Cốt truyện DotA 2: Các đế chế trong thế giới muôn màu (Phần 4)

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 02/05/2013 0:00 AM

Mời các bạn đến với phần tiếp theo của seri Cốt truyện DotA 2 hấp dẫn.

Suken city và lực lượng Slithereen Guards.

Các Slithereen là một tập thể một nhóm sinh vật, các loài ở dưới nước, một số người trong số họ đã liên kết lại với nhau để tạo đội quân Slithereen Guard. Đội quân này bảo vệ thành phố ngầm dưới lòng đại dương sâu thẳm.

Ở thành phố này, các sinh vật được gọi là Deep Ones có vẻ là được tôn kính hơn các sinh vật cùng tộc khác. Có thể, Deep Ones là danh hiệu dành riêng cho các thành viên hoàng tộc của thành phố này.

Slithice the Naga Siren

Cốt truyện DotA 2: Các đế chế trong thế giới muôn màu (Phần 4) 1
 “Nàng tìm đến biển vì niềm hạnh phúc đến với cuộc chiến như một trò vui”!

Slithereen không bao giờ được thất bại bởi lẽ tất cả Slithereen thất bại trong nhiệm vụ đều sẽ bị trục xuất. Thất bại không dành cho Slithereen.

Từng là chiến binh được tôn kính nhất trong bộ tộc của mình, Slithice đã chỉ huy một đội quân bao gồm các chiến hữu của mình qua nhiều năm, sử dụng giọng ca đáng sợ của mình như một thứ vũ khí hùng mạnh nhất, nàng cùng đội quân của mình bảo vệ Deep Ones và tài sản của thành phố ngầm chìm sâu dưới lòng đại dương.

Trong trận đánh cuối cùng của chiến dịch Crey, khi phải đối đầu với đạo quân Levianth, những kẻ sùng bái tà thần Maelrawn, đội quân của nàng đã liên tiếp gặp thất bại. Nhưng rồi, trải qua một cuộc chiến cuối cùng, dai dẳng và đẫm máu, nàng đã đẩy lùi được quân địch. Khi dọn dẹp chiến trường, họ phát hiện: một chiếc chén thánh khảm ngọc độc nhất vô nhị đã bị đánh cắp. Đội quân 100 người của Slithice, giờ chỉ còn một số ít sống sót nhưng sự dũng cảm và hy sinh của họ lại chẳng được nhớ tới. Vinh dự của toàn bộ bọn họ đã bị hủy hoại.

Naga Siren bị trục xuất khỏi bộ tộc, cho đến khi nào nàng có thể tìm lại chiếc chén thánh bị mất trộm và hoàn trả nó như danh dự mà nàng đã mất đi, thứ mà không vàng bạc nào có thể so sánh được. 

Naga thực sự cũng nói rất nhiều câu đá đểu các kẻ thù khi bị nàng ta giết. Nhưng nàng rất thương tiếc khi phải giết 2 người trong DotA 2 đó là Omniknight và Slardar.

“What will your friends do without you, Omni Knight?” - (Các chiến hữu của anh sẽ làm được gì nếu không có anh, Omniknight?).

“Slardar, I hated to kill you” - (Tôi ghét khi phải giết anh, Sladar).

Bên cạnh đó cũng một số câu khác của Naga:

“What a diva” - (Thật đúng là một diva) Hoặc “Your song was no match for mine” - (Bài ca của mi chẳng là gì so với của ta) Nói với QOP sau khi giết.

“Where is your Abyssal god when you need him?” - (Vị thần vực sâu của mi ở đâu khi mi cần hắn?). Nói với Tidehunter sau khi giết.

“Even on land, I beat you” - (Kể cả trên mặt đất, ta vẫn có thể đánh bại ngươi) Nói với ES sau khi giết.

Slardar the Slithereen Guard 

Cốt truyện DotA 2: Các đế chế trong thế giới muôn màu (Phần 4) 2
Báu vật của những vực sâu tối tăm nhất là thứ mà ta phải bảo vệ.

