Cộng đồng DOTA 2 rúng động với nghi án gian lận tại giải DAC 2015

Nga0Du  - Theo Trí Thức Trẻ | 08/02/2015 12:32 PM

Big God đang đứng trước những cáo buộc về hành vi gian lận tại giải DOTA 2 DAC 2015.

Cụ thể, mới đây nhất, một bức ảnh được đăng tải sau trận đấu giữa Big God và Rave đã khiến cộng đồng DOTA 2 dậy sóng.

Sau chiến thắng 2-1 của Big God trước Rave tại giải DOTA 2 Asia Championship, một bức ảnh đã được đăng tải lên reddit và ngay lập tức nhận được sự chú ý của cộng đồng DOTA 2 thế giới. Bức ảnh này ghi lại hình ảnh 2 game thủ của Big God là xiao8 và BurNIng đang thi đấu với tình trạng thảo bỏ headphones ra khỏi tai.

Sự việc sẽ chẳng có gì đáng tranh cãi nếu như trong trận đấu đó các game thủ của Big God không có những pha lẩn tránh “smoke gank” ảo diệu. Một nghi vấn được đặt ra là các thành viên của Big God đã nghe thấy được những âm thanh bên ngoài phòng thi đấu qua đó nắm bắt được tình hình bên phía đối phương và tạo lợi thế cho đội mình (Những âm thanh đó có thể giọng nói của bình luận viên hay tiếng hò hét của đám đông khán giả trong sân vận động).

Bức ảnh và nghi vấn trên được lan truyền với tốc độ chóng mặt và ngay lập tức những làn sóng dư luận được hình thành. Những làn sóng này mạnh mẽ đến nỗi những người trong cuộc không thể im lặng. Gần như đồng thời, những đại diễn của Big God và Rave đều có những chia sẻ trên mạng xã hội.

Trên Facebook chính thức của Big God, xiao8 – nhân vật chính trong bức ảnh, đăng tải :

- Không có bất cứ gian lận nào ở đây và mọi người nên chập nhận sự thật đó. Chúng tôi đã có gắng hết sức ở mọi trận đấu. Server hôm nay không được tốt nhưng chúng tôi đã làm chủ tình hình và chiến thắng Rave một cách xứng đáng. Đối với Rave, họ là đã thi đấu rất tốt và gây cho chúng tôi rất nhiều khó khăn. Xin chúc mừng Rave về một giải đấu tuyệt vời của họ.

Về phía Rave, thành viên Jeyo cũng chia sẽ vấn đề này trên Twitter :

- Đám đông khán giả tại sân vận động (hầu hết đều là cổ động viên của Big God) đã hô vang khi chúng tôi dùng smoke và sắp tiếp cận được họ (Big God). Tôi không nghĩ đó là vấn đề của Big God, đừng đổ lỗi cho họ.

Qua những thông điệp mà Jeyo chia sẻ trên mạng xã hội, có thể thấy Rave đã chấp nhận kết quả trận đấu và không có bất cứ khiếu nại gì. Đây được xem như quyết định sáng suốt từ phía đội game Philippine. Với những bằng chứng không đủ sức thuyệt phục, Rave hiểu rằng họ khó lòng khiếu nại thành công một đội chủ nhà như Big God.

Trên trang chủ của DAC 2015, ban tổ chức cũng đã đăng tải kết quả trận đấu công nhận Big God là đội thắng cuộc.

Như vậy là sau rất nhiều tranh cãi, Big God vẫn là đội đi tiếp. Việc họ vô ý hay cố tình tạo thủ thuật để giành lợi thế trong trấn đầu sẽ là một câu hỏi lớn. Thực hư ra sao chỉ có những thành viên của Big God mới là những người nắm rõ nhất và sự việc này chắc chắn vẫn sẽ là chủ đề bàn tán sôi nổi của cộng đồng DOTA 2 thế giới trong một thời gian tới đây.

>> Tổng hợp vòng loại trực tiếp DOTA 2 Asia Championship 2015 (Ngày 1)