Bất ngờ khi Mỹ vô địch đại chiến DotA thế giới

SmiLe  | 16/05/2011 02:00 PM

Vào hôm qua, trận chung kết MYM Prime Nations đã diễn ra giữa 2 quốc gia Mỹ và Ukraine.

Như chúng ta đã biết, sau hơn 3 tháng tranh đấu thì cho đến thời điểm gần đây, MYM Prime Nations đã đi đến những vòng đấu cuối cùng, đó là cuộc chiến quyết liệt giữa 6 quốc gia Mỹ, Croatia, Nga, Đan Mạch, Ukraine và Serbia.
 
 
Đã là lần thứ 3 được tổ chức, mùa giải Prime Nations Elite lần này được bắt đầu khởi tranh lượt đấu đầu tiên vào ngày 25/2. Các trận đấu của giải sẽ được đánh với Bo3 theo thể thức nhánh thắng, nhánh thua. Riêng trận chung kết sẽ được thi đấu với Bo5 và đội tuyển quốc gia nào đến từ nhánh thắng vẫn luôn được ưu tiên thắng trước 1 game.
 
Dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Maelk, Đan Mạch đã xuất sắc gỡ được thế bí khi họ cho Nga chính thức trở nhà cựu vô địch của giải. Tuy nhiên, đáng tiếc là sau đó, Đan Mạch với đội hình chủ yếu là các thành viên đến từ MYM cũng chẳng thể đi tiếp vào trận chung kết sau trận thua 2-1 trước Ukraine. Ngay sau đó, Dendi, ArtStyle cùng các đồng đội của họ tiếp tục tỏa sáng khi giành chiến thắng thứ 3 liên tiếp bằng việc đả bại Croatia - Đội game đã thất thủ trước Mỹ trong trận đấu tranh tấm vé đầu tiên vào trận chung kết ở trên nhánh thắng.
 
 
Quá xuất sắc, đó là những gì chúng ta có thể nói để mô tả về sức mạnh của đội hình USA với 2 nhân tố chính là Demon (MYM) cùng Fear (BP). Đi thẳng một mạch tới trận chung kết, Mỹ bước vào trận đấu cuối cùng với chính bại tướng Ukraine của mình ở vòng ngoài và tất nhiên họ được hưởng quyền lợi thắng trước 1 game (Bo5) nhờ lợi thế đến từ nhánh thắng.
 
 
Tuy nhiên, với sức mạnh hủy diệt kèm theo tâm lý thoải mái, Mỹ đã dễ dàng tiếp tục đè bẹp Ukraine một lần nữa để qua đó lần đầu tiên đăng quang ngôi vô địch MYM Prime Nations.
Xem thêm:

DotA

eSport