Đại diện Đông Nam Á tiếp tục tạo nên kỷ lục buồn tại chung kết thế giới mùa 5

Chidotoji  - Theo Trí Thức Trẻ | 09/10/2015 09:33 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Đội tuyển Thái Lan – Bangkok Titans đang liên tục tạo nên những kỷ lục buồn tại vòng bảng chung kết thế giới mùa 5.

Có vẻ như việc phải đối đầu với những nhà vô địch Liên Minh Huyền Thoại thế giới như SKT T1 (Hàn Quốc), EDG (Trung Quốc) và đại diện cực mạnh tới từ LCS Châu Âu H2K đã khiến các chàng trai tới từ Thái Lan Bangkok Titans bị ngợp thực sự.

Sau lượt đi của vòng bảng, đại diện Đông Nam Á (GPL) đã để thua trắng cả 3 trận. Không những vậy, họ còn tạo nên một kỷ lục mà có lẽ sẽ không một đội tuyển nào khác tại giải đấu năm nay phá được, tự vote đầu hàng ngay ở thời điểm 20’20s (trong trận đấu mở màn với EDG).


Bangkok Titans đầu hàng ngay tại thời điểm 2020s trong trận đấu mở màn với EDG.

Bangkok Titans đầu hàng ngay tại thời điểm 20'20s trong trận đấu mở màn với EDG.

Bước vào giai đoạn lượt về, không ít fan hâm mộ Đông Nam Á đã bày tỏ niềm tin vào việc Bangkok Titans sẽ chơi khởi sắc hơn. Thế nhưng, có vẻ niềm tin đó sẽ không được đền đáp bởi thực sự chung kết thế giới mùa 5 là sân chơi quá tầm đối với chúng ta.

Chỉ phải gặp đối thủ được đánh giá “dễ chơi” nhất bảng là H2K, Bangkok Titans tiếp tục thể hiện một bộ mặt tệ hại. Nôn nóng trong mọi tình huống, xử lý kỹ năng cá nhân kém, Bangkok Titans nhanh chóng để trận đấu tuột khỏi tay mình.


Đội hình của Bangkok Titans và H2K trong trận tái đấu.

Đội hình của Bangkok Titans và H2K trong trận tái đấu.

Những pha xử lý lỗi của đại diện Đông Nam Á có thể kể đến như: Yasuo trong tay G4 dùng Kiệt Sức lên Lissandra một cách vô nghĩa ngay từ giai đoạn đầu game (nhiều bình luận viên đã nói rằng, phải chăng G4 cứ nghĩ mình đang mang Thiêu Đốt chứ không phải là Kiệt Sức). Gragas trong tay 007x Lăn Bụng (E) Tốc Biến nhưng lại không đủ tầm hiệu ứng, hay Tristana trong tay Lloy lao lên cố gắng hạ gục Annie bên phía đối phương mà quên mất rằng còn Định Mệnh Vẫy Gọi (R) trong tay Kalista có thể kéo Annie trở về an toàn.


Các thành viên Bangkok Titans liên tục mắc lỗi sơ đẳng trong các pha xử lý.

Các thành viên Bangkok Titans liên tục mắc lỗi sơ đẳng trong các pha xử lý.

Không những vậy, Lulu trong tay Warlock còn tạo nên một kỷ lục buồn nữa. Sau 14 phút thi đấu, người đi đường trên xuất sắc nhất Đông Nam Á này chỉ có cho mình 44 chỉ số lính, KDA 0/0/1… Trong khi đó đồng nghiệp bên kia chiến tuyến là Darius đã có tới 100 chỉ số linh, KDA 2/0/0. Còn người farm nhiều nhất lúc đó là Kalista với 127 chỉ số lính.

Rõ ràng, dù với bất kì lý do nào thì việc bạn farm bằng 1/3 thời gian ngay từ phút thứ 14 là điều không thể chấp nhận được. Tất nhiên, sau đó đóng góp của Lulu vào giao tranh gần như là con số 0. Bangkok Titans tiếp tục nhận trận thua muối mặt với tỷ số mạng là 4-21, trong đó Warlock farm 82 chỉ số lính, KDA 1/3/3 sau 25’ thi đấu.


14 Lulu trong tay Warlock farm 44 chỉ số lính.

14' Lulu trong tay Warlock farm 44 chỉ số lính.


Trận đấu kết thúc ở phút thứ 25 và Lulu chỉ có cho mình 82 chỉ số lính cùng với đó là KDA 1/3/3.

Trận đấu kết thúc ở phút thứ 25 và Lulu chỉ có cho mình 82 chỉ số lính cùng với đó là KDA 1/3/3.

Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, chắc chắn Warlock sẽ lập lên kỷ lục người chơi đường trên có chỉ số farm sau 15 phút đầu tiên thấp nhất vòng chung kết Liên Minh Huyền Thoại mùa 5.


Warlock đang có màn thể hiện rất tệ tại chung kết thế giới.

Warlock đang có màn thể hiện rất tệ tại chung kết thế giới.

Vẫn biết các đối thủ đều có đẳng cấp cực cao, thế nhưng việc các thành viên phía Bangkok Titans liên tục mắc lỗi sơ đẳng như vậy là thực sự đáng thất vọng. Đến lúc này chúng tôi mới nhớ lại câu nói của game thủ nổi tiếng Archie: “Không một đội tuyển nào của khu vực GPL xứng đáng đi chung kết thế giới”, một lời nhận xét tuy “phũ” nhưng rất thực tế và chính xác.