Cloudtemplar của team LMHT CJ Frost thông báo giải nghệ

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 15/10/2013 08:00 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Tiếp tục là một tên tuổi lớn trong làng LMHT thế giới tuyên bố giải nghệ.

Khi những tin tức về vụ việc Lilballz bị cấm tài khoản và đồng thời quyết định giải nghệ còn chưa kịp lắng xuống, cộng đồng LMHT thế giới tiếp tục chứng kiến một cú shock khác khi Cloudtemplar – thành viên đi rừng kì cựu của CJ Frost – cũng vừa thông báo giải nghệ.

Cloudtemplar của team LMHT CJ Frost thông báo giải nghệ 1
Cloudtemplar là thành viên đi rừng kì cựu của CJ Frost.

Theo như phát ngôn của Lee "CloudTemplar" Hyun-woo, người giữ vị trí đi rừng của CJ Frost quyết định giải nghệ vì “Tôi cảm thấy tôi đã đạt đến giới hạn của mình”. Dưới đây là bài phỏng vấn đầy đủ với Cloudtemplar về việc anh sẽ rời đấu trường Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp.

Đầu tiên, hãy nói về lí do khiến anh quyết định giải nghệ bởi điều này đã làm rất nhiều người hâm mộ bị shock.

Quyết định giải nghệ của tôi không thể tóm tắt trong một câu đơn giản bởi có nhiều yếu tố liên quan đến vấn đề này. Tuy nhiên, tôi có thể chỉ ra 2 yếu tố chính. Đầu tiên, tôi cảm thấy áp lực về khả năng chơi game của mình. Tôi cảm thấy đã đạt đến giới hạn của bản thân và mất tự tin vào khả năng của mình. Khi nhìn vào các đồng đội, mỗi người đều rất có tài năng nhưng tôi đã chối bỏ giới hạn của mình.

Nếu có 1 người đi rừng tốt hơn tham gia, đồng đội của tôi sẽ có đủ khả năng để chiến thắng. Tuy nhiên, các đồng đội và cả tôi phủ nhận giới hạn trong việc đi rừng của tôi và tiếp tục thi đấu. Tôi đã nói với cả đội trước khi tham gia giải đấu mùa hè rằng tôi sẽ luyện tập rất nhiều ở mùa này và/hoặc là sẽ giải nghệ.

Tôi không muốn dùng những ngôn ngữ tiêu cực mà chỉ muốn giúp cả đội mà thôi. Mặt khác, ngày mai (thứ hai 14/10/2013) sẽ là ngày kỉ niệm 2 tuổi của MiG Frost. Việc tôi quyết định giải nghệ lúc này sẽ mang lại nhiều ý nghĩa, nó sẽ mở ra 1 chương mới trong cuộc đời tôi.

Đồng đội của anh phản ứng thế nào với việc này?

Đầu tiên, họ coi đó chỉ là 1 trò đùa bởi tôi luôn nói rằng tôi sẽ nghỉ chơi vào 1 ngày nào đó (cười). Sau trận đấu lựa chọn đại diện của Hàn Quốc, tôi đã nói về việc giải nghệ trong bữa tối. Tôi nói rằng tôi không nên nói về việc này ở ngoài nhưng ngày hôm nay, tôi đã xong rồi. Mọi người đều khóc khi dùng bữa. Tôi không có anh em nào cả nên những đồng đội cũng giống như những người anh em thân thiết của tôi vậy. 

Mọi người đều rất buồn vì quyết định của tôi, nó khiến tôi cảm thấy vui 1 chút nhưng cùng lúc đó, tôi cũng cảm thấy rất buồn khi nhìn lại mọi người. Tôi nói với các đồng đội rằng ngày hôm nay là một khởi đầu mới và câu chuyện về tôi đã kết thúc.

Cloudtemplar của team LMHT CJ Frost thông báo giải nghệ 2
Cloudtemplar trong đội hình Azubu Frost.

Anh nghĩ thế nào về đội hình của CJ Frost sau sự vắng mặt của mình?

Tôi đã xem vài trận giao hữu khi họ xây dựng đội hình mới. Đồng đội của tôi cũng khá quen thuộc với những gương mặt mới nên họ kết hợp với nhau khá tốt. Helios là 1 trong số những người bạn tốt của chúng tôi. Khi mới nghe tin rằng Helios sẽ tham gia đội, tôi đã khá bất ngờ tuy nhiên khi nghĩ lại, tôi thấy rằng điều đó cũng tốt thôi. Helios đã ở trong tình trạng mà anh ta không thể trình diễn kĩ năng của mình. Frost là 1 đội rất mạnh và Helios sẽ khớp vào rất tốt. Tôi nghĩ rằng Frost mới cực kì ổn.

Anh có lời cuối nào gửi đến những đồng đội không?

Tôi vẫn nhớ khi mà tôi nói với họ về quyết định giải nghệ của mình. Khi họ đều rất buồn, tôi nói rằng hôm nay không phải 1 ngày buồn mà là 1 ngày vui mới đúng. Nó không phải kết thúc mà là 1 khởi đầu mới, do vậy anh em có thể sẽ đạt đến đỉnh cao. Không có lí do gì để phải buồn vì việc này cả. Tôi tin rằng mọi người sẽ chơi tốt, miễn là họ không bỏ cuộc. Khi nào đó, họ sẽ phải nhập ngũ nên mọi người phải luyện tập hết mình (cười), và tôi sẽ theo dõi rất sát sao.

Cloudtemplar của team LMHT CJ Frost thông báo giải nghệ 3
Bầu trời Liên Minh Huyền Thoại lại mất thêm 1 ngôi sao.

Kế hoạch tiếp theo của anh là gì?

Chưa có kế hoạch cụ thể nào cả. Mọi người nghĩ rằng tôi sẽ tham gia bình luận hoặc làm huấn luyện viên cho CJ nhưng tôi vẫn chưa quyết định được. Tôi không thể bình luận chỉ vì tôi muốn điều đó. Tôi sẽ làm việc hết mình ở bất cứ công việc nào mà tôi làm. Chỉ có 1 điều chắc chắn là tôi vẫn sẽ làm việc trong lĩnh vực  game.

Những người hâm mộ của anh đã rất ngạc nhiên vì điều này, anh có lời nào gửi đến họ không?

Khi tôi nghĩ về kết thúc của mình, nó chưa đủ tốt. Tôi muốn để lại những ấn tượng tốt trong trận đấu cuối cùng và phải thành công nhưng đôi khi, người ta phải đưa ra lựa chọn và đối với tôi là thời điểm này. Với người hâm mộ, tôi luôn biết hơn vì những gì họ đã làm. Nếu không phải vì những người hâm mộ, tôi có thể đã phải chịu rất nhiều áp lực và sụp đổ lâu rồi. 

Tôi đã là game thủ chuyên nghiệp trong 2 năm, không dài cũng không ngắn. Quãng đường đó có thể đã ngắn hơn nhưng sự ủng hộ của các fan đã đưa tôi đến tận đây. Cảm ơn vì đã hỗ trợ tôi, tôi luôn biết ơn vì điều đó.