Đại gia CS:GO rao bán 'gia tài' trị giá 150 triệu

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 09/12/2014 05:00 PM

Là fan của CS:GO, chắc hẳn nhiều game thủ khi xem bộ sưu tập súng này đều cảm thấy "kích thích".

Kể từ khi cập nhật bản patch "Arms Deal" vào tháng 8/2013, Counter Strike: Global Offensive hay CS:GO đã nổi lên như một tựa game kiếm cơm rất tốt nhờ hệ thống đồ giá trị do chỉ có thể thu được từ việc mở hòm hoặc drop trong game chứ không hề bán đại trà như DotA 2. Bên cạnh bộ phận con buôn mong làm giàu mọc lên như nấm sau mưa, tựa game FPS này cũng bắt đầu xuất hiện những nhà sưu tầm với mục đích "cao thượng" hơn: Thu thập càng nhiều món đồ hiếm càng tốt.

Bộ sưu tập - hay đúng hơn phải nói là một bảo tàng mini với gần như đầy đủ toàn bộ các khẩu súng, skin vũ khí lẫn sticker có mặt trong CS:GO từ trước đến nay của một game thủ với nick name John Dahn vừa được chủ sở hữu rao bán trên Steam. Ước tính giá trị của nó có thể lên tới 7.500 - 9.000 USD tương đương hơn 150 triệu đồng.

Không chỉ bao gồm các món đồ trang trí quý hiếm thông thường, kho vũ khí của Dahn còn chứa nhiều item giá trị đặc biệt chỉ có thể lấy được thông qua việc theo dõi các giải đấu Esport của CS:GO. Đặc biệt, 

The Counter-Strike Player Whos Giving Up A $7,500 Gun Collection

"Đúng lúc tôi chuẩn bị nghỉ chơi CS:GO, Valve đã tung ra bản cập nhật bổ sung thêm skin vũ khí. Bản năng sưu tầm trỗi dậy, tôi quyết định cài lại trò chơi để xem liệu tính năng mới này có gì hay ho hay không. Mặc dù không hứng thú lắm với việc biến các khẩu súng trở nên hoa lá cành, tôi vẫn cảm thấy thích thú với quá trình sưu tầm và lần lượt các series hòm mà Valve tung ra đều xuất hiện trong bộ sưu tập. " - chủ nhân của "gia tài ảo" này chia sẻ.

"Thỉnh thoảng, tôi lại cố gắng thu thập nốt những gì còn thiếu để biến mớ lộn xộn ban đầu trở thành bộ sưu tập hoàn chỉnh. Bản thân tôi từ xưa đến nay cũng là một người thích sự hoàn thiện khi thực hiện mọi thứ. " - Dahn tiếp tục.

Sở hữu một kho tàng súng ống đầy đủ có thể khiến bất kì game thủ CS:GO nào cũng phải ghen tị như vậy, thật khó để tưởng tượng vì sao Dahn lại quyết định rao bán chúng. Lý do nhiều khả năng không phải vì tiền bởi để thu thập được ngần ấy món đồ, Dahn chắc chắn cũng phải bỏ ra không ít. Theo lời bộc bạch của chủ nhân, anh nói rằng đã không còn cảm thấy hứng thú với CS:GO nữa. "Dù vẫn hứng thú với việc mở rộng thêm nó, tôi cảm thấy mình nên dành thời gian để sưu tầm thứ gì khác hợp với sở thích hiện tại hơn. Khi bộ sưu tập này ra đi, tôi sẽ xóa CS:GO và coi như một giai đoạn của cuộc đời mình đã khép lại. "

Kho đồ đầy ắp súng và sticker nhiều tới tận 26 trang của Dahn.

Thời gian, tiền bạc lẫn công sức mà Dahn bỏ ra để tích lũy được ngần ấy món đồ thực sự là rất lớn, dù vậy cuộc vui nào rồi cũng đến lúc kết thúc và Dahn đã chọn một cái kết khá khôn ngoan cho nỗ lực của mình - thu về hàng ngàn USD bằng cách rao bán. Hiện tại nó vẫn đang được rất nhiều gamer trả giá trên Steam Market và giá trị chắc chắn sẽ còn cao hơn nhiều so với ước tính 7.500 USD như hiện nay.

Để xem chi tiết bộ sưu tập của The Dahn, các bạn có thể truy cập trang Steam của anh bằng cách click vào đây.

>> Xuất hiện giải đấu CS:GO cho game thủ "gà" tại Việt Nam