Carrier của DOTA 2 LGD.int: Thua trận là thất hứa với cha mẹ

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 29/10/2013 03:13 PM

Một cuộc phỏng vấn nhanh carrier của LGD.int, Dominik 'Black' Reitmeier, về việc chuyển đến Trung Quốc thi đấu DOTA 2.

Carrier của DOTA 2 LGD.int: Thua trận là thất hứa với cha mẹ 1
Black tại giải RaidCall EMS One.

Chào Black^, cám ơn anh đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn này. Anh có thể nói cho chúng tôi biết cuộc sống của anh đã thay đổi thế nào từ trước TI 3, cho đến khi gia nhập LGD.Int tại Trung Quốc?

Ngay trước TI 3, tôi đã cố gắng luyện tập ở nhà hết mức có thể, và đã có khoảng một tuần bootcamp cùng Mouz, ngay trước TI 3 tôi vẫn cố gắng luyện tập càng nhiều càng tốt vì vẫn chưa thỏa mãn với những kết quả của mình. Khi tôi gia nhập LGD.int và bắt đầu sống ở Trung Quốc, tôi vẫn luyện tập rất nhiều. Sự khác nhau có thể là về độ nghiêm túc. Ở các trận đấu dù là public ở Trung Quốc đều rất nghiêm túc, nhưng ở Châu Âu, các trận đấu tập thường bị xem nhẹ và mất đi tính căng thẳng đó.
 
Ở Trung Quốc anh đã có những kỉ niệm vui hay tồi tệ nào?

Kỉ niệm đáng nhớ nhất chắc chắn là ở sự kiện mà chúng tôi tham dự ở Bắc Kinh, chúng tôi tới xem vòng chung kết của giải đấu ở một trường đại học và chơi với đội vô địch sau đó. Chúng tôi đã gặp rất nhiều người tuyệt vời và đó thật sự là một ngày vui. Kỉ niệm tồi tệ nhất có lẽ là tai nạn khi đi taxi. Khi tôi đang leo lên taxi thì đột nhiên bác tài cho xe chạy, khiến chân tôi bị chèn dưới bánh xe. Tai nạn đó khiến tôi phải đến bệnh viện khá nhiều trong vòng 3 tuần.
 
Carrier của DOTA 2 LGD.int: Thua trận là thất hứa với cha mẹ 2
Black dưới màu áo của Mousesports tại Dreamhack Summer 2013.

Với một người có sự ngưỡng mộ và tình cảm với DOTA 2 cũng như văn hóa Trung Quốc như anh, liệu việc sống ở đây và thi đấu với các team có làm sâu sắc thêm tình cảm đó, hay cách nhìn của anh về DOTA 2 Trung Quốc đã thay đổi?

Thật sự mà nói, càng sống ở đây, tôi càng hiểu thêm về DOTA 2 Trung Quốc. ACE đang dần nới lỏng những điều luật hạn chế các team thi đấu và điều đó khiến các team thi đấu cũng như phát triển mạnh hơn. Việc sống ở Trung Quốc là rất tuyệt và tôi hoàn toàn tận hưởng mỗi ngày ở đây.
 
Anh thường tập luyện với những đội nào và anh nghĩ đội nào đang là đội mạnh nhất Trung Quốc hiện tại?

Chúng tôi luôn cố gắng chơi với tất cả các đội Trung Quốc càng nhiều càng tốt, và có vẻ như iG đang là đội mạnh nhất ở patch mới. Trước patch này, chắc chắn DK là đội mạnh nhất khi chiến thắng hoàn toàn thuyết phục tất cả các đội khác. Tôi hi vọng họ sẽ nhanh chóng thích nghi, bởi họ đều là những người bạn tốt của tôi. Như vậy, thật ra tất cả các đội đều có thể đánh bại nhau. Trình độ cá nhân của mỗi đội đều rất sát nhau và những đội như DK hay iG chỉ nhỉnh hơn một chút.

Carrier của DOTA 2 LGD.int: Thua trận là thất hứa với cha mẹ 3
Black cùng thần tượng của mình, Burning tại The International 3.

LGD.int đang có những bước khởi đầu khá vất vả ở Trung Quốc. Anh có cảm thấy lạc quan trong tương lai sắp tới, và anh cảm thấy bản cập nhật mới như thế nào?
Vâng, chúng tôi đang có một khoảng thời gian khá tồi tệ, và hi vọng là thứ cuối cùng nên nắm giữ trong những lúc như thế này. Chúng tôi nghĩ cả đội sẽ có thể lội ngược dòng nếu thi đấu với đầy đủ quyết tâm. Bản cập nhật mới đã khiến DOTA 2 khác hẳn, vì thế lợi thế sẽ thuộc về đội nào nhìn ra những cách thi đấu hiệu quả nhất trong thời điểm này.
 
