìn Yurnero của DotA 2 nhiều người sẽ mường tượng tới hình ảnh tù trưởng của một bộ tộc thổ dân nào đó hơn là Blademaster - vua kiếm thuật trong DotA.
 
 
Sự khác biệt rõ rệt.
 
3. Nature's Prophet
 
Vẫn phong cách rừng rú, gậy gỗ, áo choàng lá cây quen thuộc, tuy nhiên Furion ở DotA 2 lại có chút biến dạng về khuôn mặt khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.
 
 
4. EarthShaker
 
Không còn dáng dấp của chú bò mộng hùng dũng, uy lực, với những pha Echo Slam làm tan nát đối phương, ES ở DotA 2 trở nên hiền lành và dễ thương hơn trong bộ dạng giống với "thằng gù ở nhà thờ Đức Bà".
 
 
 
5. Mirana
 
 
 
Nữ tu sĩ cưỡi bạch hổ có thể nói là 1 hình ảnh cực kì quen thuộc với hầu hết các gamer DotA, tuy nhiên điểm nổi bật nhất không phải là vị nữ tu sĩ mà lại là con bạch hổ. Vậy mà sang DotA 2, IceFrog lại cho làm mà không ai có thể tưởng tượng được. Chú bạch hổ trở nên gầy gò, ốm yếu tới nỗi, không nhìn kĩ người chơi chắc tưởng đây là… con mèo.
Xem thêm:

eSport