Slardar là một Slithereen, một trong số các Deep Ones, kẻ bảo vệ cho những thành phố ngầm dưới lòng biển sâu và những bảo vật cổ xưa được chôn dấu tại đó. Trong nơi vực sâu giữa đại dương, gã Slithereen Guard mang theo thứ nguồn sáng của hắn, tuần tra dọc các mật thất có chứa bảo tàng. Những tên trộm dưới nước thường bị hấp dẫn bởi thứ ánh sáng ấy, bơi tới, và không bao giờ trở lại. Slardar là một kẻ trung thành tuyệt đối, bản tính trầm mặc ít lời của hắn ẩn dấu trong đó kiến thức phong phú về nơi bí mật nhất dưới lòng đại dương.

Cốt truyện DotA 2: Các đế chế trong thế giới muôn màu (Phần 4) 3

Bản tính ít nói nên hắn chẳng nói chuyện mấy, dù là bạn hay thù. Ngoài trừ một kẻ, Riki. Khi hắn cast ultimate của mình lên Riki hắn sẽ hô 1 tràng như bắt được vàng.
“I'm onto you, Riki” - (Ta theo dõi mi, Riki).

“Riki's here!” - (Riki ở đây).

Đặc biệt, sau khi đuổi giết được một kẻ địch một quãng dài, hắn cũng buông một số câu:

“I cross the world to take you down” - (Ta băng qua cả thế giới để hạ gục ngươi).

“I came a long way to see you die” - (Ta đã đi một quãng đường dài để nhìn ngươi gục ngã).

Nhà tù Dark Reef và Slark the Nightcrawler

Cốt truyện DotA 2: Các đế chế trong thế giới muôn màu (Phần 4) 4
Gặp ngươi một lần, cắt ngươi hai lần.

Dark Reef là tên của cái nhà tù nằm chìm nghỉm dưới lòng biển sâu, nơi mà những sinh vật biển tồi tệ nhất bị giam cầm bởi tội lỗi chống lại giống loài của chính mình, những gã Slithereen nguy hiểm, những Deep Ones độc ác, giảo hoạt hay những Meranth phản xã hội.

Bị tống vào Dark Reef mà không rõ tội danh, Slark đã sống hơn nửa cuộc đời với không chút thân nhân hay lòng tốt. Thế rồi, khi Dark Reef Dozen chuẩn bị cho cuộc vượt ngục của chúng, chúng đã giữ kín kế hoạch của mình một cách hoàn hảo, giết chết bất cứ kẻ nào lần mò ra dấu vết – thế nhưng, không biết bằng cách nào, Slark vẫn cứ phát hiện ra, và “tự đặt” một chỗ cho mình trong cái kế hoạch đó.

Trong quá trình vượt ngục, 12 kẻ bị bắt và hành hình nhưng, Slark, kẻ thứ mười ba chưa bao giờ được biết tới, đã lợi dụng lúc hỗn loạn để che dấu, tẩu thoát và không bao giờ bị bắt lại. Cho tới hiện tại, hắn vẫn là kẻ duy nhất thành công trốn thoát khỏi Dark Reef.

Dưới đây là một vài câu nói của Slark khi giết được kẻ thù:

“You want to bleed me? I'll bleed you” - (Ngươi muốn ta chảy máu? Ta sẽ làm mi phải chảy máu) Nói với Bloodseeker.

“Don't track me down if you can't finish the job” - (Đừng có truy lùng ta nếu mi không thể hoàn thành nó). Nói với Bounty Hunter.

“You think you're deep, I'll show you deep” - (Vực sâu còn có vực sâu hơn). Nói với Slardar.

Tuy thế, hắn cũng giỏi nịnh các đồng minh của mình:

Cốt truyện DotA 2: Các đế chế trong thế giới muôn màu (Phần 4) 5

“I knew a Slithereen just like you doing hard time in Dark Reef” - (Tôi biết một Slithereen như anh đã làm việc rất vất vả ở Dark Reef). Nói với Sladar.

“Don't listen to the critics, Naga, I love your voice” - (Đừng nghe bọn chúng, Naga, tôi yêu thích giọng ca của nàng).

“I've got your back, Tidehunter. I promise not to stab it” - (Cho tôi bám vào lưng anh, Tidehunter. Tôi hứa sẽ không đâm nó đâu).