Chung kết Liên Minh Huyền Thoại (Game 1): Faker “làm gỏi” đối phương bằng combo dị

Chidotoji  - Theo Trí Thức Trẻ | 31/10/2015 08:21 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Trong game đấu đầu tiên của trận chung kết tổng Liên Minh Huyền Thoại thế giới, SKT T1 đã giải bài toán KOO Tigers bằng một chiến thuật khá dị.

Bước vào trận chung kết tổng Liên Minh Huyền Thoại mùa 5 với thành tích 12 game thắng liên tiếp, SKT T1 đang tràn đầy hi vọng để trở thành đội đầu tiên 2 lần vô địch thế giới. Thế nhưng, trở ngại cuối cùng của họ cũng chẳng phải dạng vừa, đó chính là KOO Tigers.

Trong game đấu đầu tiên, với việc ở đội đỏ, KOO Tigers vẫn trung thành với chiến thuật xoay quan xạ thủ khi chọn Jinx và cùng với đó là những Alistar, Lulu và Lee Sin. Có lẽ nhiều bạn sẽ thắc mắc rằng, tại sao lại chọn Lee Sin mà không phải vị tướng đi rừng nào khác có khả năng bảo kê tốt hơn?


Đội hình 2 bên trong game 1 trận chung kết tổng Liên Minh Huyền Thoại thế giới.

Đội hình 2 bên trong game 1 trận chung kết tổng Liên Minh Huyền Thoại thế giới.

Câu trả lời rất đơn giản, đầu tiên Lee Sin sẽ có lợi thế ở giai đoạn ban đầu (cái này không cần bàn thêm). Trong giao tranh, nhiệm vụ của Lee Sin không phải là đá đối phương về mà đơn giản là Hộ Thể (W) vào Lulu hoặc Jinx sau đó sử dụng Nộ Long Cước (R) đá vng bất cứ kẻ địch nào lao vào để tạo khoảng trống cho xạ thủ được chơi.

Thế nhưng, SKT T1 cũng đưa ra câu trả lời bằng một loạt các vị tướng có khả năng mở giao tranh và lao vào mạnh như Kassadin (Faker), Shen (Wolf) và Rek’Sai (Bengi). Điều thú vị nhất ở trong khâu cấm chọn là Marin đã quyết định chọn thẳng Rumble trước (sau khi Renekton đã bị cấm), đây như một lời thách thức gửi đến Smeb rằng “hãy chọn Riven đi, tôi chấp nhận đánh cửa dưới”. Và quả thực, Smeb sau đó đã ngay lập tức khóa vào Riven.

Bước vào trận đấu, KOO Tigers đã có lợi thế tới từ chiến công đầu ngay từ thời điểm phút thứ 6 khi tổ chức bắt lẻ ở khu vực bùa xanh phía SKT T1. Người có mạng là Lee Sin, trong khi Shen là vị tướng phải nằm xuống.

Những tưởng sau đó KOO Tigers sẽ có thể tận dụng lợi thế để có được thế trận tốt trước SKT T1. Thế nhưng, Marin đã nhanh chóng tạo nên sự khác biệt. Nhờ một con mắt cắm tinh tế ở bụi cỏ, Marin nhận biết được Lee Sin đang ở đường trên và anh lập tức dịch chuyển xuống đường dưới đồng thời kêu gọi đồng đội tới. Kết quả, SKT T1 có liên tiếp 3 mạng và đi kèm với đó là con Rồng đầu tiên của trận đấu.

Tới lúc này, Rumble trong tay Marin đã khá xanh, thế nhưng anh vẫn luôn tránh các tình huống solo tay đôi với Riven trong tay Smeb. Thay vào đó, SKT T1 triển khai một chiến thuật vô cùng độc đáo, thứ mà họ đã tính toán từ trước, ngay trong khâu cấm và chọn.

Combo như sau: Kassadin củaFaker sẽ chủ động tìm góc đẹp để lao vào, trước đó Shen trong tay Wolf sẽ sử dụng Nhất Thống (R) lên Kassadin. Và ngay khi Shen chuẩn bị Nhất Thống tới, Faker sẽ nhảy thẳng vào đội hình đối phương, tạo tiền đề hoàn hảo nhất cho cú Vô Ảnh Bộ (E) sau đó.


Shen Nhất Thống và Kassadin nhảy vào giữa đội hình đối phương.

Shen Nhất Thống và Kassadin nhảy vào giữa đội hình đối phương.


Sau đó Shen sẽ có thể sử dụng Vô Ảnh Bộ trong một tư thế vô cùng thuận lợi.

Sau đó Shen sẽ có thể sử dụng Vô Ảnh Bộ trong một tư thế vô cùng thuận lợi.

KOO Tigers gần như không có bất cứ câu trả lời nào cho combo này. Các thành viên của họ liên tục bị bắt lẻ, buộc Lulu phải sử dụng toàn bộ kỹ năng của mình để cứu. Và đương nhiên, khi đã không còn kỹ năng bảo vệ của Lulu, Jinx trong tay PraY cũng chẳng dám bắn.


Rumble trong tay Marin quá khủng.

Rumble trong tay Marin quá khủng.

Sau hàng loạt tình huống kiểm soát bản đồ và bắt lẻ tốt, SKT T1 đã làm chủ hoàn toàn trận đấu. Họ ép KOO Tigers phải giao tranh theo cách mà mình muốn. Kết quả, từ một pha combat thắng lợi, Faker và các đồng đội đã ăn được con Baron đầu tiên và cũng là cuối cùng của game 1.

Bởi ngay sau đó, SKT T1 đã tràn vào tấn công và phá hủy toàn bộ đường giữa cũng như nhà chính của KOO Tigers trong sự bất lực của đối phương. Game 1 kết thúc nghiêng về phía SKT T1 với tỷ số mạng chênh lệch 20-5, chênh lệch vàng lên tới 16.200 và thậm chí SKT T1 chưa bị phá hủy bất cứ trụ 2 nào.


Game thắng hủy diệt của SKT T1 trước KOO Tigers.

Game thắng hủy diệt của SKT T1 trước KOO Tigers.