Các siêu sao phải “ngồi nhà” không thể tham dự Siêu sao đại chiến LMHT

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 22/05/2013 01:34 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Họ đều là những người chơi LMHT tài năng và được cộng đồng vô cùng mến mộ.

1. MakNooN – đội NaJin Sword

Các siêu sao phải “ngồi nhà” không thể tham dự Siêu sao đại chiến LMHT 1

Siêu sao LMHT người Hàn Quốc đang thi đấu cho NaJin Sword có lẽ là sự bất ngờ và tiếc nuối lớn nhất tại giải đấu siêu sao này. Trong suốt những ngày đầu tiên, MakNooN hoàn toàn áp đảo về số phiếu nhưng rồi Shy bắt đầu vượt lên. Ngày cuối cùng, Shy vươn lên dẫn với khoảng cách chỉ đâu đó 0.1% và như thế là quá đủ để MakNooN phải ngậm ngùi. 

Thời điểm đó, MakNooN rất muốn gửi lời thách đấu công khai tới Shy để phân định một cách rõ ràng (như những gì Wickd và sOAZ đã làm ở châu Âu). Tuy nhiên, không có một trận đấu nào được diễn ra và Shy mới là người đi đường trên của đội tuyển siêu sao Hàn Quốc.

2. Cpt Jack – đội CJ Entus Blaze

Các siêu sao phải “ngồi nhà” không thể tham dự Siêu sao đại chiến LMHT 2

Anh đã từng là một trong những người chơi chủ lực vật lý hay nhất Hàn Quốc và là một cái tên có trọng lượng trên toàn thế giới. Thời điểm mà Azubu Blaze (tiền thân của CJ Blaze bây giờ) vùi dập các đối thủ tại MLG Summer Arena, Cpt Jack được cả thế giới ngưỡng mộ với những Graves hay Caitlyn, Tristana của mình. 

Tuy nhiên, những màn trình diễn gần đây của anh tại giải đấu OGN Mùa Xuân 2013 lại không mấy ấn tượng. Trong khi đó, ở NaJin Sword, PraY càng thi đấu càng hay, càng ấn tượng và điều đó đã khiến Cpt Jack hoàn toàn thua sút trong cuộc bình chọn công bằng từ những người hâm mộ.

3. Wickd – đội Evil Geniuses

Các siêu sao phải “ngồi nhà” không thể tham dự Siêu sao đại chiến LMHT 3

Anh là một trong những huyền thoại không chỉ ở châu Âu mà còn trên cả thế giới. Nổi danh với các vị tướng như: Irelia, Renekton,... Wickd đã chinh phục biết bao nhiêu người hâm mộ bằng lối đánh vô cùng tinh quái nhưng chắc chắn. 

Trong khoảng thời gian diễn ra cuộc bình chọn, Wickd cũng luôn có số phiếu rất cao. Tuy nhiên, có một cái tên khác đã khiến Wickd phải nhường lại vị trí của mình, đó chính là sOAZ. Anh này cũng có số lượng bình chọn không kém chút nào với Wickd và để công bằng, cuộc chiến 1 đấu 1  ở đường trên đã được tổ chức. Và với một sự lựa chọn đột phá: Nunu, sOAZ đã đánh bại Wickd với tỉ số sát sao 3-2 để góp mặt tại giải đấu siêu sao.

4.Genja – đội Gambit Gaming

Các siêu sao phải “ngồi nhà” không thể tham dự Siêu sao đại chiến LMHT 4

Tuy trên toàn thế giới, Genja không phải là người chơi chủ lực vật lý hoàn hảo nhất như kiểu Weixiao hay thậm chí là Cpt Jack nhưng rõ ràng, ở phương diện châu Âu, khó có ai vượt qua được anh. Tư duy chiến thuật sắc sảo, nhạy bén với từng tình huống và khả năng độc lập tác chiến là những điểm mạnh của Genja. 

Dẫu vậy, Genja vẫn không được tham dự giải đấu siêu sao do một điều lệ khá éo le của giải: mỗi đội siêu sao chỉ được phép đóng góp tối đa 3 thành viên. Ở Nga, các đồng đội của anh là: Edward, Diamondprox và Alex Ich đã chắc suất, do đó Genja buộc phải nhường lại vị trí cho Yellowpete của đội EG – người đứng thứ hai về số lượng bình chọn.

5. xPeke – đội Fnatic và Froggen – đội Evil Geniuses

Các siêu sao phải “ngồi nhà” không thể tham dự Siêu sao đại chiến LMHT 5

Cùng chung số phận khi xếp sau Alex Ich ở đường giữa khu vực châu Âu, cả xPeke và Froggen đành chấp nhận ngồi nhà cổ vũ cho những người bạn của mình. Cả hai đều là những người chơi nổi tiếng không chỉ ở châu Âu mà trên toàn thế giới. Tài năng của họ có lẽ còn hơn bất cứ người chơi nào ở các khu vực khác và không hề thua kém những người Trung Quốc. 

Tuy nhiên, ở châu Âu, Alex Ich luôn có một lượng fan hùng hậu và họ cũng ưa thích sự chắc chắn nhưng tinh quái của Alex Ich hơn sự hổ báo nhưng đôi lúc mạo hiểm của xPeke hay sự cầu toàn quá mức của Froggen.