Chung kết Liên Minh Huyền Thoại mùa 4: Có cửa cho người Trung?

Chidotoji  - Theo PLXH | 17/09/2014 03:03 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Vòng chung kết Liên Minh Huyền Thoại mùa 4 đang tới gần và người ta bắt đầu đặt ra câu hỏi, ai sẽ cản bước người Hàn Quốc?

Vòng chung kết Liên Minh Huyền Thoại thế giới mùa 4 sẽ chính thức bắt đầu vào buổi chiều ngày mai (thứ 5 ngày 18/9/2014). Như đã thông báo từ trước, các game đấu của bảng A và bảng B sẽ được diễn ra tại Đài Loan. Nếu tính cả team LMQ (có suất của Bắc Mỹ nhưng 5 thành viên đều là người Trung) thì Trung Quốc có tới 4 team tham dự vòng chung kết năm nay (nhiều hơn tất cả các quốc gia khác).

Tuy nhiên, việc áp đảo về quân số của người Trung cũng không khiến họ được đánh giá cao trong việc lên ngôi tại giải đấu năm nay. Thậm chí, ngay cả đến fan hâm mộ Trung Quốc cũng cảm thấy thiếu tự tin vào các đội tuyển của mình, bởi họ đã từng phải trải qua những cảm xúc tệ hại khi Royal (Star Horn hiện tại) - niềm hi vọng lớn nhát của nước nhà đã thất bại 0-3 chóng vánh trước SKT T1 tại chung kết mùa 3.

Người Trung Quốc có EDG ở bảng A, Star Horn ở bảng B, OMG và LMQ ở bảng C.

Người Trung Quốc có EDG ở bảng A, Star Horn ở bảng B, OMG và LMQ ở bảng C.

Mới đây, một cuộc phỏng vấn nhanh đã được tờ báo mạng Trung Quốc lập ra với câu hỏi "Bạn có tin một team Trung Quốc sẽ vô địch chung kết mùa 4?". Và sau đây là câu trả của độc giả:

Độc giả của Chengdu: Tiến lên team Trung Quốc!... Nhưng tôi sẽ đặt cược tất cả gia tài của mình vào việc một team Hàn Quốc vô địch mùa 4.

Độc giả Guangdong: Hiện tại, tôi không đặt niềm tin vào các team Trung Quốc.

Độc giả UK Mobile: SKT không đến với vòng chung kết năm nay có thể xem là một cơ hội, cho dù họ dường như đang trở thành một team hạng 2 tại Hàn Quốc. Anh em nhà SamSung rất mạnh và chúng ta cũng không có nhiều thông tin về họ, nhưng ít nhất chúng ta sẽ không phải chứng kiến lại hình ảnh thua SKT 0-3 nữa.

Độc giả Chengdu: Nếu chúng ta có thể thua với tỷ số 1-3, đó đã là cả một sự thành công lớn.

Độc giả Guangzhou: Đó đều là team Trung Quốc, là niềm hi vọng của nước nhà, tại sao lại cứ chế diễu họ? Hãy chung tay cổ vũ và chờ đợi kết quả tốt nhất đi.

Độc giả Liaoning: Chúng ta không có cửa vô địch tại vòng chung kết mùa 4, vậy nên chỉ cần góp mặt trong trận chung kết cũng là kết quả chấp nhận được rồi.

Độc giả Guangzhou: Tiến lên EDG, tôi không hi vọng nhiều vào OMG hay Star Horn Royal Club.

Đương nhiên, sự bi quan của fan hâm mộ Trung Quốc không phải không có lý do. Họ đã thua người Trung ở tất cả các giải đấu quốc tế trước đó, tiêu biểu phải kể đến là IEM và giải All Stars 2014. Điều này cho thấy rằng trình độ của hai bên vẫn có sự chênh lệch và khó có thể san lấp trong một sớm một chiều.

Hơn thế nữa, ngoài việc anh em nhà SamSung được đánh giá là hai team mạnh nhất thế giới hiện nay, các team Trung Quốc cũng đang tự suy yếu bởi những lý do tương đối "nhảm". Xạ thủ của Star Horn Royal Club Uzi - người được đánh giá là có trình độ cao đã tuyên bố không tham dự vòng chung kết mùa 4. Được biết Uzi có sự bất đồng với inSec (game thủ Hàn Quốc đang thi đấu tại đây) và ban huấn luyện. Một điều tương tự cũng xảy ra với team OMG nhưng không quá nghiêm trọng.

Siêu sao inSec đang thi đấu tại team Trung Quốc Star Horn. 

Siêu sao inSec đang thi đấu tại team Trung Quốc Star Horn. 

LMQ thi đấu khá tốt, nhưng đó chỉ là tại giải LCS Bắc Mỹ (không được đánh giá cao). Vậy nên, tất cả hi vọng đều đổ dồn vào EDG, team Trung Quốc có thực lực và phong độ tốt nhất hiện nay.

Sau những điều kể trên, liệu còn hi vọng nào cho team Trung Quốc lên ngôi tại vòng chung kết thế giới tới đây? Trên lý thuyết là có, nhưng nó cực kì mỏng manh không phải chỉ với người Trung mà còn là với tất cả các team không phải Hàn Quốc.

Niềm hi vọng số 1 của người Trung Quốc.

Niềm hi vọng số 1 của người Trung Quốc.

Chức vô địch coi như đã mặc định thuộc về team Hàn Quốc, vấn đề là có xảy ra trận chung kết nội bộ hay không? Chỉ cần một team Trung Quốc vào được tới trận đấu cuối cùng thôi cũng đủ để khiến fan hâm mộ hài lòng.

>> Đến game thủ Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp cũng "trẻ trâu"?