All-Star 2015: Được thi đấu công bằng, Hàn Quốc dễ dàng hủy diệt siêu sao Trung Quốc

Chidotoji  - Theo Trí Thức Trẻ | 12/12/2015 02:13 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Faker và các đồng đội đã chứng minh cho tất cả thấy rằng, Hàn Quốc mới là ông vua thực sự của Liên Minh Huyền Thoại đương đại.

Như chúng tôi đã đưa tin, trong ngày thi đấu đầu tiên của giải đấu Siêu Sao Đại Chiến 2015 (All-Star), hai cường quốc Liên Minh Huyền Thoại mạnh nhất thế giới là Hàn Quốc và Trung Quốc đã có dịp đối đầu trực tiếp với nhau.

Tuy nhiên, sự hấp dẫn cũng như tính công bằng trong trận đấu đó đã bị bóp nghẹt bởi chính nhưng khán giả, fan hâm mộ. Sở dĩ nói như vậy là bởi, tuy vẫn là game 5v5 bản đồ Summoner’s Rift, thế nhưng cả 10 vị tướng mà hai đội sử dụng đều là do fan hâm mộ bình chọn (Thể Thức Chọn 10).

Trong khi phía Trung Quốc được đưa ra đội hình khá ổn, với:

- Koro1 (Đường Trên): Annivia

- Clearlove (Đi Rừng): Graves

- Rookie (Đường Giữa): Azir

- Uzi (Xạ Thủ): Ashe

- PYL (Hỗ TRợ): Thresh

Thì Hàn Quốc lại phải đánh một đội hình tạm gọi là “siêu trẻ trâu”, gần như không có sức chiến đấu với:

- MaRin (Đường Trên): Fiora

- Score (Đi Rừng): Darius

- Faker (Đường Giữa): Lee Sin

- PraY (Xạ Thủ): Alistar

- Madlife (Hỗ Trợ): Braum

Đương nhiên, với sự chênh lệch quá lớn về mặt đội hình, đặc biệt là ở khu vực đường giữa và đường dưới, Hàn Quốc không thể nào thi đấu lại được và dễ dàng bị Trung Quốc đè nén. Trận đấu nhàm chán, một chiều này khép lại ngay ở phút thứ 20.

Ở ngày thi đấu thứ 2 hôm nay (12/12), Hàn Quốc và Trung Quốc đã một lần nữa chạm trán nhau nhưng ở một thể thức công bằng hơn, hấp dẫn hơn – 5v5 Truyền Thống.


Hàn Quốc và Trung Quốc bước vào một trận đấu công bằng và hấp dẫn hơn rất nhiều.

Hàn Quốc và Trung Quốc bước vào một trận đấu công bằng và hấp dẫn hơn rất nhiều.

Không còn phải thi đấu đội hình “trẻ trâu” do fan bình chọn, Faker và các đồng đội đã có thể tự do bước vào loạt Cấm/Chọn để sở hữu cho mình những quân bài yêu thích nhất.

Đội hình siêu sao Hàn Quốc

- MaRin (Đường Trên): Gnar

- Score (Đi Rừng): Gragas

- Faker (Đường Giữa): Viktor

- PraY (Xạ Thủ): Kalista

- Madlife (Hỗ Trợ): Thresh

Đội hình siêu sao Trung Quốc

- Koro1 (Đường Trên): Lissandra

- Clearlove (Đi Rừng): Rek’Sai

- Rookie (Đường Giữa): Jayce

- Uzi (Xạ Thủ): Miss Fortune

- PYL (Hỗ TRợ): Janna

Có thể nói, 10 phút thi đấu đầu tiên của trận đại chiến Trung-Hàn này là show diễn của siêu hỗ trợ Madlife. Được cầm vị tướng Thresh sở trường, Madlife đã chứng minh cho tất cả thấy rằng, tại sao mình được gọi là “Thánh Kéo”. Liên tục là những pha Án Tử (Q) cũng như Lưỡi Hái Xoáy (E) chuẩn xác, đường dưới của Trung Quốc gần như bị bóp nghẹt hoàn toàn.


Màn trình diễn tuyệt vời của Thánh Kéo Madlife.

Màn trình diễn tuyệt vời của "Thánh Kéo" Madlife.

Không những gây áp lực lớn ở đường dưới, Madlife còn liên tục thực hiện các pha đảo gank ra đường giữa và đem lại lợi thế không nhỏ cho đồng đội. Tuy nhiên điểm trừ của Siêu Sao Hàn Quốc là Faker bị hạ gục liên tục ở thời điểm đầu.


Madlife liên tục gây sức ép ở các đường, tạo lợi thế cho đồng đội.

Madlife liên tục gây sức ép ở các đường, tạo lợi thế cho đồng đội.

Ở phút thứ 22 của trận đấu, Hàn Quốc đã có một quyết định vô cùng thông minh khi tiến vào ăn Baron với chỉ 3 thành viên. Tuy con Baron này không ngay lập tức được cụ thể hóa thành lợi thế, nhưng dần dần thế trận ngày một nghiêng về phía Faker và các đồng đội.

Trong một pha giao tranh lớn ở gần trụ 2 đường giữa team xanh, Trung Quốc đã mắc một sai lầm nghiêm trọng khi dồn toàn bộ chiêu thức vào người Gnar trong tay MaRin – vị tướng chống chịu khỏe nhất bên phía Hàn Quốc.

Kết quả, các thành viên còn lại của đội Hàn Quốc đơn giản là tiến vào xả sát thương và gần như quét sạch toàn bộ đội hình đối phương. Thậm chí, Gnar không những không phải lên bảng mà còn có được thêm điểm hạ gục.

Ngay sau đó là một tình huống vô cùng hài hước, cả 5 thành viên bên phía Trung Quốc bất lực nhìn đối phương phá hủy đường giữa của mình một cách dễ dàng.

Ngay sau đó, giao tranh lớn cuối cùng cũng nổ ra, với quá nhiều lợi thế trong tay, Hàn Quốc dễ dàng thổi bay tất cả các thành viên siêu sao Trung Quốc. Trận đấu kết thúc ở phút thứ 33, lượng tiền chênh lệch giữa hai đội lên tới 14.000, quá khủng khiếp.

Đến lúc này thì chúng ta đã có thể khẳng định rằng, ở thời điểm hiện tại Hàn Quốc đã bỏ xa Trung Quốc về mặt chuyên môn. LPL sẽ phải cần đầu tư thêm rất nhiều, cũng như đưa ra những chính sách phát triển hợp lý hơn nếu muốn san bằng khoảng cách này.

 

Highlight trận đấu!


Hàn Quốc đã vượt lên trên Trung Quốc một khoảng cách không hề nhỏ.

Hàn Quốc đã vượt lên trên Trung Quốc một khoảng cách không hề nhỏ.