Chung kết Liên Minh Huyền Thoại mùa 4: Vinh quang và nuối tiếc

Lâm Nguyễn  - Theo PLXH | 23/10/2014 12:58 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Vậy là một đại hội thể thao lớn trong mắt các game thủ Liên Minh Huyền Thoại trên thế giới đã kết thúc.

Chúng ta lại phải chờ đợi một năm để tận hưởng những giây phút bất tận của các đội hàng đầu đến từ các khu vực lớn mạnh tranh tài. Cũng có những tiếc nuối, những giọt nước mắt song song cùng những cảm xúc bất tận, vui sướng khi đội mình yêu thích thi đấu thành công. Vì vậy, chúng ta cùng điểm qua những giây phút xao lòng người hâm mộ trực tiếp cũng như theo dõi qua phương tiện truyền thông.

1. Những tiếc nuối

Fnatic bị loại đầy cay đắng

Chắc hẳn các bạn không quên hình ảnh của Rekkles và xPeke khóc ngay sau trận thua trước OMG ở loạt đấu vòng bảng. Ở giải đấu năm nay, xPeke và Rekkles thi đấu vô cùng xuất sắc trước các ông lớn ở một bảng được coi là bảng tử thần. Dù vậy, người trên đường trên Soaz tỏ ra quá yếu kém trước đối phương nên Fnatic kết thúc vòng bảng với tỉ số thắng – thua là 2 – 4.

Picture 1

Hình ảnh làm xao xuyến người hâm mộ.

Tuy nhiên, điều đáng tiếc nhất chính là tình huống pháo đài Nexus của OMG chỉ còn một hit đánh thường của bất cứ thành viên Fnatic nào, kể cả người chơi hỗ trợ. Gần như 99% các fan hâm mộ Fnatic chỉ là đó chính là lỗi game khi người đi rừng Loveling cầm Kha’zix nhận sát thương từ giây cuối cùng trước khi biến về tới bệ đá cổ. Theo đúng lí mà nói, nếu người chơi nhận sát thương trong giây cuối cùng khi biến về bệ đá cổ sẽ không được hưởng hiệu ứng Giày Vệ Quân.

Mọi sự việc diễn ra hoàn toàn trái ngược, OMG thủ nhà thành công và Riot đã giải thích đó là hiệu ứng kiếm răng cưa. Nhưng rốt cuộc, Kha’zix vẫn mất 7 máu do fan nhanh tay chụp. Cuối cùng, Riot quyết định không có trận đấu lại và Fnatic phải dừng bước ở vòng bảng.

Picture 4

Pháo đài Nexus chỉ còn 1 hit.

Các đội Hàn Quốc quá mạnh so với thế giới

Điều này không cần phải bàn cãi. Tất cả 3 đội Samsung White, Samsung Blue và Najin White Shield đều nhỉnh hơn tất cả các đội còn lại. Dù Najin White Shield là đội yếu nhất trong ba đội trên, họ vẫn gây được rất nhiều khó khăn cho các top team trên toàn thế giới và chỉ thiếu chút may mắn để lọt vào vòng bán kết.

Còn Samsung Blue và Samsung White, chúng ta giả sử hai đội trên không sớm gặp mặt nhau, ai sẽ cản hai đội trên gặp nhau ở trận chung kết. Thoạt nhìn, Blue thua White khá dễ dãng nhưng đó là hai anh em Samsung đã quá hiểu nhau về chiến thuật và lối chơi. Cuối cùng, bản lĩnh và kinh nghiệm đã giúp đàn anh chiến thắng. Liệu trong tương lai, khu vực nào sẽ cản bước Hàn Quốc lên ngôi vô địch.

Picture 10

Người Hàn lại thêm một lần không đối thủ.

