Bóng hồng DOTA 2 Việt: Thích bạn đời cũng biết chơi DOTA 2

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 09/09/2013 0:00 AM

Thế giới DOTA 2 Việt không hề thiếu các bóng hồng như cộng đồng vẫn nghĩ.

Nếu như con gái miền Bắc với vẻ đẹp dịu dàng, thướt tha và nụ cười duyên dáng khiến lỡ nhịp trái tim. Thì con gái miền Nam lại mang bên mình vẻ đẹp trẻ trung, năng động hài hòa cùng ánh mắt mê hoặc lòng người. Hãy cùng gặp gỡ với Mory snowl – cũng như Minion cô cũng là một thành viên trong guild DOTA 2 VN Pro.

Chào Mory snowl! Đây là lần thứ 3 chúng ta bắt chuyện phải không?

Chào GameK! Chào… mọi người! Phải rồi lần thứ nhất là mời vào guild lần thứ 2 là hỏi phỏng vấn.

Bóng hồng DOTA 2 Việt: Thích bạn đời cũng biết chơi DOTA 2 1
Mory snowl với sở thích được chụp hình với máy ảnh xịn.

Thôi nào! Thoải mái lên, không cần nghiêm túc quá thế đâu! Bạn sẽ mở trào lưu mới mất đó. Chúng ta bắt đầu bằng chút thông tin về bạn chứ nhỉ?

Mình 23 tuổi, đang học tại trường ĐH Ngân hàng Tp Hồ Chí Minh. Mình là người trầm tính nên mình muốn nói biệt danh thôi được không?... Chắc không được rồi!... Mình tên là Thanh Hoa.

Đó là một cái tên đẹp. Sở thích của bạn là gì? 

Ăn vặt, chơi game, đi du lịch và được chụp hình bằng máy ảnh xịn.

Bóng hồng DOTA 2 Việt: Thích bạn đời cũng biết chơi DOTA 2 2

Bạn vừa nói rằng mình trầm tính. Vậy bạn bình luận sao về mấy bức ảnh giống như cô dâu này?

Ừ, thì mình là con gái mà! Trầm tính là ít tiếp xúc với người ngoài, ít nói, chứ mấy thứ con gái thích mình cũng thích (cười).

Mình không biết con gái thích chụp ảnh cô dâu đó! Vậy bạn có thích trong tương lai chàng trai trong bức ảnh  biết chơi DOTA 2 không?

Có chứ! Vì lúc đó nếu mình chơi DOTA 2 thì anh ý cũng thông cảm cho, và làm giúp mình một vài việc vặt trong nhà lúc mình chơi game chẳng hạn. Với lại, hai người cùng chơi game với nhau khẩu chiến mới vui (cười).

Bạn thích chơi hero gì và muốn chồng tương lai của bạn chơi hero gì?

Mình mới chơi DOTA 2 được 9 tháng nên chưa chơi được nhiều Hero. Mình thích Disruptor, thường chơi suport và muốn chồng tương lai của mình chơi suport hoặc tanker, rồi hai người lập kế hoạch đi gank như thế mới vui. Như Crystal Maiden với Sand King chẳng hạn.

Sand King thì hơi kém sắc so với Crystal Maiden đấy! Bạn chơi cũng đã gần năm nên mình hỏi có khi nào bạn trở thành nguồn cung cấp thực phẩm cho team đối thủ không?

Trước thì tất nhiên là thường xuyên, nhưng bây giờ thì cũng có đôi lần (cười). 

Yeah điều đó ai cũng phải trải qua và ai cũng mong muốn không feed quá nhiều trong mỗi trận đấu mà.

Không mong muốn của mình là  một lần được RAMPAGE cơ.

Đó là một mong muốn hơi quá với suport hero đấy! Nhưng không có nghĩa là không thể. Nếu không được bạn có từ bỏ DOTA 2 không?

Mình chơi khá là nhiều game, và mấy game trước mình đều từ bỏ được. Nhưng riêng DOTA 2, chơi 9 tháng rồi mà vẫn thấy có gì đó thú vị. Chắc là mình sẽ luyện cho tới lúc nào trở thành người chơi giỏi như Dendi đã rồi mới nghĩ đến chuyện từ bỏ.

Bóng hồng DOTA 2 Việt: Thích bạn đời cũng biết chơi DOTA 2 3

Thế bạn phải luyện chơi Pudge và tập solo mid thôi. Hay bạn thử nhờ đọc giả gamek giúp đỡ xem. Ý mình là nhắn nhủ ấy?

Nếu mà có gặp mình chơi cùng  trận đấu mà thành tạ cho team thì đừng có mắng mình nhé! Bỏ thời gian đó ra để bày mình một vài bước, một vài chiến thuật là mình cảm ơn lắm luôn. Và bảo mình pick “try hard” để chiến thắng nữa.

Chiến thắng ai cũng muốn, nhưng bạn có nghĩ tình yêu với DOTA2 chỉ đơn thuần bắt nguồn từ chiến thắng không?

Không! ăn hành cũng vui lắm chứ. Đặc biệt là, ăn hành cùng bạn bè mà mình hay chơi. Thua cũng giúp cho mình có thêm kinh nghiệm hơn và từ đó phản ứng nhanh và kịp thời hơn nhiều (cười).

Phải ăn mới lớn được mà. Tình yêu với DOTA2 được xây dựng nên bang tất cả các cảm xúc vì chúng ta sống trong nó khi chúng ta chơi mỗi hero. Cảm ơn rất nhiều vì bạn đã dành thời gian với GameK và độc giả.

GG WP! Tạm biệt mọi người.