LGD.int hiện đang xếp hạng 7 tại giải WPC-ACE sau khi kết thúc vòng một. Chỉ có 6 đội hạng đầu mới được tham gia vòng playoffs, anh sẽ làm gì trong vòng 2 để bước tiếp ở giải đấu này?

Để lọt vào Top 6, chúng tôi sẽ phải chiến thắng những đội chúng tôi đã thắng cũng như những đội đã chiến thắng chúng tôi. Đã có một số trận đấu rất sát sao và chúng tôi nghĩ chúng tôi sẽ lọt được vào Top 6 nếu luyện tập chăm chỉ.

Carrier của DOTA 2 LGD.int: Thua trận là thất hứa với cha mẹ 4
Chúc mừng LGD.int vừa có một chiến thắng 2-0 ấn tượng trước iG tại vòng 2 giải WPC-ACE.
 
Nguyên nhân, động lực nào đã khiến anh luyện tập chăm chỉ như vậy? Sau khi đến Trung Quốc, nguyên nhân đó có thay đổi không?

Có một vài lý do khiến cho tôi luôn luyện tập rất chăm chỉ. Tôi đã hứa với ba mẹ. Họ không thích tôi theo nghiệp gaming, vì thế, với mỗi trận thua, tôi lại cảm thấy như mình đang thất hứa với họ. Ước mơ của tôi là trở thành player hay nhất thế giới trong một đội hình tốt nhất. Tôi là người rất thích cạnh tranh – kể cả trong môn thể thao ở trường hay chơi cùng bạn bè, vì thế tôi luôn cố gắng hết sức. Và DOTA 2 là một game rất khó cũng như cạnh tranh, điều đó đã cho tôi thêm động lực để vượt qua. Việc sống ở Trung Quốc càng tôi luyện thêm tinh thần của tôi, hiện nay, tôi cảm thấy mình phải cố gắng hơn nữa để trở thành người giỏi nhất.

Carrier của DOTA 2 LGD.int: Thua trận là thất hứa với cha mẹ 5
Black chơi bóng bàn tại giải Dreamhack Summer.

Lối chơi của các đội Trung Quốc đã thay đổi một chút từ sau TI 3. Anh có nghĩ các đội Trung Quốc đã rút kinh nghiệm và trở nên sáng tạo hơn?

Tôi nghĩ các đội Trung Quốc đã chuẩn bị để đối đầu với những đội như Alliance bằng lối chơi của họ. Vì chiến thuật push sớm với 5 hero sẽ là khắc tinh với chiến thuật của Alliance, split push ở tầm 15-16 phút. Thật ra điều đó cũng không quan trọng, vì ở phiên bản mới này, sẽ chỉ còn lại combat và push. Sẽ còn rất nhiều điều bất ngờ phía trước.
 
Anh có thể kể thêm về lời đề nghị lập team cùng của Iceiceice không?

Về cơ bản thì Zenith được mời tới tham gia giải Nexon Sponsorship League, nên Iceiceice đã liên lạc với tôi và hỏi liệu tôi có muốn tham gia cùng anh ấy hay không. Nhưng nhanh chóng sau đó, DK đã liên lạc với anh ấy và anh ấy đã theo họ.

Anh đã nghĩ gì về lời đề nghị của Iceiceice? Anh có dự định thi đấu cùng với anh ấy hay không nếu có cơ hội?

Iceiceice là hình mẫu lý tưởng mà tôi đang tìm kiếm, rất thoải mái khi chơi cùng nhưng cực kì quyết tâm và tập trung 100% cho game đấu. Tôi đã rất hào hứng khi anh ấy lần đầu liên hệ với tôi, những tôi biết, một player như anh ấy sẽ sớm hay muộn có được những cơ hội tốt hơn. 
 
Anh có lời nào muốn gửi đến những fan hâm mộ của mình?

Cảm ơn tất cả mọi người vì đã ủng hộ tôi, nếu không có mọi người, tôi sẽ không thể đứng đây vào ngày hôm nay. Đặc biệt cảm ơn LGD-Gaming, Ruru và các nhà tài trợ: Kingston, Razer, Taobao Gaming, Sina Kanyouxi và LGD hot sauce.

Tham khảo: Gosugamers