5 Drama tai tiếng nhất của làng DOTA 2 thế giới trong năm 2015

Nga0Du  - Theo Trí Thức Trẻ | 28/12/2015 03:25 PM

Bên cạnh những thành công và dấu ấn đã đạt được, làng DOTA 2 thế giới cũng đã trải qua một năm nhiều biến động. Hãy cùng chúng tôi điểm qua 5 drama tai tiếng nhất trong năm 2015.

1) Loda xô xát với Richard Lewis tại DreamHack Winter

Trong khuôn khổ của giải đấu Dreamhack Winter 2015 được tổ chức tại Thủy Điện, một sự việc hy hữu đã xảy ra khi Loda – ngôi sao của Alliance đã có những tranh cãi trên mạng xã hội Twitter, sau đó dẫn tới ẩu đả với Richard Lewis, một bình luận viên CS:GO.

Mọi chuyện bắt đầu từ lúc Richard Lewis đăng tải hình ảnh một tấm biển cổ vũ cho Team Liquid của fan một hâm mộ cùng dòng caption: "Ai đó nhắc cô bé đã vẽ tấm biển này quay lại lấy đi. Sáng nay ngủ dậy đuổi cô ấy khỏi giường xong quên không cầm theo rồi kìa!" Câu chuyện sẽ chẳng có gì nếu như tấm biển đó không phải là của Kelly (bạn gái của Loda kiêm nữ quản lý của Alliance).


Loda (trái) vs Richard Lewis (phải).

Loda (trái) vs Richard Lewis (phải).

Ngay lập tức, Loda và Lewis đã có những lời qua tiếng lại trên Twitter và hai người đã hẹn gặp nhau tại DreamHack để nói rõ trắng đen. Theo một số người chứng kiến vụ việc cho biết, hai bên đã có những xô xát và ẩu đả khá mạnh. Cuối cùng, với sự can thiệp của lực lượng bảo vệ và cảnh sát, mọi chuyện đã được tạm thời giản quyết và “ai về nhà nấy”. Sau sự việc này, có lẽ Loda và Lewis sẽ cạch mặt nhau dài dài trong tương lai.

2) Ritsu sử dụng “mưu hèn kế bẩn” để làm rò rỉ thông tin chiến thuật của kình địch Digital Chaos

Nhằm mục đích “dìm hàng” và đánh bại kình địch Digital Chaos tại vòng loại The Summit 4, game thủ Ritsu (thành viên của đội Cloud 9) đã bí mật lập ra một nhóm Skype để chia sẻ và tiết lộ thông tin chiến thuật của đối thủ. “Đồng lõa” với Ritsu còn có Eric “747” Dong (Root Gaming) và Mason Venne (HcoWP).

Sự việc bị bại lộ khi một cựu thành viên của Cloud 9 là EternaLEnVy đã công khai những bằng chứng chống lại hành vi sai trái của Ritsu. Trên Twitter cá nhân của mình, EE đã cho đăng tải bức hình đoạn tin nhắn chứng minh việc tiết lộ chiến thuật của Digital Chaos.

Sau khi sự việc được đưa ra ánh sáng, ban lãnh đạo của Cloud 9 đã rất bất bình về hành động này. Ngay sau khi trở về từ Frankfurt Major, Ritsu đã bị sa thải và chấm dứt hợp đồng.

3) Korok phải ngồi tù vì hành hung bạn gái

Từng thi đấu trong màu áo của nhiều đội game nổi tiếng như Liquid, Na`Vi NA, North America Rejects và mới đây nhất là Anchor, Steven “Korok” Ashworth là một trong những game thủ DOTA 2 lão làng của khu vực Bắc Mỹ. Tuy nhiên, sự nghiệp của anh đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ vì một bản án hình sự có thời hạn 1 năm.

Trải qua 4 tháng điều tra cùng 6 phiên xét xử khác nhau, tòa án bang Virginia đã đưa ra phán quyết cuối cùng về vụ việc Korok hành hung bạn gái. Theo đó, ngôi sao của Anchor đã bị kết tội và nhận hình phạt 12 tháng tù trong đó thời hạn giam giữ là 2 tháng cùng 10 tháng tù treo.

4) Evil Geniuses sa thải Aui_2000 ngay sau khi vô địch thế giới

Một tuần sau khi đăng quang chức vô địch thế giới năm 2015, Charlie Yang – người quản lý của Evil Geniuses đã đưa ra một tuyên bố gây sốc khi quyết định sa thải Kurtis “Aui_2000” Ling. Hành động này của ban lãnh đạo EG đã vấp phải một làn sóng phản đối mạnh mẽ từ những người hâm mộ Aui nói riêng và cộng đồng DOTA 2 nói chung. Hầu hết các ý kiến đều cho rằng EG đã quá tuyệt tình và bạc bẽo.

Tuy gặp phải nhiều sự phản đối nhưng quyết định của ban lãnh đạo EG vẫn không thay đổi. Aui_2000 phải ra đi để nhường chỗ cho “đứa con lưu lạc” Arteezy – người vừa chịu thất bại thảm hại tại TI5 trong màu áo của Secret.

5) Gaming Paradise trở thành giải đấu tồi tệ nhất trong năm 2015

Từ một giải đấu mang nhiều hứa hẹn và đột phá, Gaming Paradise bỗng chốc trở thành ác mộng với đội game đã có mặt tại đây. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến vụ bê bối này là do một thành viên của ban tổ chức đã bỏ chốn và lấy đi toàn bộ máy móc cũng như số kinh phí của giải.

Sau khi số kinh phí tổ chức không cánh mà bay, một loạt những hệ lụy tồi tệ liên tục kéo đến như: hủy bỏ giải đấu DOTA 2, ban tổ chức nợ tiền khách sạn và toàn bộ giấy tờ và hộ chiếu của các đội tham dự đều đã bị cảnh sát Slovenia tạm giữ…

Rất may sau đó, với sự giúp đỡ từ nhiều phía, ban tổ chức giải đã cam kết nhận hoàn toàn trách nhiệm và hứa sẽ chi trả đầy đủ mọi kinh phí. Ngay sau khi vụ việc được giải quyết, hấu hết các đội game và caster đều không muốn ở lại qua lâu trên mảnh đất “thiên đường” này. Với sự hỗ trợ nhiệt tình của ông lớn ESL, các đội đã lần lượt đáp máy bay rời khỏi Slovenia.

Với những bê bối vừa xảy ra, Gaming Paradise đã trở thành một trong những giải đấu tồi tệ nhất trong năm 2015. Hy vọng sau sự cố này, các đơn vị tổ chức sẽ rút ra được nhiều bài học quý báu để tình trạng này không bao giờ tiếp diễn trong tương lai.