Clip Trận solo mid kinh điển nhất mọi thời đại trong Liên Minh Huyền Thoại

Chidotoji  - Theo Trí Thức Trẻ | 01/07/2014 0:00 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Cuối cùng thì ngôi vương ở đường giữa Liên Minh Huyền Thoại đã có chủ.

Như chúng tôi đã đưa tin, vào lúc 4 giờ chiều nay ngày 30/6/2014 tập đoàn điện thoại SK Telecom đã tổ chức 1 trận showmatch Solo Mid giữa Dade và Faker. Luật thi đấu được áp dụng như ở giải Siêu Sao Đại Chiến: Ai đạt được một trong ba điều kiện sau đây trước thì giành chiến thắng: Một mạng, một trụ hoặc 100 chỉ số lính.

Clip Trận solo mid kinh điển nhất mọi thời đại trong Liên Minh Huyền Thoại

Trận đấu này được đánh giá là Trận solo mid kinh điển nhất mọi thời đại trong Liên Minh Huyền Thoại bởi cả Faker lẫn Dade đều là game thủ hay nhất ở đường giữa.

Game đấu đầu tiên, Faker lựa chọn Zed còn Dade lựa chọn Yasuo. Xét về tương quan lực lượng, đây đều là những sát thủ có khả năng sốc damage tốt và cấu rỉa máu cũng mạnh. Theo nhiều người, với cặp đấu này thì Faker nên lựa chọn thi đấu an toàn, bởi khi đạt level 6 thì lợi thế sẽ nghiên dần về Zed với chiêu cuối dễ dùng hơn so với Yasuo rất nhiều.

Tuy nhiên, với tính khí của mình, Faker đã sớm lao lên khô máu với Yauso (trước đó Faker đã rỉa máu đối phương rất tốt). Nhưng Dade cũng đã cho thấy tại sao anh được đánh giá là người đi đường giữa hay nhất vào thời điểm hiện tại, dù với lượng máu ít hơn nhưng anh vẫn bình tĩnh trao đổi chiêu thức, và cuối cùng Yauso đã đánh bại Zed với chỉ một phát đánh nhanh tay hơn.

Game thứ 2, Faker tiếp tục lựa chọn một vị tướng tủ khác là Riven, trong khi đó Dade lựa chọn Ryze. Đây là một kèo đấu cực kì khó lường bởi mặc dù Ryze có lợi thế đánh xa nhưng Riven lại là tướng có khả năng tiếp cận và sốc damage khủng khiếp.

Kịch bản của game đấu này cũng không khác gì so với trận đấu đầu tiên, Faker quyết định sớm lao lên khô máu. Trong pha tốc biến làm choáng, nhiều người đã nghĩ Faker sẽ là người chiến thắng, nhưng khi ở tình huống ngàn cân treo sợi tóc, Dade đã có một pha combo sốc damage không tưởng lật ngược thế cờ. 2-0 cho Dade và thế là đủ để chúng ta biết được ai mới là ông vua đường giữa của Liên Minh Huyền Thoại hiện nay.

>> Faker vs Dade: Trận solo mid kinh điển nhất mọi thời đại trong Liên Minh Huyền Thoại