Đánh bại LGD, Na`Vi giành chức vô địch DOTA 2 Alienware Cup

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 11/07/2013 0:00 AM

Sau năm tiếng đồng hồ thi đấu, cuối cùng thì team DOTA 2 Na`Vi đã giành chiến thắng trước LGD với tỉ số 3-2.

Có thể nói quá trình Bootcamp tại Trung Quốc chuẩn bị cho The International của họ đã thành công. Còn LGD, một lần nữa họ để thua trong trận chung kết trước một đội DOTA 2 Châu Âu ngay tại sân nhà. Điều này khiến cho The International năm nay càng trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Na`Vi khởi đầu trận chung kết với một phong cách chơi thông minh và phối hợp nhuần nhuyễn khi hoàn toàn vô hiệu hóa combo của Gyrocopter-Kunkka-Clockwerk. Dendi hoàn toàn lấn lướt xiao8 ở lane mid và khi bước vào mid game, ba Black King Bar từ rất sớm bên phía Na`Vi khiến LGD không thể làm gì trong combat. Nghiền nát đối thủ với tỉ số 27-9, Na`Vi dẫn trước 1-0.

Đánh bại LGD, Na`Vi giành chức vô địch DOTA 2 Alienware Cup 1

Game đấu thứ hai có thể được coi là màn trình diễn của Funn1k, với hero tủ Clinkz, anh biến rừng phía Radiant thành sân nhà của mình. Kết hợp với đó là Batrider của Dendi và Gyrocopter chơi rất tốt trong tay Xboct. Mặc dù LGD đã chơi rất tốt nhưng khi Funn1k có thể thổi bay bất kì hero nào trong một hai giây thì đội game Trung Quốc chỉ có thể đầu hàng.

2-0 cho Na`Vi, và đây là lúc sự bản lĩnh của một game thủ chuyên nghiệp lên tiếng. Sylar có một game đấu hoàn hảo với Alchemist, farm quá nhanh và vượt ra khỏi tầm kiểm soát của Na`Vi. Trong game đấu này, Na`Vi một lần nữa pick Shadow Fiend cho Dendi, nhưng anh bị gank khá nhiều vào đầu game và sau đó, hoàn toàn bị vô hiệu hóa bởi Reverse Polarity của Magnus và Abyssal Blade. Mặc dù các hero còn lại của Na`Vi đều có khởi đầu khá tốt nhưng chừng đó là không đủ. LGD rút ngắn tỉ số xuống còn 2-1.

Đánh bại LGD, Na`Vi giành chức vô địch DOTA 2 Alienware Cup 2

LGD hầu như không bao giờ pick Chen, nhưng khi đã pick, họ giành chiến thắng với hero này. Dragon Knight với Black King Bar và hồi máu từ Chen trở thành một pháo đài thực sự. Na`Vi gây bất ngờ với việc pick Doom cho Kuroky và farm rừng ngay từ đầu game. Có lợi thế từ sớm, LGD chủ động lấn sân và dồn ép Na`Vi với khả năng gank rất tốt của Beastmaster cũng như Nyx Assassin. Khá vất vả farm, combat, buy back và phòng thủ nhưng Na`Vi cũng đã kéo dài được trận đấu đến late game. Đáng tiếc, sai lầm của XBOCT vào cuối trận khi rút lui quá chậm đã khiến Na`Vi phải trả giá bằng nhà chính.

Đánh bại LGD, Na`Vi giành chức vô địch DOTA 2 Alienware Cup 3


Tuy nhiên nó cũng đưa trận chung kết đến game đấu cuối cùng. Na`Vi sử dụng đội hình gank rất đáng sợ với Queen of Pain và Bounty Hunter cùng với carry Gyrocopter. Trong khi LGD tiếp tục lối chơi 3-cores Luna – Nature’s Prophet – Dragon Knight. Làm chủ cả ba lane trong early game mang lại lợi thế rất lớn cho Na`Vi, đặt một áp lực rất lớn lên toàn đội LGD. Khả năng push lẻ của NP trong tay Xiao8 cũng chỉ có giúp LGD có thêm chút thời gian. Nhờ một pha gank thành công, kéo theo đó là màn ứng cứu lộn xộn của LGD, Na`Vi nhanh chóng phá được cả ba lane của đối thủ và giành chiến thắng trong game đấu quyết định.

Đánh bại LGD, Na`Vi giành chức vô địch DOTA 2 Alienware Cup 4

Có thể nói, DOTA 2 Châu Âu, hay ít nhất là Alliance và Na`Vi, đã vượt lên dẫn trước Trung Quốc khi chỉ có duy nhất LGD có khả năng đấu lại được hai đội này. Trong khi những ông lớn khác là iG và DK đang có phong độ rất thấp và tỏ ra thích nghi khá chậm với meta game mới. Chỉ còn chưa đầy một tháng, giải đấu lớn nhất của năm sẽ diễn ra, liệu người Trung Quốc có thể làm được gì để thay đổi điều này?