Cục diện Liên Minh Huyền Thoại thế giới mùa 5: Siêu kinh điển

Lâm Nguyễn  - Theo Trí Thức Trẻ | 22/04/2015 0:00 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Trải qua bao biến động của đợt chuyển nhượng vừa qua, nền Liên Minh Huyền Thoại đang đi theo hướng khác hẳn với chung kết mùa 4.

Chắc hẳn ai ai cũng nhớ tới chung kết Liên Minh Huyền Thoại mùa 4 diễn ra tại Hàn Quốc, các đội tuyển chủ nhà áp đảo so với phần còn lại của thế giới. 2 anh em nhà Samsung được đánh giá mạnh nhất trong 16 đội tham gia giải đấu, Najin White Shield chỉ hơi kém may mắn một chút thôi. Tuy nhiên, sau đợt chuyển nhượng mùa đông 2014, tình hình Liên Minh Huyền Thoại thế giới diễn ra trái ngược hoàn toàn. Chúng ta cùng nhìn lại thực lực các khu vực lớn nhất ở thời điểm hiện tại.

cover.jpg

I. Khu vực Châu Âu

So với năm ngoái, Châu Âu là khu vực có những bước tiến thần kì nhất. Các đội tuyển đều mạnh lên sau kì chuyển nhượng, lối chơi và chiến thuật đa dạng hơn trước rất nhiều. Ở những mùa trước, khu vực này bị đánh giá yếu nhất so với Trung Quốc, Hàn Quốc và Bắc Mĩ bởi dù có sở hữu kĩ năng cá nhân cao, họ vẫn quá phụ thuộc vào kĩ năng cá nhân cùng lối chơi tùy hứng. Bởi vậy, người Châu Âu thường rất hay mắc lỗi Throw Game và miếng đánh chiến thuật chưa rõ ràng.

Sang năm nay, các đội tuyển châu Âu đồng đều hơn rất nhiều. Thực lực ổn định đã đành, nhiều đội tuyển còn cất giữ những con bài chủ lực cho tới giây phút cuối cùng như: Kog’Maw Ap, Shaco, Udyr, Nidalee đi rừng, Urgot xạ thủ,… Theo như thống kê, người Châu Âu đề xuất nhiều con bài dị nhất trong khoảng thời gian cả 4 giải đấu quốc nội cùng khởi tranh. Đặc biệt, nhiều đội tuyển đưa về các game thủ Hàn Quốc nhằm đổi mới phong cách vốn cũ kĩ và không hiệu quả. Nhờ khâu call team chuẩn xác của YellOwStaR, Fnatic lên ngôi vô địch ngay mùa đầu trẻ hóa đội hình. Một tin đáng mừng cho các fan boy khu vực Châu Âu hào hoa.

1.jpg

Fnatic sẽ rất mạnh không chỉ ở hiện tại.

II. Khu vực Bắc Mĩ

Trái ngược với Châu Âu, Bắc Mĩ càng ngày càng thi đấu tệ đi. Theo dự đoán của nhiều chuyên môn, Bắc Mĩ sẽ là giải đấu hấp dẫn nhất trên thế giới bởi mùa giải trước quá hấp dẫn trong mắt người hâm mộ dù mới chỉ có 8 đội. Thêm vào đó, các hảo thủ và huấn luyện viên tài giỏi từ Hàn Quốc chuyển đến tương đối nhiều khiến kĩ năng cá nhân, lối chơi, chiến thuật đa dạng và đặc sắc hơn. Tuy nhiên, diễn biến lại không xảy ra như vậy. Các đội tuyển mạnh như : Team Liquid, Winterfox, Cloud 9 thi đấu chệch choạc và kém bản sắc vốn có. Đi cùng với lối chơi, các đội mắc lỗi di chuyển và vị trí tương đối nhiều.

Khá nhiều game thủ mới cảm thấy khó khăn khi đến với khu vực Bắc Mĩ. Theo dõi các comment của các khán giả, họ đổi lỗi cho cả Impact lẫn Piglet tương đối nhiều nhưng chắc gì họ đã hiểu được tại sao những hảo thủ này thi đấu tệ hại. Đồng đội tạ đã đành lại thêm bị đối phương “Chăm sóc” kĩ càng, chắc chắn Impact và Piglet không thể cống hiến nhiều cho lối chơi toàn đội. Trong mùa giải này, duy chỉ có Team SoloMid xứng đáng với vị thế đại diện Bắc Mĩ, còn lại các đội tuyển khác nếu ra biển lớn, tất cả sẽ bị loại ngay từ vòng gửi xe.

img20150420133655550.jpg

TSM xứng đáng với ngôi vương Bắc Mĩ.