Các đại diện châu Âu và Bắc Mĩ tỏ ra yếu ớt khi bước vào đấu trường thế giới

Dù là khu vực có nền Liên Minh Huyền Thoại sớm hơn, các đội Phương Tây lại để mất vị thế một cách nhanh chóng. Những người phương Tây nổi tiếng với kĩ năng bẩm sinh tuyệt vời như Froggen, Bjergsen, Shook,… nhưng về mặt tính toán, sử dụng chiến thuật và di chuyển bao bọc lẫn nhau, người châu Á vẫn hoàn hảo hơn rất nhiều. Trong tất cả 6 đội mạnh tham gia chung kết chỉ có Cloud 9 là tốt hơn hẳn, Team SoloMid tạm chấp nhận được, còn sự thất vọng tràn trề mang tên Alliance. Cứ với cái đà này, LCS sẽ là khu vực để cho các game thủ top 2 châu Á chuyển nhượng đến.

C:\Users\LamSieuTac\Documents\Alliance\Froggen and Alliance.jpg

Froggen gây thất vọng ở chung kết mùa 4.

2. Những hy vọng

Giải đấu lớn mạnh, quy mô mở rộng theo thời gian

Có thể nói chung kết thế giới đang có rất nhiều ảnh hưởng đến nền Liên Minh Huyền Thoại trên toàn cầu. Chung kết mùa 1 chỉ được tổ chức trong một hội trường nhỏ bé với khoảng vài trăm người theo dõi trực tiếp nhưng ở hiện tại, chung kết mùa 4 được tổ chức trên sân vận động vô cùng lớn tại Hàn Quốc, thu hút hàng chục nghìn người theo dõi trực tiếp và hàng triệu khán giả theo dõi qua mạng trực tuyến.

Có lẽ sang năm sau, chung kết mùa 5 sẽ được tổ chức tại Trung Quốc. Nếu đó là sự thật thì sẽ tuyệt vời với khán giả Việt Nam vì hai quốc gia không có quá nhiều sự chênh lệch về múi giờ. Nhiều khán giả Việt Nam sẽ có điều kiện theo dõi trực tiếp hơn.

Picture 7

Quy mô lớn theo thời gian.

Sự cân bằng giữa các khu vực

Tại sao người Hàn có thể thống trị thế giới? Có lẽ, các đội đến từ các khu vực khác nên học hỏi để nâng cao trình độ của mình. Nếu một ngày nào đó, các đội có sự cân bằng về trình độ, Liên Minh Huyền Thoại sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều.

Một mùa giải gần như hoàn toàn mới

Riot đã cho ra một số thông tin về mùa giải Liên Minh Huyền Thoại thứ 5. Gần như tất cả mọi thứ được “Reset” lại từ đầu, bao gồm: Trang bị, Cách chơi, hướng sử dụng tướng, Meta Game, chiến thuật,… Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ mùa giải thứ 4 kết thúc.

Picture 9

Khu vực rừng được Riot quan tâm nhiều nhất.

Những game thủ triển vọng

Nhắc đến game thủ triển vọng, chúng ta không thể không nhắc tới những game thủ rơi vào độ tuổi 16. Sang năm, các game thủ đó bước vào độ tuổi 17, đủ tuổi tham gia thi đấu chuyên nghiệp tại các giải đấu mang tầm cỡ khu vực và thế giới. Làn sóng mới đã từng đem lại rất nhiều thành công về chuyên môn cũng như kĩ năng như Faker, Bjergsen, Deft, Rekkles … Họ hầu hết là linh hồn và sở hữu một phần sức mạnh không nhỏ của toàn đội.

Ngoài ra, sự xuất hiện của nhân vật mới toanh mang tên Dopa sẽ là niềm hy vọng lớn nhất để hạ gục Faker ở đường giữa. Hiện tại, Dopa đang ở Quảng Châu (Trung Quốc) và được rất nhiều đội tuyển đẳng cấp săn đón. Chúng tôi theo rất sát những Stream của Dopa và nhận thấy rằng anh khác xưa rất nhiều. Lối đánh kĩ năng, chắc chắn và di chuyển thông minh đã giúp anh leo lên top 1 rank Trung Quốc. Hết OGN mùa đông năm nay Dopa sẽ được gỡ bỏ lệnh cấm. Do đó, fan đang trông chờ anh làm mưa làm gió trên đấu trường thế giới rất nhiều.

Picture 8

Dopa – Người được chờ đợi nhất ở mùa giải thứ 5.

>> Sự thật đằng sau khay tiền thưởng 1,6 tỷ của gosu Liên Minh Huyền Thoại