Đại chiến DotA thế giới MYM Prime Nations dần đi tới hồi mãn cuộc

SmiLe  | 02/05/2011 02:00 PM

Hiện tại, giải đã đi được đến hơn nửa vòng tứ kết.

Mặc dù thông tin về một giải đấu DotA đa quốc gia Prime Nations Elite đã được thành viên Danny trong ban điều hành MYM tiết lộ từ cuối năm 2010 nhưng sang tới tận giữa tháng 2 vừa qua, tổ chức eSport này mới quyết định chính thức khởi tranh cuộc chiến này.

Theo đó, giải đấu sẽ được bắt đầu kể từ ngày 25/2 giữa 8 đội đại diện cho các quốc gia Ukraine, Croatia, Mỹ, Nga, Đức, Thụy Điển, Đan Mạch và Pháp. Tuy nhiên, sau đó, do số lượng đội đăng kí đã tăng lên rất nhanh nên điều này đã khiến ban tổ chức quyết định mở rộng quy mô với tổng số lượng 16 đội tham dự.


Hiện tại, sau hơn 2 tháng khởi tranh thì đại chiến DotA thế giới MYM Prime Nations đã gần đi đến hồi mãn cuộc khi giải đã đi tới quá nửa vòng tứ kết.
 
Trái với dự đoán của nhiều người, các quốc gia đang sở hữu những đội game hàng đầu của Châu Âu là Nga (M5.Garaj), Ukraine (Na`Vi), Đan Mạch (MYM) lại đang phải chật vật tranh nhau từng tấm vé đi tiếp ở dưới nhánh thua. Trong khi đó, trên nhánh thắng, Mỹ và Croatia lại đang khá nhàn hạ với thành tích toàn thắng từ đầu cho tới giờ.


Dễ thấy, ở trên nhánh thắng, USA tỏ ra quá mạnh dưới sự dẫn dắt của 2 gamer kì cựu Demon cùng Fear. Hiện tại, tuy Fear đã gần như rút khỏi vị trí gamer khi dừng không thi đấu cho BP nữa nhưng có thể thấy, kinh nghiệm già dặn của anh cùng khả năng solo Mid tuyệt vời của Demon vẫn giúp cho USA dễ dàng vượt qua các đối thủ đáng gờm khác.


Ở dưới nhánh thua, vào ngày 7/5 sắp tới, Nga và Đan Mạch sẽ có trận quyết đấu sinh tử để giành quyền đi tiếp vào vòng sau. Trong khi đó, Ukraine với đại bộ phận là các thành viên team Na`Vi cũng sẽ có cuộc chạm trán với Serbia.
 
(Tham khảo myMYM)