III. Khu vực Hàn Quốc

Sau khi bị chảy máu chất xám, Hàn Quốc đang trải qua một thời kì đáng buồn nhất trong lịch sử kể từ khi Liên Minh Huyền Thoại bắt đầu phát triển tại đất nước nhỏ bé này. Vì phát triển trên nền tảng Esport StarCraft đã có sẵn, nền Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc nhanh chóng vươn lên top 1, thậm chí khác biệt hẳn so với phần còn lại thế giới. Bởi vậy, Riot quyết định đì mạnh bằng bộ luật chỉ có 1 đội tuyển/ 1 tổ chức và cho phép 2 thành viên ngoại trong đội hình. Sau một mùa 4 thăng hoa, nền Esport nước nhà không thể níu giữ các thiên thần bằng mức lương bèo bọt. Vì vậy, một OGN hoành tránh từ vòng bảng cho tới vòng trực tiếp giờ chỉ còn 8 đội ở hiện tại. Dù người Hàn vẫn sở hữu lối chơi hoàn hảo nhưng chúng ta vẫn cảm thấy thiếu đi cái gì đó để tạo nên hấp dẫn, ví dụ như sự cạnh tranh gắt gao như mùa trước.

Nói về các đội tuyển top đầu, hiện tại chỉ có SKT T1 là xứng đáng với vị thế số 1. Qua một thời gian tung hô GE Tigers, đội tuyển này đang có dấu hiệu chững lại ở những vòng đấu vừa qua. Không nhưng thế, GE Tigers còn vấp ngã ngay lần bước ra biển lớn đầu tiên ở IEM Ba Lan 2015. Liệu có phải Hàn Quốc vẫn chỉ có Faker làm hi vọng cho chung kết mùa 5 sắp tới?

cropped_DSC_6707.jpg

Phải chăng GE Tigers chỉ là hiện tượng?

IV. Khu vực Trung Quốc

Trung Quốc là khu vực có nhiều bước tiến thần kì nhất. Đầu tiên, các ban tổ chức và nhà tài trợ không ngừng mạnh tay chịu chi để nâng tầm quy mô giải đấu cùng tạo điều kiện tốt nhất cho các game thủ sinh hoạt và tập luyện. Bởi vậy, sức khỏe và trình độ game thủ không ngừng được cải thiện. Thứ hai, những tổ chức mang về rất nhiều game thủ không chỉ tài năng mà còn đứng ở top 1 Hàn Quốc, thậm chí đã đứng trên đỉnh vinh quang của thế giới. Nhờ vậy, các đội tuyển tham dự LPL thi đấu rất đúng bài như người Hàn Quốc đã hạ bệ phần còn lại trong năm 2014.

Chúng ta phải kể đến trình độ các đội tham dự giải đấu ngày càng đồng đều hơn. Vì LPL được phát sóng ở một kênh khác riêng biệt (Trung Quốc không dùng Youtube) nên giải đấu này khó đến tay các game thủ trên toàn thế giới. Nếu ai có để ý, loạt đấu vòng bảng theo thể thức Bo2 nên sự cạnh tranh rất khắc nghiệt. Để đứng đầu bảng xếp hạng, đội tuyển đó phải có thực lực mạnh đã đành, phong độ ổn định mới là yếu tố quan trọng nhất. Theo chúng tôi, Trung Quốc năm nay đã sằng phẳng với các đội tuyển khác trên toàn thế giới.

EDG-line-up-2015-spring.png

Edward Gaming hứa hẹn sẽ thống trị thế giới.

Còn các khu vực khác, dù có những bước tiến vượt bậc, có lẽ họ vẫn chỉ là cái bóng của 4 đại gia của làng Liên Minh Huyền Thoại thế giới.

>> Liên Minh Huyền Thoại: Những thứ cho "tầm nhìn" cực hữu ích